Vợ cũ của chồng dắt con tới phá đám cưới, nghe chị ta nói tôi ném trả hoa cưới về nhà ngoại

Ngày 07/10/2023 19:00 PM (GMT+7)

Nếu chị ấy sống trong giàu sang thì cần gì mấy đồng trợ cấp của chồng cũ.

Khi tôi báo tin có thai thì Quân hạnh phúc vô cùng, anh đã bế tôi xoay vài vòng, sau đó đưa đi ăn những món ngon trong thành phố. Vài ngày sau, anh đưa tôi về ra mắt gia đình, bố mẹ anh đón tiếp tôi rất niềm nở.

Lúc tôi rửa chén dưới bếp, bác gái hỏi Quân đã nói với tôi về việc từng có 1 đời vợ chưa. Dù 2 người nói nhỏ nhưng tai tôi khá thính nên nghe thấy hết, tôi rất sốc khi biết sự thật đó. Trong lúc mất bình tĩnh, tôi lỡ tay làm vỡ mất cái bát. Nghe tiếng bát vỡ, mọi người dừng nói chuyện và chạy xuống hỏi tôi xem có sao không.

Tôi không trả lời mà ném găng tay xuống nền nhà rồi lớn giọng trách Quân:

“Anh có vợ mà không nói cho tôi biết, bây giờ tôi có bầu rồi thì phải làm sao hả? Anh quá đáng lắm”.

Tôi tức giận, chạy ra đường bắt xe taxi về, không cần anh ta chở nữa. Suốt 1 tuần không gặp bạn trai, tôi nhớ Quân da diết, cồn cào, đến khi cơn giận nguôi ngoai, tôi chấp nhận tha thứ cho anh.

Ngày gặp lại nhau, Quân nói lý do bỏ vợ cũ là cô ấy phản bội, đi theo người đàn ông giàu có khác. 2 người có 1 đứa con gái, vợ giành quyền nuôi nên anh đành phải nhường.

Từ trước đến nay, tôi ghét nhất những người nào ngoại tình phản bội gia đình đi theo người khác. Thấy vợ cũ của Quân hư hỏng, tôi tự nhủ sau này sẽ đối xử thật tốt để bù đắp những tổn thương về tinh thần cho anh.

Thấy vợ cũ của Quân hư hỏng, tôi tự nhủ sau này sẽ đối xử thật tốt để bù đắp những tổn thương về tinh thần cho anh. (Ảnh minh họa)

Thấy vợ cũ của Quân hư hỏng, tôi tự nhủ sau này sẽ đối xử thật tốt để bù đắp những tổn thương về tinh thần cho anh. (Ảnh minh họa)

Lúc trước, chúng tôi dự định đến cuối năm nay mới cưới nhưng Quân sợ mất tôi nên đám cưới được tiến hành sớm hơn dự định. Vì anh ấy đã qua 1 đời vợ nên đám cưới nhà trai tổ chức đơn giản, chỉ mời những người thân thiết và không có nhạc nhẽo gì cả. Trong lòng tôi rất buồn nhưng không nói ra sợ 2 gia đình mâu thuẫn nhau.

Khi xe hoa vừa đến nhà, tôi thấy người phụ nữ cầm tay đứa trẻ ăn mặc bình thường đứng chặn giữa cổng. Mẹ chồng tôi chạy lại kéo 2 người sang 1 bên và nói những câu gì đó mà tôi nghe không rõ.

Nhưng người phụ nữ đó không chịu đi còn lớn tiếng nói:

“Trả 100 triệu tiền trợ cấp nuôi con cho tôi”.

Nghe đến đây thì tôi lờ mờ đoán ra sự việc, có lẽ đó là vợ cũ của chồng đến đòi tiền trợ cấp nuôi con. Chồng từng nói vợ cũ bỏ anh đi theo người đàn ông giàu có, vậy tại sao chị ăn mặc rất bình dân, không phấn son điệu đà gì.

Nếu chị ấy sống trong giàu sang thì cần gì mấy đồng trợ cấp của chồng cũ. Phải chăng nhà chồng đã giấu giếm tôi bí mật gì đó về cuộc hôn nhân này. Thấy mấy người phía nhà trai hợp sức đuổi chị ấy đi mà toàn thân tôi run rẩy, tôi rất sợ đám cưới sẽ bị ảnh hưởng.

Khi xe hoa vừa dừng thì một người phụ nữ tay dắt con gái đứng chặn giữa cổng. (Ảnh minh họa)

Khi xe hoa vừa dừng thì một người phụ nữ tay dắt con gái đứng chặn giữa cổng. (Ảnh minh họa)

Tôi hỏi chồng:

“Chị ấy chấp nhận mất hết hình ảnh để đến đám cưới chồng cũ đòi tiền trợ cấp nuôi con, điều đó chứng tỏ cuộc sống của mẹ con chị ấy rất khó khăn, tại sao anh không chu cấp tiền cho con?”.

Anh không trả lời tôi mà bước ra khỏi xe và đi nhanh về phía vợ cũ. Sợ trong lúc mất bình tĩnh, chồng gây chuyện nên tôi vội xuống xe và ngăn cản anh. Khi nhìn thấy tôi, chị ấy mừng lắm và nói hết mọi chuyện trong quá khứ cho tôi biết:

“Chị đoán không nhầm, anh ta nói với em là chị ngoại tình nên ly hôn đúng không? Nhân đây chị nói tất cả sự thật về người đàn ông xấu xa bỉ ổi kia. Anh ta làm ra tiền nhưng mỗi tháng chỉ đưa cho chị đúng 2,5 triệu nuôi con, mua nhà không cho chị đứng tên. Đến khi nhà ngoại cho chị đất thì anh ta đòi đứng tên, chị không đồng ý thì đòi ly hôn. Suốt 4 năm nuôi con, anh ta không chu cấp 1 đồng nào cho con, thậm chí còn thả chó ra đuổi mẹ con chị mỗi khi đến hỏi tiền trợ cấp”.

Không thể chấp nhận việc chồng đối xử tệ với vợ cũ và con đến thế, tôi ném hoa trả lại anh và lên xe về nhà ngoại. Tôi không muốn giẫm vào vết xe đổ của chị ấy. Thế mà tối hôm đó, chồng đến nhà tôi và nói sẽ thay đổi. Anh sẽ chuyển khoản tiền cho vợ cũ nuôi con, sẽ sang tên sổ đỏ cho tôi đứng tên nhà của anh ấy mua. Thậm chí anh còn nói sẽ đưa thẻ lương cho tôi giữ.

Những lời chồng nói không biết có đáng tin cậy không, mọi người cho tôi lời khuyên với?

Đi du lịch với bồ về nhà thấy két bị mở toang, 18 tỉ của tôi đã bị vợ bầu lấy hết
Gần chục năm sống với vợ, tôi chẳng bao giờ nhìn ra bộ mặt thật của em cho tới khi két sắt bị mở toang và mọi tiền bạc, giấy tờ đã bị em lấy đi sạch.

Tâm sự bà bầu

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự