Nghe tin vợ cũ đến chơi tôi hộc tốc về nhà, nhìn cảnh tượng bên trong mà hóa đá 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 03/01/2022 19:05 PM (GMT+7)

Thời gian qua, nhiều lần tôi muốn tìm gặp cô ấy nhưng lại ngại ngần vì nghĩ đến thái độ cứng rắn đanh thép của vợ cũ ngày ra tòa. Lần này cô ấy đã tới tận nhà thì tôi không thể bỏ lỡ cơ hội được.

Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 2 năm. Nguyên nhân cũng là do tôi. Khi ấy công ty có một cô đồng nghiệp mới trẻ trung, duyên dáng, chẳng hiểu sao cô ta lại rất quan tâm đến tôi.

Tôi khiến cánh trai trẻ độc thân trong công ty ghen tị đỏ mắt, đã có gia đình mà vẫn khiến cô nàng mê mệt. Ban đầu tôi vẫn giữ khoảng cách nhưng càng ngày càng không cưỡng lại được sức hấp dẫn và sự tấn công của cô ta. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi đã qua đêm cùng nhau sau một bữa tiệc của công ty.

Nếm được vị ngọt ngào say đắm của cô đồng nghiệp, tôi u mê không còn biết đường về. Sau này mới biết là vì tôi giống với mối tình đầu của cô ta, cho nên cô ta mới dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt.

Trong lòng tôi không có ý định bỏ vợ bỏ con nhưng cũng chẳng thể từ chối được lời mời gọi dụ dỗ của người tình. Công bằng mà nói thì cô ấy cho tôi những cảm xúc mãnh liệt và thăng hoa hơn vợ gấp nhiều lần. Tôi chỉ ước mọi thứ cứ mãi như thế, về nhà có vợ đảm con ngoan, ra ngoài lại có người tình quấn quýt.

Nếm được vị ngọt ngào say đắm của cô đồng nghiệp, tôi u mê không còn biết đường về. (Ảnh minh họa)

Nếm được vị ngọt ngào say đắm của cô đồng nghiệp, tôi u mê không còn biết đường về. (Ảnh minh họa)

Vậy nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Cuối cùng vợ tôi vẫn phát hiện ra sự việc và cô ấy kiên quyết ly hôn không cho chồng chuộc lỗi. Tôi đã làm gì sai đến mức phải chịu sự ruồng rẫy như thế? Ngoài chuyện qua lại với cô đồng nghiệp thì tôi vẫn là một người chồng, người cha mẫu mực, bao người phải khen ngợi ghen tị. Bố mẹ đôi bên hết lòng khuyên răn nhưng vợ chẳng nghe một ai.

Cô ấy nắm đằng chuôi, giữ hết bằng chứng ngoại tình của tô. Không muốn chuyện ầm ĩ lên, tôi buộc lòng phải ký đơn ly hôn. Mới có một đứa con gái, cô ấy giành nuôi bằng được. Tôi nhận trách nhiệm chu cấp và đưa đón, thăm nom con. 

Tôi cay cú và căm tức vì bị vợ bỏ. Đã thế tôi sẽ lấy một cô vợ mới trẻ trung xinh đẹp hơn cô ấy nhiều. Sau ly hôn, tôi lập tức cầu hôn người tình nhưng lại bị từ chối. Cô ta bảo chơi bời với tôi vì tôi giống với mối tình đầu nhưng chuyện kết hôn thì không bao giờ có. Vì tôi chỉ có khuôn mặt khá giống với người trong mộng của cô ta chứ tư cách đạo đức và điều kiện để làm chồng thì không có chút nào.

