Hết hơi lấy lòng bố mẹ chồng để “đuổi” chị dâu ra ngoài, tôi nghẹn đắng khi biết sự thật 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 09/01/2022 09:30 AM (GMT+7)

Sống chung đông người phức tạp thế này thì kiểu gì cũng phải có một gia đình ra ngoài ở riêng. Và tôi đã lên kế hoạch lấy lòng bố mẹ chồng để đuổi cổ vợ chồng anh trai Thái ra ngoài. 

Tôi là người tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi ở lại sinh sống, làm việc. Với những người không có nhà cửa, đất đai ở thành phố như chúng tôi thì việc có được một căn nhà là rất khó khăn, luôn là mơ ước thường trực.

Khi về ra mắt nhà Thái, thấy căn nhà 3 tầng khang trang, tôi thật sự mừng như mở cờ trong bụng. Anh kể bố mẹ xây căn nhà đó cách đây 2 năm. Hiện tại ông bà sống cùng anh trai Thái và chị dâu cùng hai cháu nội. Nhà Thái chỉ có hai anh em trai thôi. 

Thấy tình hình như vậy, tôi đã nhẩm tính sẵn trong lòng kế hoạch. Sau đám cưới, vợ chồng tôi ban đầu vẫn dọn về ở chung với bố mẹ chồng và gia đình anh trai Thái. Chúng tôi được chia một căn phòng trên tầng 3. Anh trai Thái và chị dâu ở tầng 2, còn bố mẹ chồng đã già yếu thì sống dưới tầng một. 

Tôi đã tính kỹ rồi. Tôi và Thái có công việc có ổn định nhưng mức lương không cao, hai đứa cộng lại mới được 25 triệu/tháng. Chuyện mua nhà gần như là không thể nào. Mà sống chung đông người phức tạp thế này thì kiểu gì cũng phải có một gia đình ra ngoài ở riêng. Và tôi đã lên kế hoạch lấy lòng bố mẹ chồng để đuổi cổ vợ chồng anh trai Thái ra ngoài. 

Tôi đã lên kế hoạch lấy lòng bố mẹ chồng để đuổi cổ vợ chồng anh trai Thái ra ngoài.  Ảnh minh họa)

Tôi đã lên kế hoạch lấy lòng bố mẹ chồng để đuổi cổ vợ chồng anh trai Thái ra ngoài.  Ảnh minh họa)

Qua một thời gian đầu chung sống, thấy ông bà hiền lành dễ tính, tôi lại càng vui mừng vì cuộc sống chung chắc chắn sẽ dễ chịu. Thế là tôi xúc tiến kế hoạch lấy lòng ông bà. Đi làm về, tôi lăn xả vào cơm nước, dọn dẹp, lên mạng học nấu các món ăn ngon để chiều lòng bố mẹ chồng. Sáng nào tôi cũng dậy sớm đấm bóp cho mẹ chồng. Hễ lĩnh lương hay đi công tác về là mua quà biếu ông bà theo sở thích.

Mới qua nửa năm mà ông bà đã quý tôi ra mặt. Đi đâu cũng chỉ thấy kể về con dâu út, khen ngợi hết lời, mẹ chồng còn bảo giá kể có đứa con gái như tôi thủ thỉ mỗi ngày thì tốt biết mấy. Tôi biết là kế hoạch của mình đã thành công gần 100% rồi. 

Chị dâu thì trái ngược hoàn toàn với tôi. Ngoại hình không xinh xắn ưa nhìn bằng, đã thế tính tỉnh còn cộc cằn ít nói. Đi làm về chẳng chịu làm gì, thấy tôi nấu nướng dọn dẹp thì ỷ lại. Nhiều lần mẹ chồng phải lén động viên tôi, bảo thông cảm cho chị vì tính chị như vậy rồi. 

Tất nhiên là tôi vô cùng ngứa mắt nhưng để thực hiện kế hoạch lớn thì sẽ nhịn cho qua. Dẫu sao vợ chồng họ cũng sắp phải chuyển ra ngoài rồi. Nếu tôi là bố mẹ chồng, chẳng đời nào tôi thích một cô con dâu như chị ấy, vừa lười vừa không khéo léo, lại chẳng hiếu thảo, không được cái nước gì cả. 

