Muốn tìm được chồng hoàn hảo như anh rể, chị gái nói một câu, tôi liền kết hôn với anh hàng xóm

Ngày 17/08/2024 11:23 AM (GMT+7)

Bên cạnh nhà tôi có anh hàng xóm, yêu tôi thầm lặng nhiều năm nay, còn tôi vẫn hờ hững cố đi tìm người đàn ông hoàn hảo.

Ngày chị gái lên xe hoa, ai cũng ngưỡng mộ và tấm tắc khen “trai tài gái sắc”. Chị tôi xinh đẹp, có rất nhiều anh chàng theo đuổi và cuối cùng chị cũng chịu lên xe hoa với anh rể. Anh rể tôi là người tuổi trẻ tài cao.

Hơn 30 tuổi, anh đã mua được vài suất đất, có xe và công ty riêng. Tuy xuất thân trong gia đình giàu nhưng anh ấy có năng lực thật sự thì mới tự thành lập công ty và làm ăn phát đạt trong nhiều năm qua.

Sau khi lập gia đình, chị tôi ở nhà nuôi 2 đứa con và cơm nước cho cả gia đình chồng. Chị ấy được bố mẹ và các em chồng đối xử rất tốt. Mỗi lần tôi đến thăm chị, ông bà thông gia đón tiếp nhiệt tình và niềm nở. Đặc biệt bà thường dành những lời khen có cánh về chị gái tôi.

Được mẹ chồng khen ngợi là chuyện hiếm hoi, chị tôi phải tốt lắm thì bà ấy mới quý mến như thế. Chị ấy cũng không phủ nhận lòng tốt của các thành viên trong gia đình.

Chị bảo mỗi lần mẹ chồng đi công tác nước ngoài đều mua tặng chị những món quà đắt tiền. Còn em gái chồng lần nào về nhà chơi cũng mua vài bộ đồ tặng chị dâu. Những đồ chị mặc trên người toàn là của mọi người tặng và không tốn tiền mua đồ.

Chị gái tôi được mẹ chồng rất quý mến. (Ảnh minh họa)

Chị gái tôi được mẹ chồng rất quý mến. (Ảnh minh họa)

Điểm tôi thích nhất là mỗi tháng anh rể đưa cho chị dâu 50 triệu, chị được chi tiêu tự do. Nhờ thế mà chị có tiền biếu bố mẹ tôi mỗi tháng 10 triệu, năm vừa rồi biếu ông bà 1 tỷ xây nhà. Chị bảo:

“Bố mẹ khổ cả đời vì các con, con không biết tương lai còn được sống trong nhung lụa không nhưng hiện tại sống sung sướng cũng muốn chu cấp cho ông bà được mát mặt với hàng xóm. Lúc bố mẹ còn sống con phải báo hiếu, con không muốn ông bà không còn rồi lại hối hận”.

Tuần vừa rồi, tôi được nghỉ phép ít ngày nên đến nhà chị gái chơi. Chị hối thúc tôi lập gia đình, tôi bảo:

“Em muốn kiếm được người chồng tuyệt vời như anh rể, chưa tìm được thì chưa cưới. Chị xem trong số bạn bè của anh rể có ai tốt không giới thiệu cho em gái đi”.

Chị tôi thở dài nói:

““Ở trong chăn mới biết chăn có rận”, ai nhìn vào gia đình chị cũng nghĩ hạnh phúc và khát khao có được, còn chị muốn thoát ra nhưng lại sợ bị người đời chê cười “sướng quá hóa rồ".

Anh rể của em đẹp trai, đối xử tốt với mọi người, kiếm tiền giỏi nhưng chuyện vợ chồng anh không làm nổi. Từ sau khi sinh 2 đứa con, anh chị ngủ riêng giường. Anh mải mê với công việc và không thiết gì chuyện chăn gối nữa.

Mỗi lần nhắc anh đi khám bệnh thì đều cáu gắt với chị, nói nếu chị thèm khát thì có thể ra ngoài tìm kiếm người đàn ông khác, anh không ghen tuông. Chị là người phụ nữ đứng đắn, sao dám vì ham muốn mà phản bội gia đình, ôm tiếng xấu vào thân.

Muốn tìm được chồng hoàn hảo như anh rể, chị gái nói một câu, tôi liền kết hôn với anh hàng xóm - 2
Chị tôi hối hận khi lấy được người chồng giàu có nhưng ham mê sự nghiệp. (Ảnh minh họa)

Sau 12 năm cưới nhau, chị nhận ra cái gì cũng có giá của nó. Anh rể của em vì muốn thành đạt trong sự nghiệp, không muốn dựa vào bố mẹ nên những năm qua làm việc rất cực nhọc. Thế nên giảm ham muốn tình dục. Chị chấp nhận sống trong giàu có thì phải chịu cảnh lạnh nhạt của chồng.

Chị khuyên em đừng đòi hỏi quá cao ở chồng rồi lại hối hận như chị. Hãy tìm người đàn ông có thu nhập vừa phải, yêu thương và biết quan tâm đến gia đình”.

Những lời chị gái nói làm tôi tỉnh giấc mộng. Anh rể tôi không xấu nhưng anh bận rộn với công việc thì sẽ không có nhiều thời gian cho gia đình.

Bên cạnh nhà tôi có anh hàng xóm, yêu tôi thầm lặng nhiều năm nay, còn tôi vẫn hờ hững cố đi tìm người đàn ông hoàn hảo. Từ nhà chị gái về, tôi quyết định qua nhà anh ấy đồng ý là bạn gái và sẽ là vợ tương lai của anh.

Chị gái có thể chịu đựng được cuộc sống nội trợ bên người chồng bận rộn với công việc, còn tôi là người hướng ngoại, không thể sống thế được. Vì vậy, tôi quyết định lấy anh hàng xóm để có cuộc sống tự do, làm những điều bản thân mong muốn, không để người khác quyết định cuộc đời mình.

Hai chị em dâu luôn cạnh tranh ngầm của Hoàng gia Đan Mạch khi mang thai và sinh con khác nhau thế nào?
Hai chị em dâu này luôn bị đem ra so sánh với nhau, nổi lên tin đồn bằng mặt không bằng lòng.

Nhân vật mang bầu

Theo Minh Khang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự