Người nhà bệnh nhân dùng áo mưa thay chăn, ngủ ngoài trời trong đêm rét buốt

Ngày 22/12/2023 16:00 PM (GMT+7)

Trong cái rét tê tái của đêm đông Hà Nội, nhiều người nhà bệnh nhân phải co ro, vạ vật dưới gốc cây, trên ghế đá, hành lang bệnh viện.

24h đêm (21/12), nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu, có thời điểm khoảng 7 độ C, nhưng tại Bệnh viện Bạch Mai (Đống Đa, Hà Nội), dưới cái rét thấu xương, nhiều người nhà bệnh nhân chọn cho mình ghế đá, gốc cây, hành lang “làm giường”.

24h đêm (21/12), nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu, có thời điểm khoảng 7 độ C, nhưng tại Bệnh viện Bạch Mai (Đống Đa, Hà Nội), dưới cái rét thấu xương, nhiều người nhà bệnh nhân chọn cho mình ghế đá, gốc cây, hành lang “làm giường”.

Tại khu vực khoa Cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai, nhiều người phải ngủ ngoài trời trong giá buốt, họ có người thân đang cấp cứu nên phải túc trực bên ngoài.

Tại khu vực khoa Cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai, nhiều người phải ngủ ngoài trời trong giá buốt, họ có người thân đang cấp cứu nên phải túc trực bên ngoài.

Anh Q (Nam Định), có người thân đang cấp cứu cho biết: “Hà Nội càng về đêm trời càng rét đậm, tôi và người thân của các bệnh nhân ở đây chọn ghế đá, hành lang bệnh viện để ngả lưng cho tiện.

Anh Q (Nam Định), có người thân đang cấp cứu cho biết: “Hà Nội càng về đêm trời càng rét đậm, tôi và người thân của các bệnh nhân ở đây chọn ghế đá, hành lang bệnh viện để ngả lưng cho tiện".

Một người nằm co ro, thỉnh thoảng giật mình trong chiếc áo mưa mỏng dùng làm chăn giữa gió rét lạnh buốt.

Một người nằm co ro, thỉnh thoảng giật mình trong chiếc áo mưa mỏng dùng làm chăn giữa gió rét lạnh buốt.

Người đàn ông nằm ngủ ngoài khuôn viên bệnh viện dưới tấm chăn mỏng.

Người đàn ông nằm ngủ ngoài khuôn viên bệnh viện dưới tấm chăn mỏng.

Cụ bà quấn nhiều lớp chăn quanh người để chống chọi lại cái lạnh.

Cụ bà quấn nhiều lớp chăn quanh người để chống chọi lại cái lạnh.

Chị Lê Thị Mai (quê Tuyên Quang) cho biết, bố chị nằm ở Khoa Cấp cứu đã mấy ngày nay, đêm nào chị cũng ngủ chập chờn, lo lắng, thấp thỏm bởi bác sĩ có thể gọi bất cứ lúc nào.

Chị Lê Thị Mai (quê Tuyên Quang) cho biết, bố chị nằm ở Khoa Cấp cứu đã mấy ngày nay, đêm nào chị cũng ngủ chập chờn, lo lắng, thấp thỏm bởi bác sĩ có thể gọi bất cứ lúc nào.

Người đàn ông nằm trên ghế đã nhưng vẫn ngóng vào bên trong Khoa cấp cứu.

Người đàn ông nằm trên ghế đã nhưng vẫn ngóng vào bên trong Khoa cấp cứu.

Càng về đêm và rạng sáng trời càng rét buốt.

Càng về đêm và rạng sáng trời càng rét buốt.

Một số người nằm ngủ trong hành lang bệnh viện.

Một số người nằm ngủ trong hành lang bệnh viện.

Một người nằm viện không chỉ 1 người thân đi theo, mà có gia đình 2-4 người thay nhau túc trực ngày đêm.

Một người nằm viện không chỉ 1 người thân đi theo, mà có gia đình 2-4 người thay nhau túc trực ngày đêm.

Có người dựng lều ngay trong bệnh viện để tránh rét trong lúc chăm sóc người thân.

Có người dựng lều ngay trong bệnh viện để tránh rét trong lúc chăm sóc người thân.

Một số người ngồi sát vào nhau để chống lại cái lạnh tê tái...

Một số người ngồi sát vào nhau để chống lại cái lạnh tê tái...

Nhiều người nhà bệnh nhân phải ngồi cả đêm bên ngoài Khoa Cấp cứu.

Nhiều người nhà bệnh nhân phải ngồi cả đêm bên ngoài Khoa Cấp cứu.

Không khí lạnh bao trùm, Hà Nội xuống 9 độ C: Khi nào là cao điểm rét đậm rét hại ở miền Bắc?
Dự báo nhiệt độ thấp nhất sẽ khoảng đêm mai 22/12, khu vực đồng bằng ở ngưỡng xấp xỉ 10 độ.

Dự báo thời tiết

Theo Hồng Ánh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Rét đậm ở miền Bắc