Cách đây một tuần, tôi vui mừng khi phát hiện mình đã mang thai. Báo tin cho mẹ chồng, bà cũng vui lắm. Bà bảo tôi phải chú ý dưỡng thai, rồi sau này sinh con ra bà trông cho mà đi làm. Tôi mãn nguyện lắm khi có được bố mẹ chồng dễ sống lại yêu quý mình hết mực. Bây giờ chỉ còn mỗi việc tiễn vợ chồng anh trai chị dâu Thái ra ngoài nữa là hạnh phúc mỹ mãn luôn. 

Nghĩ như vậy nên hôm vừa rồi trên bàn ăn tôi đã thẳng thắn đề cập tới chuyện một trong hai gia đình nên ra ở riêng cho thoải mái và tự do. Bởi vì tôi sắp sinh con, trong nhà sẽ thêm thành viên. Mọi người đều im lặng không ai phản đối gì cả. Vậy là bước đầu đã thành công.

Tôi tung cú chốt tiếp theo, quay sang hỏi bố mẹ chồng rằng ông bà thích sống với ai. Mẹ chồng nắm tay tôi mà không lên tiếng khiến tôi thấy rất lạ lùng. Chị dâu cũng im lặng chẳng tỏ thái độ gì. Chỉ có anh trai chồng nói 1 câu khiến tôi khó hiểu:

- Ngay từ đầu biết là vợ chồng chú ra ngoài ở riêng thì sẽ khó khăn vì phải trả tiền thuê nhà, nên anh không đề cập đến. Nếu bây giờ hai đứa thích riêng tư, tự lập thì anh với bố mẹ cũng không ngăn cản. 

Tôi không thể tin nổi. Làm gì phải nhà của anh ấy mà anh ấy nói như thể có quyền cho tôi đi hay ở vậy? Tôi nhìn sang mẹ chồng dò hỏi, có vẻ như bà hiểu được ý của tôi. Cuối cùng bà thở dài buông một câu khiến tôi rụng rời đánh rơi cả bát cơm trên tay:

- Căn nhà này đứng tên anh trai và chị dâu các con. Chúng nó muốn để cho các con ở đây vài năm, lúc nào tích góp được tiền thì chuyển ra ngoài nhưng hai đứa đã thích tự do thì cố gắng tự lập vậy nhé!

Có khi nào chị ta đã biết hết âm mưu của tôi hay không, cùng là a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/phụ nữ/a với nhau mà. (Ảnh minh họa)

Có khi nào chị ta đã biết hết âm mưu của tôi hay không, cùng là phụ nữ với nhau mà. (Ảnh minh họa)

Lúc ấy tôi mới biết mảnh đất này của nhà chồng thật nhưng đã bị bắt nợ cách đây 4 năm, do bố chồng nghe lời người ta dụ dỗ vay nợ làm ăn. Sau đó chính chị dâu bỏ tiền riêng ra chuộc lại. Và điều kiện là ông bà phải sang tên mảnh đất cho hai vợ chồng họ. Cách đây 2 năm thì họ xây nhà khang trang. Bây giờ bố mẹ chồng cũng chỉ là ở nhờ mà thôi. 

Chị dâu tính tình không được ngọt ngào khéo léo nhưng lại làm ra tiền, lương chị ấy còn cao gần gấp đôi chồng. Tôi choáng váng xây xẩm mặt mày. Nhìn sang chồng với vẻ trách móc oán hận thì anh hổ thẹn xin lỗi vì đã giấu tôi. Vậy mà thời gian qua tôi vẫn coi thường chị dâu, ra sức lấy lòng bố mẹ chồng để chiếm căn nhà. Mọi người tưởng tôi có hiếu nên khen lấy khen để. 

Chợt nhìn sang chị dâu, thấy nụ cười và ánh mắt chị ta nhìn mình rất lạ. Có khi nào chị ta đã biết hết âm mưu của tôi hay không, cùng là phụ nữ với nhau mà. Thật cay đắng và ê chề quá! Tôi khuyên ai có ý định như mình thì hãy tìm hiểu kỹ trước nhé, kẻo lại mất công mất sức mà thành công cốc hết!

Về quê ở cữ mẹ chồng bủn xỉn, nhìn em chồng hất tung mâm cơm tôi nghẹn ngào bật khóc
Mẹ chồng tôi tái mặt không nói được gì. Hóa ra em trai chồng không hề nói ra miệng nhưng cậu ấy đã để ý và từng nhắc nhở mẹ phải chăm sóc tôi chu đáo...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự