Lời khai người mẹ chém chết con trai 8 tuổi

Ngày 23/06/2014 21:15 PM (GMT+7)

Khai tại cơ quan điều tra, người mẹ 32 tuổi cho biết do ghen tuông với chồng cũ nên ra tay sát hại đứa con trai 8 tuổi để trả thù chồng.

Chiều 23/6, Thượng tá Hà Văn Chí - Phó trưởng phòng PC 45 (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ký quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp với Nguyễn Thị Lý (32 tuổi, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi Giết người.

Nạn nhân vụ án là cháu Nguyễn Lý Thành Long (8 tuổi, con ruột của Lý).

Tại cơ quan điều tra, Lý khai kết hôn với anh Nguyễn Long Thành (32 tuổi) từ năm 2005, sinh được một bé trai là cháu Long. Do mâu thuẫn quan hệ vợ chồng nên 5 năm sau, hai người quyết định ly hôn. Lý đưa con trai về ở nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hường (ở thôn Vườn Quan, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên).

Lời khai người mẹ chém chết con trai 8 tuổi - 1

Chân dung ác mẫu Nguyễn Thị Lý. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam.

Tại đây, Lý mở cửa hàng bán hàng tạp hóa để trang trải cuộc sống hai mẹ con. Thỉnh thoảng chồng Lý lên thăm con hoặc Lý đưa con về bên nội thăm gia đình nhà chồng.

Trước mấy ngày xảy ra vụ án mạng, Lý nghe con trai nói chồng cũ mới tái hôn nên cơn ghen trong người trỗi dậy. Khoảng 12h30 phút ngày 22/6, ăn cơm xong, Lý cùng con trai vào buồng ngủ trưa. Trằn trọc không ngủ được, người đàn bà này nảy sinh ý định giết cháu Long để trả thù chồng.

Đến 14h cùng ngày, thấy con trai đã ngủ say, Lý đi xuống bếp lấy con dao phay mang lên buồng rồi chém liên tiếp vào cổ cháu Long. 

Một lúc sau, bà Hường từ dưới nhà đi lên nhìm thấy cảnh tượng trên đã hô hoán mọi người xung quanh đưa cháu Long đi cấp cứu. Tuy nhiên cháu Long đã tử vong trước đó.

Theo Đỗ Mến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot