4 ca sinh ba, tư và năm hy hữu tại Việt Nam

Ngày 30/10/2018 00:08 AM (GMT+7)
Tháng thứ 5, bụng chị bắt đầu rạn nứt và căng như cái trống. Chỉ cần một bé đạp là các bé bắt chước  theo. “9 tháng bầu, tôi liên tục bị cơn đau hành. Đôi lúc, tôi thở không nổi, nằm nghỉ thôi cũng mệt, chỉ biết cắn răng chịu đựng", chị nói.

Tháng thứ 5, bụng chị bắt đầu rạn nứt và căng như cái trống. Chỉ cần một bé đạp là các bé bắt chước  theo. “9 tháng bầu, tôi liên tục bị cơn đau hành. Đôi lúc, tôi thở không nổi, nằm nghỉ thôi cũng mệt, chỉ biết cắn răng chịu đựng", chị nói.

Khai Tâm (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động