Cô gái xinh đẹp cao 1m25 sống một mình giữa rừng, tiết lộ quá khứ ám ảnh khiến bản thân trầm cảm

NGỌC HÀ - Ngày 12/08/2022 12:12 PM (GMT+7)

Cuộc sống bình yên nơi núi rừng cùng đàn chó nhỏ đã phần nào giúp Loan mở lòng, không còn muộn phiền và suy nghĩ. Cô bảo ở nơi này không xô bồ, nhộn nhịp và áp lực nên khá thích thú, muốn gắn bó lâu dài để tìm lại mục tiêu sống.

Ngôi làng nhỏ nằm sâu trong triền núi tại Bình Phước có một căn nhà 2 tầng, bao quanh là những cây điều cao lớn xum xuê khiến nhiều người không khỏi sợ hãi khi đặt chân đến. Vậy mà, nó lại là nơi ở của một cô gái trẻ có dáng hình... tí hon nhưng xinh đẹp!

"Xưa ngôi nhà ấy do anh trai của cô bé sinh sống! Sau này người anh về quê bên Đắk Nông và cô bé đến ở. Thoạt đầu chúng tôi ngỡ cô bé độ 10 tuổi vì vóc dáng nhỏ nhắn lắm. Thậm chí chúng tôi còn thắc mắc vì sao gia đình nỡ để một đứa trẻ ở trong căn nhà ấy một mình? Mãi chúng tôi mới biết cô bé đã trưởng thành, có thể tự lập song sống một mình như thế cũng chẳng ổn", chị Thị Như - một người dân sống gần đó cho biết.

Căn nhà mà cô gái trẻ sinh sống nằm lọt thỏm trong rừng.

Căn nhà mà cô gái trẻ sinh sống nằm lọt thỏm trong rừng.

Cô bé mà người phụ nữ dân tộc S'tiêng nhắc đến tên Loan (SN 1997) sở hữu chiều cao vô cùng khiêm tốn - 1m25. Cô có gương mặt khả ái, dáng hình cân đối, cử chỉ nhẹ nhàng. Nhưng ẩn sâu bên trong là điều gì đó buồn buồn mà chẳng ai có thể thấu hết.

Loan tâm sự: "Căn nhà này của ba má mình xây dựng rồi cho anh trai ở và thu hoạch vườn cây trái. Gần đây anh quyết định chuyển về Đắk Nông sinh sống, căn nhà đóng cửa. Mình thấy vậy đã xin gia đình lên đây trú ngụ một thời gian.

Ban đầu ba má không chịu vì sợ con gái một thân một mình, lại quá nhỏ bé sống nơi núi rừng hoang vu sẽ xảy ra chuyện không hay? Mình đã thuyết phục ba má, bày tỏ nguyện vọng muốn cân bằng cuộc sống sau cú sốc lớn nhất đời, hứa tự chăm sóc tốt cho bản thân... Cuối cùng ba má đành đồng ý dù trong lòng bộn bề lắm".

Cô nàng có một gương mặt khả ái, dáng hình cân đối, cử chỉ nhẹ nhàng.

Cô nàng có một gương mặt khả ái, dáng hình cân đối, cử chỉ nhẹ nhàng.

Cô gái tí hon nhắc đến "cú sốc lớn nhất đời" khiến chúng tôi tò mò. Ban đầu cô có chút e dè, không muốn thổ lộ với bất cứ ai. Nhưng khi được động viên, cô đã sẵn sàng bộc bạch tất cả.

"Mình có một quá khứ đau đớn vô cực! Năm đó mình thi vào ngành Y của Đại học Tây Nguyên với số điểm 24 và trượt vì thiếu 1 điểm. Việc đó khiến mình rất buồn, khép kín cửa ở trong phòng một mình.

Hôm sau mình ra khỏi phòng thì nhận được tin em của mình đã qua đời. Mình và em ấy được mọi người ví như hình với bóng. Em giúp mình rất nhiều việc trong cuộc sống, giống như kim chỉ nam vậy", Loan nhớ lại.

Sau một trận ốm, người em của cô gái Tây Nguyên đột ngột ra đi khiến cô không thể tin nổi. Cô khóc không thành tiếng, mong trời hãy mang em về nhưng đời thực vẫn luôn khốc liệt đến thế. Cô mất em - người bạn tâm giao bao năm. Cô rơi vào trạng thái mệt mỏi, chẳng còn sức sống và chuyện đó đã ám ảnh suốt một thời gian dài.

Loan chia sẻ về quá khứ ám ảnh.

Loan chia sẻ về quá khứ ám ảnh.

"Một thời gian, mình bỗng tỉnh lại và xác định bản thân không thể sống mãi như thế này được. Mình không muốn ba má và gia đình lo lắng thêm nữa. Mình quyết định phải làm gì đó để thoát khỏi chuyện buồn này. Mình đã lựa chọn sống trong ngôi nhà nhỏ giữ núi rừng để tự chữa căn bệnh trầm cảm", cô gái 25 tuổi tâm sự.

Cuộc sống bình yên nơi núi rừng cùng đàn chó nhỏ đã phần nào giúp Loan mở lòng, không còn muộn phiền và suy nghĩ. Cô bảo ở nơi này không xô bồ, nhộn nhịp và áp lực nên khá thích thú, muốn gắn bó lâu dài để tìm lại mục tiêu sống.

25 tuổi nhưng Loan chưa tốt nghiệp đại học hay cao đẳng. Nhắc đến chuyện này, Loan trầm ngâm thú nhận bản thân từng học đại học rồi xin nghỉ. Nguyên nhân tới việc cô nghỉ học bởi không theo kịp chương trình học dù đã cố gắng rất nhiều.

Khi chúng tôi thắc mắc cô nàng đã 25 tuổi, vậy tốt nghiệp đại học hay cao đẳng chưa, Loan trầm ngâm thú nhận bản thân từng học đại học rồi xin nghỉ.

Khi chúng tôi thắc mắc cô nàng đã 25 tuổi, vậy tốt nghiệp đại học hay cao đẳng chưa, Loan trầm ngâm thú nhận bản thân từng học đại học rồi xin nghỉ.

"Mình biết đại học chính là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công và sự nhàn nhã. Song mình không thể cố được nên đã dừng lại về quê phụ ba má làm nông. Hơn cả thời điểm đó gia đình mình khó khăn, học phí là một vấn đề lớn", Loan nói.

Sở hữu vóc dáng tí hon nhưng cuộc sống của Loan vẫn như bao người bình thường. Từ nhỏ cô chưa bao giờ tự ti về bản thân, luôn được người xung quanh giúp đỡ. "Mình hài lòng với cơ thể và cảm thấy vui vẻ yêu đời hơn xưa rất nhiều. Còn chuyện tình yêu, mình chưa có mối quan hệ nam nữ nào cả. Hiện mình chỉ muốn sống một mình", cô gái hạt tiêu tâm sự.

Chàng trai Bạc Liêu bức xúc khi bạn thân chiếm đoạt 2 tờ vé số 3 tỷ đồng, cái kết khiến tất cả thở phào
Dù anh Tuấn đã sang nói chuyện phải trái nhưng Vui phủ nhận tất cả, khẳng định Tuấn đã tặng lại cho mình 5 tờ vé số, chứ không phải giữ hộ.

Xổ số

NGỌC HÀ (Nguồn: Độc lạ Bình Dương)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Độc lạ Việt Nam