Em dâu ở ngoại, em trai dẫn gái lạ về, nhà tôi rình tóm thì phải ngất xỉu nhìn mặt 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 16/11/2021 09:31 AM (GMT+7)

Người phụ nữ kia cố gắng lấy chăn quấn kín người hòng che giấu thân phận nhưng chúng tôi làm sao để cô ta toại nguyện. Cho đến khi chiếc chăn bị giật ra thì đến lượt cả nhà tôi phải há hốc kinh hãi.

Em dâu tôi bị mất việc nên đã đưa con về quê chơi 1, 2 tháng, coi như là dịp để nghỉ ngơi. Dù ở riêng nhưng em ấy đến xin phép bố mẹ chồng đàng hoàng. Trước nay em dâu vốn hiền lành, cư xử biết trước biết sau khiến bố mẹ tôi rất hài lòng.

Em dâu vừa về quê được 1 tuần, tối đó bố mẹ tôi sang thăm con trai thì vừa hay gặp con trai mình đang ôm ấp một người phụ nữ lạ ở cổng nhà. Thấy bố mẹ tôi đến cô ta lập tức chạy mất dạng. Hôm đó là buổi tối, cô ta lại ăn mặc kín mít nên mẹ tôi chịu không biết là ai. 

Bà trách móc con trai, vợ vừa mới đi vắng có mấy hôm đã dẫn gái lạ về nhà. Hai vợ chồng có một đứa con rồi, em dâu lại luôn là người vợ hiền lành tốt tính. Chính bởi vậy mà hành động của em trai tôi khiến ông bà rất phiền lòng. Nhưng nó chỉ ậm ừ bảo rằng đã biết, sẽ không làm như thế nữa. 

Bà trách móc con trai, vợ vừa mới đi vắng có mấy hôm đã dẫn gái lạ về nhà. (Ảnh minh họa)

Bà trách móc con trai, vợ vừa mới đi vắng có mấy hôm đã dẫn gái lạ về nhà. (Ảnh minh họa)

Thấy vẻ mặt không hề hối lỗi của con trai, ngày hôm sau nhân lúc em tôi đi làm thì bà liền gọi thợ đến lắp một cái camera trước cửa nhà vợ chồng chúng nó. Ông bà là bố mẹ, camera chỉ lắp ngoài cửa chứ không lắp bên trong nên cũng không tính là xâm phạm quyền riêng tư của con cái. Hơn nữa nếu em dâu biết được điều này có khi còn cảm ơn bố mẹ chồng. 

Một tuần sau không có chuyện gì xảy ra. 10 ngày kể từ khi em dâu về quê, một lần nữa em trai tôi lại dẫn gái lạ về nhà. Vẫn là lúc đêm khuya không ai để ý. 

Bố mẹ tôi vừa thấy người phụ nữ lạ mặt ăn mặc kín mít đó mất hút trong nhà con trai thì lập tức gọi vợ chồng tôi đến. Vậy là cả họi lên đường đi tóm gọn hành động không nên nết của em trai. Sau lần này chắc chắn phải họp gia đình, quán triệt đến nơi đến chốn để em tôi biết sửa sai, kẻo lại tan nát hạnh phúc gia đình. 

Trong thời gian vừa rồi, mẹ tôi đã lén in thêm một chiếc chìa khóa nhà của con trai. Chúng tôi nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, rồi ập vào phòng ngủ lúc ấy đang có tiếng nói chuyện thì thầm. Dẫn gái lạ về còn kéo vào phòng ngủ của hai vợ chồng, đúng là hết thuốc chữa!

Hai kẻ trong phòng ngủ cuống cuồng hoảng loạn khi chúng tôi ập vào. Người phụ nữ kia cố gắng lấy chăn quấn kín người hòng che giấu thân phận nhưng chúng tôi làm sao để cô ta toại nguyện. Cho đến khi chiếc chăn bị giật ra thì đến lượt cả nhà tôi phải há hốc kinh hãi. Bởi người đang nằm trên giường chính là em dâu tôi chứ không phải ai khác!

Sự việc quá mức bất thường khiến cả nhà tôi thắc mắc vô cùng. Để rồi mẹ tôi phải lăn ra ngất xỉu khi nghe vợ chồng em trai thú nhận mọi chuyện.

Để rồi mẹ tôi phải lăn ra ngất xỉu khi nghe vợ chồng em trai thú nhận mọi chuyện. (Ảnh minh họa)

Để rồi mẹ tôi phải lăn ra ngất xỉu khi nghe vợ chồng em trai thú nhận mọi chuyện. (Ảnh minh họa)

Căn nhà này là bố mẹ tôi mua cho hai đứa chúng nó ở, song bây giờ đã không còn nữa vì cầm cố lấy tiền trả nợ rồi. Nguyên nhân là vì em dâu ngu ngốc nghe lời dụ dỗ của bạn bè, đi vay lãi cao để đầu tư làm ăn hi vọng thu về lợi nhuận khủng. Bán nhà trả nợ chưa hết, bây giờ vẫn còn 2 tỷ tiền nợ chẳng lấy đâu ra mà trả, đành phải đi trốn. 

Con thì gửi về quê cho ông bà ngoại, nói dối trên này bận việc quá không chăm được. Công ty không dám lên làm nữa, sợ chủ nợ tìm đến tận nơi. Nhà cũng không dám ở vì sợ chủ nợ đến phá quấy. Bây giờ em dâu đang phải vạ vật ở nhà một người bạn, cứ cách một tuần chục ngày lại về thăm chồng một lần cho đỡ nhớ. 

Căn chung cư này là tiền dành dụm tích góp cả đời của bố mẹ tôi, mong cho con cháu có chỗ ở ổn định. Vậy mà bây giờ nó đã bốc hơi mất rồi. Mấy hôm nữa chủ nợ tới xiết nhà thì cả nhà em trai tôi chỉ có nước ra đường. Còn số nợ 2 tỷ kia nữa, vợ chồng chúng nó làm đến kiếp nào mới trả hết nợ? 

Cứ tưởng lấy được cô con dâu hiền lành ngoan ngoãn, ai ngờ bây giờ lại gây tội tày đình thế này! Trong có vài hôm mà bố mẹ tôi già đi trông thấy. Từng này tuổi rồi vẫn không được an nhàn vui vẻ mà còn phải khổ tâm khổ sở vì con!

Em trai chồng dẫn bạn về nhậu bắt tôi nấu nướng, nhìn mâm cơm bưng lên tất cả tái mặt 
Hôm vừa rồi cuối tuần, Huy lại tiếp tục mặt dày bảo chị dâu nấu nướng hộ. Tôi mỉm cười đồng ý ngay lập tức khiến cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên.

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự