Được vợ sắp cưới dẫn đi mua nhà, tôi suýt ngất khi đụng độ mẹ của bạn gái cũ 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 28/08/2021 14:47 PM (GMT+7)

Tôi nắm chặt tay Liên, nhìn cô ấy bằng ánh mắt trìu mến và dịu dàng, hai đứa đi theo nhân viên bất động sản xem nhà trong một khu chung cư mới mở bán.

Chuyện xảy ra một thời gian ngắn rồi mà cho đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn, cứ tưởng mình đang nằm mơ.

Hôm đó vợ sắp cưới gọi tôi đi xem nhà. Sở dĩ như vậy vì tiền mua nhà đều do bố mẹ vợ tương lai cho. Lương tôi hơn chục triệu, chi tiêu cho bản thân cũng vừa hay hết, lấy đâu ra tiền mà mua nhà. Bố mẹ dưới quê buôn bán nhỏ vừa đủ ăn, chắc đến kiếp sau vẫn chẳng có tiền cho con trai tậu nhà trên thành phố. 

Khi tôi yêu được Liên, vợ sắp cưới bây giờ, lũ bạn cứ xuýt xoa ghen tị mãi. Chúng nó ao ước có được ngoại hình bảnh bao trắng trẻo và cái miệng nói chuyện duyên dáng như tôi. Có vậy mới lọt được vào mắt xanh của Liên, chẳng cần vất vả cũng có nhà cửa đàng hoàng để ở. Nếu ngoan ngoãn biết điều nữa thì bố mẹ vợ còn mua xe, cấp vốn cho làm ăn, đường đời coi như trải toàn hoa hồng. 

Khi tôi yêu được Liên, vợ sắp cưới bây giờ, lũ bạn cứ xuýt xoa ghen tị mãi. (Ảnh minh họa)

Khi tôi yêu được Liên, vợ sắp cưới bây giờ, lũ bạn cứ xuýt xoa ghen tị mãi. (Ảnh minh họa)

Tôi nắm chặt tay Liên, nhìn cô ấy bằng ánh mắt trìu mến và dịu dàng, hai đứa đi theo nhân viên bất động sản xem nhà trong một khu chung cư mới mở bán. Chúng tôi chọn một căn ở tầng 3 để xem trước, không quá thấp mà cũng chẳng quá cao, là vị trí tôi thích. 

Nhưng tôi lại gặp một người mà mình không bao giờ có thể ngờ tới. Đó là mẹ của Ngọc - bạn gái cũ, người mà đã có 4 năm mặn nồng bên nhau nhưng cuối cùng tôi vì Liên và những điều kiện tốt của Liên mà rời bỏ cô ấy. Bác ấy đi cùng một bác gái  trung niên nữa, họ từ căn hộ đối diện đi ra, bên cạnh có nhân viên môi giới bất động sản tận tình hướng dẫn. 

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, dù sao cũng là bậc con cháu nên tôi mỉm cười chào hỏi bác ấy trước. Mẹ Ngọc lạnh nhạt đáp lời, để rồi sau đó cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ trung niên ấy khiến tôi phải chết điếng. 

- Ai thế bà? Người quen à?

- Người yêu cũ của cái Ngọc đấy bà ạ…

- À, cái thằng chê con dâu tôi nghèo, bỏ nó lấy vợ giàu ấy phải không? Ôi cái loại đàn ông tham phú phụ bần ấy tôi khinh, chẳng làm được gì cho đời đâu mà. Cô vợ nào cưới phải nó cũng đúng là vô phúc, còn tiền thì nó còn tử tế, hết tiền là nó lật mặt ngay thôi… Khổ thân con Ngọc dính phải thằng không ra gì, cũng do thằng con tôi hiền lành nhút nhát quá, quen biết nhiều năm mà không dám thổ lộ sớm...

Lúc này tôi mới biết người phụ nữ kia là mẹ chồng tương lai của Ngọc, hai người đó đi mua nhà tân hôn tặng cho các con. Họ là bạn bè đã nhiều năm, gia đình rất môn đăng hộ đối và đều giàu có cả. Sau khi xem căn hộ ở tầng 3 không ưng ý, họ lập tức có ý định mua căn penthouse đắt đỏ cho đôi vợ chồng trẻ. 

Liên đối xử với tôi cũng được nhưng cô ấy già và xấu hơn Ngọc nhiều. (Ảnh minh họa)

Liên đối xử với tôi cũng được nhưng cô ấy già và xấu hơn Ngọc nhiều. (Ảnh minh họa)

Tôi suýt ngất trước bí mật về thân phận của bạn gái cũ mình vừa khám phá được. Hóa ra trong những năm yêu nhau Ngọc luôn giấu giếm tôi về sự giàu có của gia đình. Báo hại tôi không biết gì vẫn nghĩ cô ấy nghèo lắm nên mới bỏ Ngọc để chạy theo Liên. Nếu không tình cờ gặp lại mẹ Ngọc ở đây thì có lẽ tôi cũng không bao giờ biết được. 

Tôi đờ đẫn vì hối hận. Liên đối xử với tôi cũng được nhưng cô ấy già và xấu hơn Ngọc nhiều, bố mẹ vợ cậy có tiền, thường xuyên tỏ thái độ coi thường tôi. Rõ ràng nếu cưới được Ngọc thì tôi càng sung sướng và hạnh phúc gấp bội. 

Đáng sợ hơn cả là Liên cũng nghe được cuộc nói chuyện kia, cô ấy liền đến chào hỏi mẹ Ngọc rồi thăm dò chuyện cũ của tôi. Biết được tường tận, Liên lập tức quay ngoắt về nhà rồi tuyên bố hủy hôn. “Không ngờ anh lại là loại người như vậy”, Liên buông một câu khiến tôi sụp đổ. Sau đó dù tôi có thề thốt níu kéo thế nào Liên cũng không đồng ý. Tôi đã mất tất cả rồi…

Đưa vợ sắp cưới về quê ra mắt, nhìn thứ vứt trong thùng rác tôi căm giận đuổi đi
Cơm nước xong, tôi sang nhà chú bác họ hàng chào hỏi. Bảo Phương cứ ở nhà trò chuyện tâm sự với mẹ, nếu mệt thì đi ngủ trước. Khi tôi về thì mẹ tôi và...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự