Về thăm mẹ chồng cũ ốm nặng, bà thì thào tiết lộ bí mật khiến tôi khóc không thành tiếng 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 30/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

Tôi chỉ biết khóc sau khi biết sự thật. Mẹ chồng cũ bảo rằng tất cả đã là quá khứ, bà chỉ nói để tôi biết, còn tôi vẫn phải sống vui vẻ và hạnh phúc với gia đình hiện tại. 

Tuần trước tôi nghe tin mẹ chồng cũ ốm nặng nguy kịch nên đã cất công về thăm bà dù khoảng cách không gần. Thú thật là khi trước mẹ chồng cũ đối xử với tôi chẳng tốt đẹp gì. Nhưng dẫu sao giữa chúng tôi cũng đã có mấy năm chung sống dưới một mái nhà, tôi từng gọi bà một tiếng “mẹ”.

Hiện tại tôi đã tái hôn và có con với chồng mới. Thật may mắn vì chồng tôi là người thấu tình đạt lý. Khi tôi bày tỏ nguyện vọng muốn về thăm mẹ chồng cũ, anh đã đồng ý không do dự. Nghĩ lại mới thấy mình quá may mắn, sau cuộc hôn nhân bầm dập, ly hôn rồi mà vẫn tìm được người đàn ông tuyệt vời như anh.

Lúc tôi về tới nhà chồng cũ thì anh ấy đang đi làm, chỉ có mẹ chồng cũ ở nhà. Nhà neo người, chỉ có hai mẹ con, dù bà đang ốm nhưng chồng cũ chẳng còn cách nào khác. Nếu không đi làm thì sẽ chẳng có tiền chữa bệnh cho mẹ, chỉ đành nhờ bác hàng xóm tốt bụng chạy qua chạy lại xem bà có cần gì hay không.

Mẹ chồng cũ níu lấy tay tôi hỏi thăm đủ thứ. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng cũ níu lấy tay tôi hỏi thăm đủ thứ. (Ảnh minh họa)

Khi nhìn thấy tôi, bà vô cùng bất ngờ rồi cứ thế nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Tới lúc này thì bao hiềm khích và giận hờn khi trước cũng bay biến hết sạch, trong lòng tôi đã hoàn toàn bỏ qua chuyện cũ, không còn giận bà nữa.

Mẹ chồng cũ níu lấy tay tôi hỏi thăm đủ thứ, từ công việc, cuộc sống cho tới chồng mới và đứa con mà tôi mới sinh được hơn một năm. Nghe tôi kể xong, bà mỉm cười hài lòng gật đầu. Mẹ chồng cũ khác quá, hiền lành bao dung và lương thiện chẳng giống khi xưa, còn chung sống thì bà xét nét cay nghiệt và quá đáng vô cùng. Tôi chỉ nghĩ có lẽ do trận ốm nặng nên tâm tính bà thay đổi. 

Ai ngờ sau khi nói chuyện một lúc lâu thì mẹ chồng cũ nắm tay tôi thì thào tiết lộ một bí mật khiến tôi chết đứng:

"Giờ con đã hạnh phúc rồi, mẹ cũng chẳng biết còn sống được bao lâu nữa... Có điều này mẹ phải nói cho con biết để con không hiểu lầm con trai mẹ. Thực ra khi trước hai đứa ly hôn là vì…".

Tôi bàng hoàng chết lặng. Vậy ra không phải chồng cũ ngoại tình, không phải mẹ chồng cũ thấy người tình của con trai giàu có nên tham lam muốn đuổi con dâu ra đường để đón cô ta về. Khi tôi khóc lóc xin bà hãy khuyên bảo anh, bà còn tát tôi một cái cháy má, tuyên bố thẳng tôi không đủ tư cách làm con dâu của bà. Tất cả chỉ là một màn kịch do chồng cũ và bà dựng lên ly hôn tôi mà thôi. 

Lúc trước, sau nửa năm kết hôn, chồng cũ tình cờ đi khám sức khỏe toàn diện thì được biết anh không thể sinh con. Thậm chí anh còn không có tinh trùng, muốn làm phương pháp thụ tinh ống nghiệm cũng không thể. Anh rất suy sụp và tâm sự với mẹ, sau đó hai người bàn bạc, đi đến thống nhất là phải ly hôn để tôi tìm người đàn ông khác xây dựng gia đình mới.

Tôi cố tình đợi chồng cũ đi làm về, sụp xuống chân anh xin tha thứ. (Ảnh minh họa)

Tôi cố tình đợi chồng cũ đi làm về, sụp xuống chân anh xin tha thứ. (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng cũ đều là con một, bố mẹ chỉ có một đứa con gái là tôi thôi. Do đó ông bà vô cùng mong ngóng có cháu bế. Khổ nỗi hai đứa từng có 6 năm yêu đương mặn nồng trước khi tiến đến hôn nhân. Với khối tình cảm sâu đậm ấy, anh tin rằng tôi sẽ không rời bỏ anh. Nhưng làm như thế thì bố mẹ tôi sẽ rất đau lòng, mọi người đều không ai được nhẹ nhõm. Phương án tốt nhất là ly hôn. Anh giả vờ ngoại tình, còn mẹ anh một mực benh con trai, ép tôi phải rời khỏi nhà chồng bằng được.

Tôi chỉ biết khóc sau khi biết sự thật. Mẹ chồng cũ bảo rằng tất cả đã là quá khứ, bà chỉ nói để tôi biết, còn tôi vẫn phải sống vui vẻ và hạnh phúc với gia đình hiện tại. 

Tôi cố tình đợi chồng cũ đi làm về, sụp xuống chân anh xin tha thứ. Vì tôi đã hiểu lầm, không tin tưởng anh, vì tình cảm anh dành cho tôi quá cao thượng mà tôi lại không hề hay biết. Mấy năm qua anh đã phải lẻ loi một mình với nỗi khổ tâm. Nhưng mẹ chồng cũ nói đúng, tất cả đã là quá khứ rồi. Dù tôi có thương xót và cảm kích anh bao nhiêu thì gia đình hiện tại đối với tôi mới là quan trọng nhất...

Vừa bước lên xe hoa thì mẹ chồng cũ gọi điện, tôi khóc nghẹn chạy khỏi tiệc cưới
Sau khi nghe mẹ chồng cũ tiết lộ một bí mật không thể tin nổi, tôi vừa khóc vừa cởi ngay váy cưới vứt lại rồi lao một mạch ra ngoài chặn một chiếc...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự