Lập kế hoạch để anh trai ly hôn vợ, tỉnh dậy tôi kinh hoàng trước món quà chị dâu tặng

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 01/11/2021 09:32 AM (GMT+7)

Trong lòng tôi vẫn rất căm ghét chị ta song từ bây giờ thì không dám động vào chị ta nữa.

Ngay từ lúc anh trai đưa chị dâu về ra mắt thì tôi đã không ưa. Người như anh tôi chẳng có điểm nào để chê, vậy mà lại muốn kết duyên với một cô gái không có gì đặc biệt. Người không xinh, dáng không nóng bỏng, đặc biệt là điều kiện kinh tế không có, nói chung vừa nghèo vừa xấu. 

Bố mẹ tôi không hài lòng lắm nhưng thấy con trai kiên quyết thì chẳng phản đối nữa. Còn tôi chỉ là em gái, góp ý anh ấy không nghe cũng đành phải chịu. Ấy vậy nhưng chị ta sẽ là người về sống chung một nhà với tôi. Ngày ngày nhìn thấy khuôn mặt đó mà tôi bức xúc ăn không ngon ngủ không yên. Tôi quyết tâm phải loại bỏ chị ta ra khỏi gia đình mình. Anh tôi xứng đáng với một người vợ hoàn hảo hơn nhiều!

Và tôi đã lập một kế hoạch vô cùng đơn giản nhưng lại đủ sức khiến cho anh tôi ly hôn ngay lập tức. Hôm đó là tiệc sinh nhật của đứa em họ tôi. Gia đình nó khá giả nên tiệc sinh nhật tổ chức ở một khách sạn. Tôi đặt sẵn 2 phòng khách sạn rồi thuê một gã trai bao nằm sẵn trong đó. Tất nhiên chỉ dàn cảnh chị dâu và gã ta ở trên giường thôi chứ tôi không có ý hãm hại chị ta thật sự. 

Và tôi đã lập một kế hoạch vô cùng đơn giản nhưng lại đủ sức khiến cho anh tôi ly hôn ngay lập tức. (Ảnh minh họa)

Và tôi đã lập một kế hoạch vô cùng đơn giản nhưng lại đủ sức khiến cho anh tôi ly hôn ngay lập tức. (Ảnh minh họa)

Trong đám tiệc, tôi cố ý chuốc rượu chị dâu thật nhiều. Vì qua thời gian sống chung tôi biết tửu lượng của chị ta rất kém, chỉ khoảng 3 chén là đã không biết trời đất gì nữa rồi. Chẳng bù cho tôi, kể cả 5, 7 chén cũng chưa say. Quả nhiên chị dâu rất nhanh say nhưng mãi vẫn chưa gục hẳn mà cứ bám lấy mời tôi uống rượu. Đến khi chị ta lả đi rồi thì tôi cũng đã say. Nhưng tôi vẫn cố gắng gượng dẫn chị ta lên phòng phòng khách sạn kia. 

Khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi thở phào yên tâm. Sau đó đầu váng mắt hoa, tôi liền sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Vừa nằm lên giường thì men say cũng ngấm, tôi thiếp đi không còn biết gì nữa. 

Không biết bao lâu tôi bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào huyên náo ngay bên cạnh. Mở mắt ra, tôi sững sờ khi thấy bố mẹ, anh trai đang đứng bên giường mình. Khi tôi còn đang định hỏi có chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy người nằm bên cạnh. Gã ta trong tình trạng chỉ mặc một chiếc quần lót, đó chính là gã trai bao mà tôi bỏ tiền thuê về!

Tại sao tôi với gã ta lại nằm trên giường? Người nằm trên giường với gã ta bây giờ phải là chị dâu mới đúng! Tôi chưa kịp định thần thì một bên má truyền đến cảm giác bỏng rát. Tôi hoảng loạn nhìn người vừa tát mình. Tại sao chồng sắp cưới của tôi lại có mặt ở đây? Vội đảo mắt tìm, tôi thấy chị dâu đang đứng nép mình bên chồng. 

Lúc đó thì tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi bày mưu để cho anh chị ly hôn nhưng cuối cùng lại biến mình thành nhân vật chính. Sợ gã trai bao kia khai ra mọi chuyện, tôi cố giải thích rằng mình uống rượu nên đi nhầm phòng, chứ không hề quen biết hay có mối liên hệ gì với gã ta. Có lẽ nể tình số tiền 10 triệu đã nhận của tôi nên gã ta cũng phối hợp, nói rằng không hề quen tôi, lúc đi ngủ quên chốt cửa, không ngờ lại có người vào phòng.

Gia đình thì tin lời giải thích đó nhưng chồng sắp cưới thì tuyên bố chia tay, không cho tôi một cơ hội nào khác. Cũng may chị dâu vẫn còn nhân từ, chỉ gọi đến người trong nhà mà không kéo cả họ hàng khách khứa đến. Nếu không thì sau ngày hôm nay tôi không thể ngẩng mặt lên nổi.

Trong lòng tôi vẫn rất căm ghét chị ta song từ bây giờ thì không dám động vào chị ta nữa. (Ảnh minh họa)

Trong lòng tôi vẫn rất căm ghét chị ta song từ bây giờ thì không dám động vào chị ta nữa. (Ảnh minh họa)

Rồi sau đó tôi mới biết tửu lượng của chị dâu rất tốt, là cố tình giả vờ say. Sau khi bị tôi đẩy vào phòng, chị ta đã ngã giá với gã trai bao kia, trả gã ta số tiền gấp 5 lần. Gã ta lẻn sang phòng tôi nằm lên giường và đợi chị dâu gọi người đến bắt quả tang. 

Rõ ràng đi ngủ tôi đã khóa trong nhưng có lẽ chị dâu mua chuộc được cả nhân viên khách sạn lấy chìa khóa. Đến lúc này thì tôi mới biết chị ta có tiềm lực kinh tế rất khá chứ không phải nghèo hèn như mình vẫn tưởng. Có tiền thì sẽ sai khiến được nhiều người. 

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi nhưng tôi chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay chấp nhận. Khai thật chuyện mình gài bẫy chị dâu thì cũng chẳng ổn, anh ấy cũng chẳng chấp nhận người phụ nữ mưu mô như thế. Trong lòng tôi vẫn rất căm ghét chị ta song từ bây giờ thì không dám động vào chị ta nữa.

Chị dâu ngoại tình bị mẹ tôi đuổi đi, qua 3 tháng chị ta quay về khiến bà ngất lịm
Anh tôi ly hôn được mấy tháng, giữa lúc mẹ đang sốt sắng tìm đối tượng cho anh tái hôn thì chị dâu cũ đột ngột đến nhà. Chúng tôi tưởng chị ta muốn...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự