Bé 11 tuổi sung sướng khi thoát khỏi bệnh Ebola

Ngày 22/09/2014 17:53 PM (GMT+7)

Dù mắc virus chết người Ebola nhưng cậu bé vẫn rất lạc quan và thường xuyên nhảy múa đem lại niềm vui cho các bệnh nhân khác.

Cậu bé Mamadee Sayon, 11 tuổi, đã phải chiến đấu với dịch bệnh Ebola suốt 2 tuần tại khu vực cách ly của Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) ở vùng Foya, Liberia. Sayon là một trong số ít bệnh nhân thoát khỏi Ebola và được trở về nhà an toàn. 

Trong thời gian chiến đấu với Ebola, Sayon dường như không hề chịu ảnh hưởng của không khí ảm đạm nơi đây, cậu bé vẫn luôn tươi cười, lạc quan.

Hiện đã có hơn 5.000 người bị nhiễm virus Ebola tại Tây Phi kể từ khi dịch bệnh bùng phát từ hồi đầu năm, làm 2.630 người thiệt mạng, khiến Ebola trở thành một trong những đại dịch tồi tệ nhất trên thế giới.

Tổng thống Barack Obama mô tả các ổ dịch Ebola ở Tây Phi là “mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu”. 

Bé 11 tuổi sung sướng khi thoát khỏi bệnh Ebola - 1

Sở y tế Liberia đã cấp giấy chứng nhận hoàn toàn lành bệnh cho Mamadee Sayon

Bé 11 tuổi sung sướng khi thoát khỏi bệnh Ebola - 2

Cậu bé nhảy múa vui sướng để làm trò cho các bệnh khác ngay khi còn mắc bệnh

Bé 11 tuổi sung sướng khi thoát khỏi bệnh Ebola - 3

Sayon được một bác sĩ ở trung tâm y tế Foya điều trị đặc biệt trong một thời gian, cho đến nay, cậu bé chính thức được công nhận là khỏi bệnh.

Bé 11 tuổi sung sướng khi thoát khỏi bệnh Ebola - 4

Cậu bé là một trong số ít bệnh nhân thoát khỏi tử thần và trở về với gia đình

Bé 11 tuổi sung sướng khi thoát khỏi bệnh Ebola - 5

Tính đến ngày 21-9, 2.500 người đã thiệt mạng do nhiễm virus Ebola ở khu vực Tây Phi.

Xem video:

Hà Anh (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch Ebola