Gia đình độc nhất vô nhị tại Hậu Giang: Một vợ chung sống cùng 2 người chồng bất chấp lời dị nghị của hàng xóm

NGỌC HÀ - Ngày 31/07/2022 14:40 PM (GMT+7)

Nhắc đến chuyện người đời "độc mồm", bàn ra tán vào chuyện hoang đường này, chị Tám bật cười: "Tôi thấy chuyện này hết sức bình thường. Ai nói gì thì nói chứ tôi vẫn ngẩng cao đầu. Tôi chẳng cướp chồng, phá hoại hạnh phúc của ai nên không buồn phiền hay e ngại".

Gia cảnh "tréo ngoe" của nhà Táo trong sự tích "Ông Táo về trời" từ lâu đã được dân ta đem ra răn dạy nhau rằng vợ chồng ăn ở phải có trước có sau, thế gian chỉ tồn tại duy nhất mối quan hệ một vợ một chồng! Và giữa xã hội hiện đại, nhắc đến cụm từ "một vợ 2 chồng", người ta chỉ nghĩ đến gia đình Táo bởi ở đời làm gì có chuyện hoang đường như thế? Vậy mà mới đây câu chuyện về gia đình 3 người: một vợ - 2 chồng sống hòa thuận, hạnh phúc đã khiến không ít người ngỡ ngàng.

Nhân vật chính trong câu chuyện hoang đường chính là chị Tám (51 tuổi, Hậu Giang). Chị hiện sinh sống cùng hai người chồng: anh Hai - chồng cả và Phúc - chồng thứ hai. "Tôi với anh Hai đến với nhau từ khi còn rất trẻ, hồi 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu ấy! Hai vợ chồng sinh được 2 người con. Sau đó tôi tình cờ quen và đón anh Phúc về chung sống cùng", người phụ nữ ngoài ngũ tuần vui vẻ giới thiệu.

Chị Tám hiện sinh sống cùng hai người chồng: anh Hai - chồng cả và Phúc - chồng thứ hai.

Chị Tám hiện sinh sống cùng hai người chồng: anh Hai - chồng cả và Phúc - chồng thứ hai.

Chị Tám thản nhiên kể về gia cảnh đã làm chúng tôi "mắt chữ A miệng chữ O". Chị giải thích: "Ở ấp này, người ta gọi tôi là gái già 2 chồng. Ban đầu tôi nghe cũng tự ái và bực bội nhưng nghĩ lại thì họ đúng mà! Tôi đã già và chuyện có 2 chồng là thật.

Thực sự tôi có hẳn 2 chồng do nghèo mà ra. Nhiều người bảo tôi bao biện, đổ lỗi cho cái nghèo để che lấp ham muốn của bản thân. Họ đâu có ở trong hoàn cảnh của tôi mà thấu hiểu và cảm thông chứ".

Chị Tám với anh Hai lấy nhau rồi mưu sinh bằng nghề thu gom rác thải. Phúc thấy vậy đã đi theo, xin làm phụ. Ba người trải qua thời gian dài làm chung nên dần thân thiết, coi nhau như gia đình. "Tôi với anh Phúc đã nảy sinh tình cảm với nhau. Anh Hai có biết nhưng im lặng, chẳng nói gì cả? Tôi biết bản thân có lỗi nhưng khi đó không thể rời xa anh Phúc được.

Sau này anh Phúc dọn về sinh sống cùng gia đình tôi. Tất cả sống chung rất êm đềm, không có bất cứ điều tiếng hay cự cãi gì cả. Vì thế chúng tôi cứ sống với nhau như vậy đến tận giờ", người đàn bà miền Tây bộc bạch.

Hôn nhân giữa 3 người chưa hề xảy ra cự cãi, rất hòa thuận và vui vẻ.

Hôn nhân giữa 3 người chưa hề xảy ra cự cãi, rất hòa thuận và vui vẻ.

Không chỉ sống hòa thuận, anh Hai và Phúc rất thân thiết với nhau, hơn cả anh em ruột thịt. Anh Hai muốn vợ được hạnh phúc đã nhường lại ngôi nhà do chính mình xây dựng để vợ và người chồng thứ 2 ở cho thoải mái. Thay vào đó anh về nhà mẹ đẻ ở, khi nào nhớ vợ thì chạy qua thăm và ăn cùng bữa cơm. Còn Phúc cũng thường xuyên đến thăm anh Hai, trò chuyện và chia sẻ những gì xảy ra trong cuộc sống.

Nhắc đến chuyện người đời "độc mồm", bàn ra tán vào chuyện hoang đường này, chị Tám bật cười: "Tôi thấy chuyện này hết sức bình thường. Ai nói gì thì nói chứ tôi vẫn ngẩng cao đầu. Tôi chẳng cướp chồng, phá hoại hạnh phúc của ai nên không buồn phiền hay e ngại".

Vừa dứt lời, chị Tám tiếp tục cho biết, thời gian đầu biết tin chị chung sống với người đàn ông khác ngoài bố, hai con của chị phản ứng rất dự dỗi. Chị đành giãi bày tất cả để các con hiểu cho chính chị. Lúc này hai con đã chấp nhận người cha dượng...

Tời gian đầu biết tin chị Tám chung sống với người đàn ông khác ngoài bố, hai con của chị phản ứng rất dữ dội.

Tời gian đầu biết tin chị Tám chung sống với người đàn ông khác ngoài bố, hai con của chị phản ứng rất dữ dội.

Hiện tại, gia đình chị Tám sống rất vui vẻ và hòa thuận dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chị, anh Hai và Phúc vẫn làm công việc gom rác. Hằng ngày, cứ 4h30 sáng, cả ba sẽ lên xe rồi ai làm việc của người đó: Phúc phụ trách lái xe, còn chị và chồng đầu ở phía sau gom rác để lên xe rồi mang về khu tập kết.

"Xét về lý cuộc hôn nhân của tôi đã vi phạm chế độ một vợ một chồng. Nhưng về tình, có lẽ mối quan hệ của ba người chính là duyên nợ mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu được. Vì thế tôi mong mọi người ngừng phán xét và bàn tán ra vào. Nghiệp như thế nào, tôi sẽ là người chịu", người phụ nữ 51 tuổi thành thật.

Mẹ 9X tiết lộ lý do đẻ 8 đứa con, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ
Nhắc đến nguyên do sinh nhiều con, chị Bi cho hay trước giờ hai vợ chồng không kế hoạch hóa nên đẻ tới tận 6 đứa con. Sau đó cả hai quyết định dùng...

Độc lạ Việt Nam

NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động