Tham lấy chồng giàu, ngày tổ chức thấy bóng 1 người tôi sợ hãi đánh rơi cả túi

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 17/03/2022 14:35 PM (GMT+7)

Những tưởng sẽ lấy được người chồng giàu có, được sống an nhàn ai ngờ ngay trong đêm tân hôn tôi đã phải khóc ròng.

Tôi vốn là một cô gái xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi. Ngày còn thanh niên, đàn ông vây quanh tôi thành hàng dài nhưng tôi chưa từng ưng ý ai. Có thích ai tôi cũng không rõ ràng, chỉ “thả thính” giữ đó. Tôi luôn muốn người đàn ông của mình phải là người vừa có ngoại hình vừa giàu có, lịch lãm.

Và rồi, khi gần 30 tuổi, tôi đem lòng yêu một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, ăn nói dễ nghe. Vừa gặp anh tại đám cưới của người bạn, tôi đã tin đây là người đàn ông của đời mình. Cách ăn nói chuyện, ăn mặc hút hồn rất nhiều cô gái. Khi anh chủ động làm quen với tôi, tôi rất mừng. Tôi biết, mình có sức hút kì lạ nên đàn ông luôn phải liếc nhìn. Anh giới thiệu mình là giám đốc công ty của gia đình khiến tôi mừng thầm trong lòng.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/1-2022/images/2022-03-17/tham-lay-chong-giau-dem-tan-hon-anh-noi-cau-khien-toi-kinh-hon-bat-via-demtanhon1-1647461259-743-width780height585.jpg width660 /br /
Nghĩ rằng sau đổ vỡ, mình vẫn có thể tìm được người đàn ông giàu có, yêu mình hết lòng mà tôi hạnh phúc biết nhường nào. (Ảnh minh họa)

Tôi biết, mình có sức hút kì lạ nên đàn ông luôn phải liếc nhìn. Anh giới thiệu mình là giám đốc công ty của gia đình khiến tôi mừng thầm trong lòng. (Ảnh minh họa)

Sau hơn 2 tháng tìm hiểu, anh mua quà, đưa tôi đi ăn nhà hàng sang chảnh, cho tôi cảm giác hạnh phúc, được quan tâm. Tôi luôn nghĩ không phải là anh thì tôi sẽ không thể lấy ai khác. Cuộc sống hạnh phúc ấy chính là điều mà tôi luôn mơ ước.

Thế rồi, chúng tôi chính thức cưới nhau sau khi anh đã đưa tôi về nhà anh chơi. Anh ở biệt thự lớn, bố mẹ ở nước ngoài. Nghe anh nói vậy, tôi càng thấy tương lai của mình rộng mở.

Thế nhưng sau tất cả, tôi nhận ra mình đã bị lừa. Lấy chồng xong, anh chỉ cho tôi ở biệt thự đúng 2 ngày rồi đưa tôi về ăn phòng trọ chật hẹp, trong ngõ. Tôi ớ người không hiểu tại sao thì lúc này anh mới thú nhận tất cả. Căn biệt thự chỉ là anh đi thuê, xe sang cũng chỉ là xe của xếp anh và anh chỉ là một nhân viên bình thường, lái xe cho sếp.

Tất cả với tôi như một cơn ác mộng. Tôi tưởng chuyện đó chỉ có trong phim vậy mà tôi lại vướng phải. Tôi muốn kiện anh nhưng kiện thế nào. Chúng tôi danh chính ngôn thuận đến với nhau. Đám cưới, anh nói bố mẹ ở bên nước ngoài không thể về dự, chỉ có họ hàng. Những người họ hàng ấy bây giờ là thật hay giả tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết, mình đã bị anh lừa trắng trợn.

Anh khóc lóc van xin tôi tha thứ và nói rằng quá yêu tôi nên mới làm liều. Nhiều lần anh đã định thú nhận sự thật nhưng sợ mất tôi nên anh đành nghĩ ra hạ sách này. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc bỏ đi trong đêm, chuyển luôn địa chỉ ở để anh khỏi tìm được.