Hai năm qua, tôi cũng đã yêu khá nhiều người. Vậy nhưng chẳng ai đủ điều kiện cho tôi lấy làm vợ. Người thì quá ỷ lại dựa dẫm, đòi ở nhà ăn chơi đợi chồng nuôi. Người thì vụng về, không chịu hi sinh vì chồng con gia đình, đòi ở riêng, đòi thuê người giúp việc. Nhìn đi nhìn lại tôi chẳng thấy ai bằng vợ cũ. Tôi tiếc nuối lắm, giá kể khi xưa bằng mọi giá phải giữ cô ấy ở lại. 

Thời gian qua, tôi chưa hề gặp lại vợ cũ 1 lần. Tiền chu cấp nuôi con hàng tháng, tôi gửi vào thẻ ngân hàng của cô ấy. Tôi cũng bận rộn nên người đưa đón cháu về chơi thường là mẹ tôi. Có lần tôi cũng đưa đón con song không gặp cô ấy mà chỉ gặp mẹ vợ cũ.

Cuối tuần vừa rồi, tôi đang ở ngoài thì nghe tin mẹ bảo vợ cũ tôi tới đón con gái về. Chẳng là tối thứ sáu mẹ tôi đã sang đón cháu gái về chơi 2 ngày cuối tuần. Đang bận công việc nhưng tôi vẫn hộc tốc lao về nhà ngay. Muốn nhân dịp này nói chuyện với vợ cũ, giữ cô ấy ở lại ăn cơm, bày tỏ sự nhớ mong và hối hận của mình. 

Thời gian qua, nhiều lần tôi muốn tìm gặp cô ấy nhưng lại ngại ngần vì nghĩ đến thái độ cứng rắn đanh thép của vợ cũ ngày ra tòa. Lần này cô ấy đã tới tận nhà thì tôi không thể bỏ lỡ cơ hội được.

Thời gian qua, tôi chưa hề gặp lại vợ cũ 1 lần. (Ảnh minh họa)

Thời gian qua, tôi chưa hề gặp lại vợ cũ 1 lần. (Ảnh minh họa)

Vậy nhưng khi bước chân vào phòng khách thì cảnh tượng bên trong lại khiến tôi phải hóa đá. Không chỉ có vợ cũ mà còn có một người đàn ông đứng cạnh cô ấy đầy thân thiết tình cảm. Quan trọng hơn cả, tôi nhìn thấy phần bụng của vợ cũ nhô ra, cô ấy đã mang thai được khoảng ba, bốn tháng rồi. 

Hóa ra đó là chồng sắp cưới của cô ấy. Họ vừa mua nhà, đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ để đón chào con đầu lòng. Anh ta còn bế con gái tôi đầy âu yếm, con bé ôm cổ anh ta rất tự nhiên, gọi một tiếng “bố” ngọt xớt. 

Bao lời muốn nói với vợ cũ đều nghẹn lại nơi cổ họng. Nhìn ánh mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ của cô ấy thì biết vợ cũ đã rất hạnh phúc sau khi ly hôn. Tôi chỉ còn biết đờ đẫn nhìn 3 người họ rời đi. Anh ta một tay bế con gái tôi, một tay đỡ vợ sắp cưới, mở cửa xe chu đáo, đợi cô ấy và con gái lên xe xong mới yên tâm về ghế lái. 

Trong lòng tôi cay đắng, chua xót vô vàn. Khi trước tôi biết vợ cũ tốt nhưng luôn mặc nhiên hưởng thụ những gì cô ấy làm cho chồng con, gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến phải chăm sóc cô ấy ra sao, đối xử tốt với vợ cũ thế nào. Tôi gục xuống tuyệt vọng, vậy là hết rồi, tôi và vợ cũ sẽ không bao giờ có thể quay lại bên nhau được nữa… 

Biết vợ cũ tái hôn tôi hẹn gặp mừng 20 triệu ra oai, nghe câu trả lời mà tím tái 
Cầm vội chiếc phong bì tiền lao ngay về nhà thăm mẹ, trong lòng tôi là đủ thứ cảm xúc, hối hận, chua xót, bẽ bàng và cả ê chề.

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự