"Cô còn học sinh mà đã dùng son, ban ngày đi học, ban đêm theo nghề gì?"

Ngày 11/07/2019 11:00 AM (GMT+7)

Để con vào phòng người khác lấy son vẽ bậy, không xin lỗi đã đành, bà mẹ này còn mỉa mai người bị hại.

Chuyện trẻ con phá đồ người lớn nhưng được bố mẹ bảo vệ một cách vô lý xảy ra rất nhiều. Trên mạng xã hội, nhiều cô gái, chàng trai đã chia sẻ việc bị trẻ con tự tiện vào phòng, phá đồ rồi bỏ đi.

Tuy nhiên, khi họ bày việc này với cha mẹ của những đứa trẻ, thì thường nhận được câu trả lời lấp liếm: "Trẻ con đã biết gì đâu!".

Mới đây, một câu chuyện tương tự gây nhiều chú ý trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Theo đó, một cô gái khi đi vắng, đã bị con gái của bạn bố vào phá phách. Thỏi son đắt tiền của cô bị bé gái dùng để làm phấn vẽ. Những hình thù nguệch ngoạc xuất hiện trên tủ và ảnh của idol khiến cô gái vô cùng tức giận.

Điều đáng nói là sau khi nhắn tin tố cáo với bà mẹ của bé gái, cô bạn còn nhận về cái kết uất ức hơn. 

amp;#34;Cô còn học sinh mà đã dùng son, ban ngày đi học, ban đêm theo nghề gì?amp;#34; - 1

amp;#34;Cô còn học sinh mà đã dùng son, ban ngày đi học, ban đêm theo nghề gì?amp;#34; - 2

amp;#34;Cô còn học sinh mà đã dùng son, ban ngày đi học, ban đêm theo nghề gì?amp;#34; - 3

Cô gái và bà mẹ đối thoại với nhau.

"Lấy son của cháu để vẽ, toàn bộ đều gãy hết, lại nhét vào rồi đi về. Cô nhìn rõ đi, nghiêng ra ngoài rồi ạ. Trên tủ cũng có son, lấy dao cắt hết màu chì của cháu, gãy hết rồi. Đồ dùng học tập của cháu cũng không biết đâu hết rồi, chỉ thừa ra cái bút ngoài cùng", cô gái nhắn tin. 

"Nó nói đi đến phòng của chị để vẽ. Tìm bút vẽ, xin lỗi nhé, con cô không hiểu chuyện", mẹ cô bé đáp lại.

"Bút vẽ ở đâu cũng có, tại sao lại lấy son của cháu. Nó bao nhiêu tuổi rồi mà còn bé, không biết đó là hành vi sai trái sao.

Cháu không trách cô, chỉ hi vọng cô để em ấy biết nó đã sai những gì. Hi vọng em ấy xin lỗi".

"Chuyện này to lắm à, khi nào cô về cô cho cháu đồ ăn vặt. Nhà cháu sao lại nuôi được cái thứ như cháu chứ".

"Bây giờ cô đang mắng cháu à. Cháu không có giáo dục thì sao nào. Cháu muốn nó xin lỗi cháu", cô gái tiếp tục gắt sau khi bị mắng.

"Cô đã xin lỗi rồi, nhà cô có mỗi mình nó là con gái nên đừng nói khó nghe thế. Cháu là học sinh mà dùng son, định ban ngày làm học sinh ban đêm làm nghề gì", bà mẹ bắt đầu xúc phạm.

"Quản cái gì. Bây giờ lại bắt đầu sỉ nhục tôi à? Ở đâu ra cái thứ mặt dày vô liêm sỉ đi nói người khác mà không xem lại bản thân mình. Phá hoại đồ của tôi còn hung hăng ngang ngược, có mẹ hỗn như thế về sau mang mối nguy hại cho xã hội", cô gái cáu kỉnh.

"Con ngu", bà mẹ đáp trả rồi chặn tin nhắn của cô nàng.

amp;#34;Cô còn học sinh mà đã dùng son, ban ngày đi học, ban đêm theo nghề gì?amp;#34; - 4

amp;#34;Cô còn học sinh mà đã dùng son, ban ngày đi học, ban đêm theo nghề gì?amp;#34; - 5

Toàn son đắt đỏ.

Đọc xong đoạn đối thoại của hai bên, nhiều dân mạng tỏ ra bức xúc. Rõ ràng, người mẹ đã để con chơi vô tư trong nhà người khác, đến lúc sinh chuyện thì lại cho rằng đó là chỉ là chuyện nhỏ. Để con tự ý vào phòng, phá phách tài sản cá nhân của người khác đã là vô cùng đáng trách. Chưa kể thỏi son bị hỏng lại thuộc dạng đắt tiền. Đáng thất vọng nhất là cách nói chuyện và xử lý thiếu văn minh của bà mẹ. Chị ta không những không nhận lỗi mà còn tìm cách nói xấu người bị hại. 

Hi vọng rằng tất cả mọi người đều có ý thức hơn trong việc gáo dục, trông nom con cái, tránh gây ra tình huống éo le như trên.

Đáp chuyến bay tới gặp bạn gái quen qua mạng, chàng trai không ngờ ăn cú lừa thế kỷ
Ánh mắt giận dữ và thất vọng của chàng trai này đã nói lên tất cả.
Theo Trình Ca
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cư dân mạng