Bẵng đi 3 năm, cuộc đời tôi lại lặp lại những ngày đầy “drama” như trong phim. Tôi đã tìm được người đàn ông của đời mình, thực sự là người giàu có, thành đạt. Vì ám ảnh quá khứ, tôi đã tìm hiểu, điều tra thật kĩ về gia thế của người đàn ông tôi yêu trước khi kết hôn. Anh thực sự là giám đốc công ty lớn, có tiền, có quyền. Anh lo cho tôi mọi thứ, còn mua cả nhà chung cư cho tôi. Tôi chẳng còn gì lo lắng khi anh chính thức cầu hôn.

Nghĩ rằng sau đổ vỡ, mình vẫn có thể tìm được người đàn ông giàu có, yêu mình hết lòng mà tôi hạnh phúc biết nhường nào. Tôi chỉ muốn khoe với thiên hạ rằng mình đang yêu và được yêu như thế nào.

Ngày cưới, chúng tôi tổ chức ở khách sạn hạng sang, quan khách đến dự rất đông. Trong lúc đang vui vẻ với khách khứa, tôi nhìn thấy chồng cũ của mình rồi khựng lại đánh rơi cả chiếc túi nhỏ đang cầm trên tay. Tại sao anh ta lại có mặt ở đây, tôi đâu có mời anh ta. Tay chân tôi bắt đầu run lên nhưng chưa kịp đến tận nơi tìm hiểu thì anh ta đã biến mất trong phút chốc.

Tham lấy chồng giàu, ngày tổ chức thấy bóng 1 người tôi sợ hãi đánh rơi cả túi - 2
Nghĩ rằng sau đổ vỡ, mình vẫn có thể tìm được người đàn ông giàu có, yêu mình hết lòng mà tôi hạnh phúc biết nhường nào. (Ảnh minh họa)

Đêm tân hôn, tôi vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng thì bỗng anh thì thầm bên tai. “Em còn nhớ T. không?”. Tôi hố thoảng hỏi “T nào anh?".”"T chồng cũ của em đó”.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh, tay run lên. Sao anh ấy biết tên chồng cũ của tôi vậy, tôi chưa từng nhắc đến chuyện đó mà. Tôi bật dậy, sợ hãi hỏi anh. Anh cười khẩy nhìn tôi và nói: “À, đó là tài xế của anh đó nhưng cũng là người yêu của anh”.

Lời anh nói khiến tôi ù cả tai. “Người yêu của anh là sao?”, tôi gặng hỏi. Chồng tôi thừa nhận, anh là người đồng tính, anh và chồng cũ của tôi dù là sếp và nhân viên nhưng lại có mối quan hệ yêu đương đồng giới. Chuyện kết hôn với tôi là do chồng cũ mai mối, muốn trả thù chuyện tôi đã từ bỏ anh ta không thương tiếc còn buông lời chửi bới, xúc phạm. Vì tôi tham tiền, tham giàu nên anh ta đã bày ra cái bẫy này để gài tôi.

Chồng tôi nói, anh ấy muốn che đậy chuyện cá nhân của mình nên nếu tôi chấp nhận làm vợ của anh, anh ấy sẽ chu cấp cho tôi sống sung sướng cả đời. Chỉ là, tôi mãi mãi phải là vợ của anh, không được từ bỏ. Còn không, tôi lại phải ra đi trong ê chề và nhục nhã.

Hai lần kết hôn, cuộc đời tôi đều rơi vào vũng lầy. Tôi tự hỏi tại sao mình lại chịu cảnh khổ sở như thế này? Chỉ vì tôi tham tiền, tham giàu nên mới lĩnh hậu quả sao? Ngoài kia biết bao cô gái mơ ước có chồng giàu. Tôi đẹp, tôi muốn lấy chồng giàu, không lẽ lại sai?

41 tuổi mới lấy chồng, đêm tân hôn tôi hoảng loạn quỳ xuống trước mặt người này 
Tôi chưa kết hôn lần nào song lấy được người đàn ông như anh cũng đủ khiến tôi mãn nguyện. 41 tuổi chứ nào phải 21 tuổi nữa.  

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự