Đã đi bước nữa sau 3 năm ly hôn, nhưng khi bố chồng cũ mất ông để lại hết tài sản cho tôi

Cẩm Tú - Ngày 01/07/2024 12:00 PM (GMT+7)

Sau khi bố chồng cũ qua đời không lâu, tôi nhận được một bưu phẩm. Đó là giấy tờ nhà đất, ông đã sang tên cho tôi và cháu trai.

Những năm đầu tiên, cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn trôi qua êm đẹp. Chồng ngày nào cũng về nhà đúng giờ, dù thỉnh thoảng phải đi xã giao nhưng anh ấy đều uống rượu có chừng mực. Dù về nhà muộn hơn một chút, anh ấy cũng sẽ đánh tiếng với tôi. Nhưng thời gian trôi qua, anh không còn như vậy nữa. Mỗi lần về, anh đều sặc mùi rượu.

Sau đó, chồng nói với tôi công ty phải làm việc ngoài giờ và anh ấy sẽ ít về nhà vào ban đêm hơn. Lo lắng cho chồng nên ngày nào tôi cũng gọi điện hỏi thăm, nhưng anh lại nổi nóng. Tưởng rằng do công việc của chồng áp lực quá, nhưng dần dần tôi nhận thấy mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng lạnh nhạt, hờ hững.

Ngay cả khi tôi có thai, ốm nghén tới mức phải nghỉ làm thì thái độ của anh vẫn như vậy, thường xuyên đi sớm về khuya. Bố mẹ chồng tôi cũng rất tức giận, nhưng bố có mắng mỏ thế nào thì chồng tôi vẫn không thay đổi để quan tâm tới vợ hơn.

Thậm chí, ngày tôi chuyển dạ sinh con, chồng còn chẳng có mặt ở phòng sinh. Lúc đó, tôi đã muốn ly hôn. Nhưng tôi đã không làm được khi nghĩ đến con mình.

Tưởng rằng do công việc của chồng áp lực quá, nhưng dần dần tôi nhận thấy mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng lạnh nhạt, hờ hững. (Ảnh minh họa)

Tưởng rằng do công việc của chồng áp lực quá, nhưng dần dần tôi nhận thấy mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng lạnh nhạt, hờ hững. (Ảnh minh họa)

Sau khi tôi sinh con, bố mẹ chồng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cũng luôn nói đỡ cho chồng tôi:

- Đàn ông trưởng thành muộn. Giờ có con rồi, lên chức bố rồi, nó sẽ dần thay đổi thôi.

Tôi chỉ có thể cười khổ, không dám đặt niềm tin ở chồng nữa. Tôi chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh, sau này sức khỏe hồi phục rồi thì đi tìm công việc mới để độc lập về tài chính. Bố mẹ chồng ủng hộ tôi hết mình, sau này đã chăm sóc con cho tôi đi làm.

Có một hôm sau giờ tan làm, tôi đã nhìn thấy chồng ôm người phụ nữ khác trên đường. Mặt đối mặt, tôi mỉm cười tiến tới chào hỏi rồi đi về nhà.

Biết chồng tôi ngoại tình, bố mẹ chồng đã khuyên tôi ly hôn:

- Con là một người phụ nữ tốt, là con trai bố mẹ không biết trân trọng. Con ly hôn đi, không nên để nó trì hoãn cuộc đời con.

Lòng đã nguội lạnh từ lâu nên tôi đã dứt khoát đề nghị ly hôn với chồng. Tôi đề nghị ra đi tay trắng, miễn là tôi được nuôi con. Anh đồng ý nhưng vẫn cho tôi thêm 300 triệu. Cứ như thế, hai chúng tôi ly hôn trong êm đẹp. 

Tôi và chồng đã ly hôn vì anh ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng đã ly hôn vì anh ngoại tình. (Ảnh minh họa)

3 năm sau, tôi tái hôn với người chồng hiện tại. Khi kết hôn, tôi đã gửi thiệp mời đám cưới cho chồng cũ. Thành thật mà nói, việc anh ấy có đến hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn làm anh ta ghen tức đỏ mắt và chứng minh rằng tôi vẫn có thể sống tốt khi không có anh ta. Và hôm đó, chồng cũ không đến.

Không lâu sau, tôi hạ sinh cho chồng mới một đứa con. Gia đình 4 người chúng tôi sống rất hạnh phúc. Tuy có con của mình rồi nhưng chồng không hề phân biệt con chung hay con riêng mà luôn đối xử với hai đứa nó như nhau.

Cách đây nửa năm, tôi hay tin mẹ chồng cũ mất. Tôi rất đau lòng và đưa con về thắp hương. Chồng cũ tuy chẳng ra gì thật nhưng bố mẹ chồng cũ lại đối xử rất tốt với tôi, tới dự đám tang coi như trọn vẹn nghĩa tình.

Nhìn thấy tôi, bố chồng cũ nắm chặt lấy tay tôi bật khóc. Khi xung quanh không có ai, ông lấy trong túi ra một tấm thẻ rồi run rẩy nói:

- Trong này có 3 tỷ, là toàn bộ tiền tiết kiệm của bố mẹ dành dụm cả cuộc đời. Nay bố đưa cho con và cháu trai, coi như bù đắp cho hai mẹ con con.

Không thể từ chối, tôi đành nhận lấy. Cách đây không lâu, bố chồng cũ cũng qua đời, có lẽ vì ông đau buồn quá độ sau sự ra đi của vợ nên sức khỏe mới suy sụp nhanh đến vậy.

Đáng nói, sau khi ông qua đời không lâu, tôi lại nhận được một bưu phẩm. Đó là giấy tờ nhà đất, bố chồng cũ đã sang tên cho tôi và cháu trai. Điều đó có nghĩa là, toàn bộ tài sản của bố mẹ chồng cũ đều giao hết cho tôi thay vì con trai ruột của họ. 

Biết chuyện này, tôi vô cùng bối rối nhất thời không biết nên làm thế nào. 

Sau này, nghe tin chồng cũ bị người tình trẻ của anh ta lừa hết tiền tiết kiệm và nhà, tôi mới hiểu tại sao bố mẹ chồng cũ lại yên tâm giao hết tài sản cho tôi. Có lẽ ông bà đã nhìn thấu bộ mặt thật của người phụ nữ kia nên bao năm không đồng ý cho cô ta bước chân vào nhà, khi qua đời không muốn tài sản rơi vào tay cô ta nên thà đưa cho tôi và cháu nội. 

Mấy hôm nay chồng cũ đến đòi lại tài sản, tôi đang không biết nên xử trí thế nào nữa. 

Đoàn Di Băng thông báo mang thai quý tử, đầu tư 700 triệu để tổ chức tiệc công bố hoành tráng
Cả gia đình Đoàn Di Băng đã vỡ oà trong niềm vui, ông xã xúc động chia sẻ: “Mừng cho bà xã tại vì sẽ không bị mọi người nói nữa”.

Đoàn Di Băng

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự