2 đứa trẻ nằm ôm nhau bên đường lúc 2 giờ sáng và lời cảnh báo của tài xế

Ngày 23/09/2019 09:39 AM (GMT+7)

Một câu chuyện nhỏ được chia sẻ trên mạng xã hội nhưng khiến bao người đọc cảm thấy ấm lòng.

Câu chuyện nhỏ này được một tài khoản có tên Lê Mạnh Cường chia sẻ trong hội nhóm chuyên về ô tô và nó đã nhanh chóng khiến người ta đặc biệt chú ý vào sáng thứ Hai.

Câu chuyện ấy được kể lại như thế này: "2h đêm có 2 đứa trẻ con nằm ôm nhau ngủ ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ bến xe nước ngầm. Có bác lái xe cấp cứu đi qua bắt chúng nó ngủ vào chỗ khác cho đỡ nguy hiểm.

Thú thật mắt kém nhìn từ xa 2 đứa nằm ôm nhau như như cái bao tải vứt ven đường ý. Nằm chỗ này ngày chỗ nhiều container đi qua rất nguy hiểm, chỉ cần chở mình cái xe cán chết ngay. Mọi người đi qua mà thấy chúng nó ngủ ở đây nữa thì bắt ngủ chỗ khác gầm cầu nhé ạ."

2 đứa trẻ nằm ôm nhau bên đường lúc 2 giờ sáng và lời cảnh báo của tài xế - 1

Hình ảnh người tài xế xe cứu thương dừng lại nhắc nhở 2 đứa trẻ tìm chỗ khác ngủ thay vì ngủ ở bên đường đầy nguy hiểm như thế này.

2 giờ sáng, khi thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì câu chuyện nhỏ nhưng đầy tình người ấy đã diễn ra. 2 đứa trẻ lang thang, ngủ vất vưởng bên đường, không chăn đệm không gối, chúng cứ thế nằm rồi ôm nhau.

Người chứng kiến câu chuyện này cũng phải thừa nhận nhìn từ xa, 2 đứa nhỏ nằm bên đường tưởng như 2 cái bao cát. Chưa kể vị trí 2 đứa trẻ nằm rất nguy hiểm khi đây là nơi các xe khách, xe container chạy đêm đi qua rất đông, chỉ cần chúng trở mình thì tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra.

Ai đi qua có lẽ cũng sẽ thấy 2 đứa trẻ này, nhưng không phải ai cũng như tài xế xe cứu thương kia, dừng xe rồi xuống nhắc nhở 2 đứa tìm chỗ khác ngủ.

Có thể anh chẳng giúp 2 đứa trẻ này có chỗ ngủ ấm áp, bình yên hơn nhưng một lời nhắc nhở từ người xa lạ cũng đủ khiến tất cả xúc động, tán thưởng. 

Chuyện cảm động trên bức tường loang lổ bên ngoài phòng mổ: Con yêu cố lên, mẹ đợi con về
Khi chờ đợi người thân trong phòng mổ, nhiều người chỉ biết viết lên tâm tư của mình lên bức tường vô tri, vô giác. Họ chỉ mong ước ca mổ sớm hoàn...
Theo Hương Trà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động