Chồng chê tôi thua xa vợ cũ, thế mà vừa gặp lại ả, anh ta tái mét chạy vội

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 11/12/2021 18:58 PM (GMT+7)

Thấy chồng tôi, cô ta lập tức ôm mặt quay đi ngay. Chồng tôi cũng quá hãi hùng, chẳng hỏi han được câu nào đã quay người bỏ chạy ra ngoài. 

Thời điểm quen nhau, biết chồng đã từng ly hôn nhưng tôi vẫn chẳng chê dù mình là gái tân đàng hoàng. Vì thấy anh có công ăn việc làm tử tế, không chơi bời gì, bố mẹ chồng cũng là người hiểu biết. Hơn nữa anh và vợ cũ chưa có con chung, sau ly hôn họ cũng chẳng liên lạc gì. Cứ nghĩ dù mình là tập hai của chồng thì mọi chuyện cũng suôn sẻ thôi.

Ai mà ngờ được cưới về thì chồng tôi mới nảy ra cái thói suốt ngày so sánh vợ với vợ cũ. Tôi mang thai ngay sau đám cưới, trùng hợp kinh tế khó khăn chung do dịch bệnh nên tôi bị mất việc. Mang thai xấu xí lại không làm ra tiền, chồng được thể càng chê tôi thậm tệ. Nào là chê tôi không biết trau chuốt bản thân, lời ăn tiếng nói chẳng được duyên dáng, tài năng có hạn nên mới bị mất việc. Rồi khoe vợ cũ của anh ta có gu ăn mặc, thông minh dí dỏm lại giỏi giang kiếm ra nhiều tiền thế nào. 

Cũng may có bố mẹ chồng vẫn đứng về phía con dâu. Ông bà nhiều lần mắng con trai té tát mà chồng tôi vẫn không sửa được. Tôi giận thì chồng còn phán xanh rờn: “Chẳng bằng 1 góc người ta, đó là sự thật. Tốt nhất em hãy chấp nhận thực tế phũ phàng đi, mặt nặng mày nhẹ, giận dỗi cũng giải quyết được gì. Cứ biết điều ăn ở cho tốt thì anh còn thương tình…”. 

Cũng may có bố mẹ chồng vẫn đứng về phía con dâu. (Ảnh minh họa)

Cũng may có bố mẹ chồng vẫn đứng về phía con dâu. (Ảnh minh họa)

Nào chỉ nói miệng vu vơ, chồng tôi còn mở Facebook vợ cũ cho tôi xem những tấm ảnh rực rỡ nuột nà, thành công tài giỏi của cô ta. So ra đúng là hơn tôi thật. Tôi hỏi chồng có muốn ly hôn quay về bên người xưa không, thì anh ta nhấm nhẳng đáp: “Em tưởng anh không muốn chắc? Nhưng anh không muốn con anh sinh ra thiếu bố…”. 

Một tuần sau câu trả lời đó của chồng, tôi bảo anh ta xin nghỉ làm 2 hôm, tôi sẽ tặng chồng một món quà không thể ngờ nổi. Sáng đó, tôi và chồng thuê xe taxi ra khỏi thành phố, điểm đến chính là quê vợ cũ của chồng. Lúc biết đi thăm vợ cũ, chồng tôi mới giật mình ngơ ngác rồi bắt quay xe về nhưng tôi không chịu. 

“Nếu đã thương nhớ như vậy thì nhất định phải gặp một lần chứ? Em đồng ý cho anh gặp cơ mà”, thực ra tôi biết có lẽ chồng một phần cũng thương nhớ vợ cũ nhưng phần nhiều là vì sự vô tâm ích kỷ, không để ý đến cảm xúc của vợ. Chứ thẳng thừng ra chưa chắc anh ta đã muốn ly hôn. Vì tôi được lòng bố mẹ chồng lại đang mang thai con đầu lòng của anh ta. 

Bước vào sân nhà bố mẹ vợ cũ, chồng tôi ngần ngừ không muốn vào nhưng tôi kéo tuột anh ta vào bằng được. Trong nhà vắng lặng, chỉ có một người phụ nữ trẻ đang xem ti vi. Khách vào bất ngờ, cô ta giật mình ngước nhìn lên. Chồng tôi và cô ta nhìn nhau đều bàng hoàng kinh hãi.

Người phụ nữ đó chính là vợ cũ của anh ta. Nhưng lúc này cô ta nào còn xinh đẹp duyên dáng như xưa mà trên mặt chằng chịt những vết sẹo gớm ghiếc. Thấy chồng tôi, cô ta lập tức ôm mặt quay đi ngay. Chồng tôi cũng quá hãi hùng, chẳng hỏi han được câu nào đã quay người bỏ chạy ra ngoài. 

Anh ta sợ tái mặt, lập tức rối rít thề thốt từ giờ chỉ có mẹ con tôi. (Ảnh minh họa)

Anh ta sợ tái mặt, lập tức rối rít thề thốt từ giờ chỉ có mẹ con tôi. (Ảnh minh họa)

Một tuần trước đó, tôi đã điều tra kỹ lưỡng về vợ cũ của chồng, biết hiện tại cô ta đang ở đâu và đã từng xảy ra chuyện gì. Cách đây nửa năm cô ta bị đánh ghen do qua lại với một người đàn ông đang có vợ. Khi trước họ ly hôn cũng vì cô ta ngoại tình. Nhưng cô ta xinh đẹp và tài giỏi là sự thật nên dù không tha thứ được thì chồng tôi vẫn có chút tiếc nuối. 

“Thế nào, từ giờ anh còn tơ tưởng tới vợ cũ nữa không? Có thể gạt bỏ quá khứ để toàn tâm toàn ý với hiện tại được chưa?”, tôi gằn từng chữ hỏi chồng. Tất nhiên tôi chẳng dại ly hôn để con mình bơ vơ không có bố. Tôi chỉ muốn diệt tận gốc, để từ giờ chồng biết điều hơn mà thôi. 

Anh ta sợ tái mặt, lập tức rối rít thề thốt từ giờ chỉ có mẹ con tôi. Tôi tin chồng đã biết lỗi nhưng tất nhiên không chỉ một lời xin lỗi suông là xong. Từ bây giờ anh ta phải dùng hành động thể hiện sự hối lỗi của mình.

Đấy, đàn ông là giống loài luôn thích nhớ về quá khứ dang dở. Càng không có được thì họ càng lại nhớ nhưng một khi gặp lại, đối mặt với thực tế phũ phàng thì sẽ trắng mắt ra ngay!

Đêm đầu tiên đoàn tụ cùng vợ cũ, em vừa tuột váy tôi sợ hãi lao ra khỏi khách sạn 
Dù biết mình bỏ đi là thất thố nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Lập tức tôi mặc lại đồ rồi rời khỏi khách sạn ngay trong đêm.

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự