Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp "đốn tim" người đi đường

Ngày 14/04/2021 10:30 AM (GMT+7)

Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, mang vẻ đẹp thanh nhã đang nở rộ, khoe sắc hồng trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 1

Vào khoảng cuối tháng 4 đến tháng 6, hàng trăm cây hoa kèn hồng trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM lại đua nhau nở rộ, khoe sắc màu hồng làm nao lòng người đi đường.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 2

Có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh nhã, nhẹ nhàng của loài hoa này ở một số tuyến đường như Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Võ Văn Kiệt, Hàm Nghi (quận 1), Võ Thị Sáu (quận 3), Tố Hữu (quận 2)…

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 3

Những năm gần đây, loài hoa này đã không còn xa lạ với người Sài Gòn khi đồng loạt bung nở khắp phố phường, với một màu sắc đặc trưng.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 4

Kèn hồng là loài hoa có nguồn gốc từ châu Mỹ, còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng, được trồng thử nghiệm tại TP.HCM từ năm 2009.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 5

Kèn hồng có màu sắc tựa như hoa anh đào, hoa có hình giống cái chuông, mọc thành chùm từ 10 - 20 bông. Chúng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng kiêu sa.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 6

Khi mới nở, hoa có màu tím pha hồng, sau khoảng vài ngày, sắc hoa nhạt dần và rụng xuống theo những cơn gió.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 7

Thời điểm cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, chỉ còn lại những chùm hoa trên cành vươn lên khá nổi bật.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 8

Những cây nhỏ chỉ cao 3 - 5m cũng đã rụng hết lá, chỉ còn lại những chùm hoa khoe sắc hồng.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 9

Hằng năm, kèn hồng thường nở vào tháng 4 và kéo dài đến tháng 6, nhưng năm nay thời tiết nắng nóng nên nhiều cây đã nở hoa sớm từ cuối tháng 2.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 10

Một số cây kèn hồng lớn trên đường Điện Biên Phủ bung nở đồng loạt khiển cả một góc trời chuyển sang sắc hồng.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 11

Hai cây kèn hồng khoe sắc bên tháp nước ngay chân cầu Điện Biên Phủ bắc qua kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 12

Ngoài tuyến đường Điện Biên Phủ, đường Võ Văn Kiệt đoạn gần hầm Thủ Thiêm là khu vực có kèn hồng được trồng nhiều, khá dày đặc.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 13

So với những mùa hoa trước, năm nay kèn hồng ở khu vực này nở không đều, thường rụng nhanh do thời điểm này TP.HCM thường xuyên có mưa dông.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 14

Sau những đợt bung nở, hoa kèn hồng rụng phủ nhiều trên mặt đường, thảm cỏ, chúng sẽ héo đi nhanh chóng khi trời nắng.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 15

Khoảng 1 tuần nay, hai cây hoa kèn hồng bên chân cầu Khánh Hội (quận 4) bước vào đợt rụng lá, hoa nở phủ kín khắp các cành, thu hút người đi đường qua lại nhìn ngắm.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 16

Những nụ hoa lớn nhỏ nối tiếp nhau, hoa rơi thì nụ nở đến hết mùa, khoác lên một màu hồng giữa không gian đô thị.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 17

Loài hoa này đang để lại dấu ấn mới, dần quen thuộc với người Sài Gòn trong hàng chục loài cây được trồng khắp thành phố.

Hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn, đẹp amp;#34;đốn timamp;#34; người đi đường - 18

Mỗi năm chỉ có vài đợt hoa nở rộ để người dân có thể chiêm ngưỡng, bởi kèn hồng chỉ nở cùng lúc được 3-4 ngày rồi sẽ nhanh chóng héo dân, rơi rụng để lại màu xanh lá mới.

Loạt quả có nhiều tên gọi lạ lẫm nhất Việt Nam, chắc hẳn đến 90% nghe xong bị lú
Có những loại quả ở 3 miền Bắc - Trung - Nam có tên gọi khác nhau hoàn toàn, có những tên cực kỳ lạ lẫm chắc hẳn nhiều người không đoán ra.
Theo Hồng Lam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhịp sống Sài Gòn