Lời kể người thoát hiểm vụ nổ khí gas kinh hoàng

Ngày 16/06/2014 14:23 PM (GMT+7)

“Sau khi thoát ra khỏi nhà, tôi nhìn thấy anh Cảnh, chị Hương bị co giật, cơ thể bê bết máu, đầu tóc cháy hết”, chị Đỗ Thị Thanh, em gái của nạn nhân trong vụ nổ khí gas ở Hà Nội, kể lại giây phút kinh hoàng.

Vụ nổ khí gas đã khiến hai vợ chồng và 1 đứa con nhỏ sống ở bên cạnh quán bia số 303-305 (Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội) bị bỏng nặng, phải đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Ba nạn nhân được xác định là anh Đỗ Văn Cảnh (SN 1988), chị Hoàng Mai Hương (SN1993) và bé trai Đỗ Tiến Dũng (SN 2012)

Có mặt tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn sáng nay, chúng tôi chứng kiến nỗi sợ hãi, lo lắng trên gương mặt của em gái nạn nhân.

Chưa hết sợ hãi, chị Thanh kể vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 sáng 16/6. Đang ngủ, chị Thanh bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn như tiếng sét.

Lời kể người thoát hiểm vụ nổ khí gas kinh hoàng - 1

3 nạn nhân đang điều trị tích cực tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn.

“Tiếng nổ to làm rung chuyển mọi thứ trong nhà, tường đổ sập. Đồ đạc trong nhà bắn tứ tung”, chị Thanh kể.

Chị Thanh cho biết, hơi gas của quán bia đã thốc qua cửa sổ vào đúng giường vợ chồng anh Cảnh đang ngủ khiến vợ chồng và đứa con trai anh Cảnh bị hất văng khỏi giường. Mọi người trong gia đình chạy toán loạn. Vợ chồng anh trai chị Thanh cũng chạy thoát ra ngoài. Sau khi thoát ra khỏi nhà, chị Thanh thấy cơ thể 2 vợ chồng anh Cảnh, chị Hương, cháu Dũng bê bết máu, tóc bị cháy hết.

Ngay lập tức, gia đình chị Thanh gọi xe cấp cứu đưa ba nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Lời kể người thoát hiểm vụ nổ khí gas kinh hoàng - 2

Anh Cảnh, nạn nhân bị nặng nhất trong vụ nổ khí gas

Lời kể người thoát hiểm vụ nổ khí gas kinh hoàng - 3

Chị Hương đang hôn mê sau vụ nổ kinh hoàng

Lời kể người thoát hiểm vụ nổ khí gas kinh hoàng - 4

Cháu Dũng, 16 tháng tuổi, chưa cai sữa mẹ, ngủ lì bì đau

Lúc vụ nổ xảy ra, bố mẹ và em gái nạn nhân đang ở trên tầng 2 nên chỉ bị cháy tóc và trầy xước nhẹ.

Bế đứa cháu Đỗ Tiến Dũng trên tay, chị Thanh chỉ biết khóc và mong người thân lành bệnh.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, từ đầu năm, đây là vụ nổ khí gas đầu tiên khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch như vậy. 3 nạn nhân đang nằm điều trị tích cực, khó tiên lượng.

Bác sĩ Thống cho biết, anh Cảnh bỏng từ 80-100% cơ thể, chị Hương bỏng khoảng 70%, bé Dũng bỏng 40%. Dự đoán, việc điều trị cho cả 3 bệnh nhân sẽ khó khăn, mất nhiều thời gian hồi phục.

Theo bác sĩ Thống, khí gas bị dò ra ngoài trộn với oxy bên ngoài nên rất dễ cháy nổ. Khí gas bị dò ra, chỉ cần bật công tắc hay châm một mồi lửa nhỏ có thể gây ra tiếng nổ lớn như bom, sức công phá rất mạnh.

Bác sĩ Thống khuyến cáo, để đảm bảo an toàn khi sử dụng bếp gas, người dân cần kiểm tra định kỳ, dây dẫn, van bình an toàn. Nếu ngửi thấy trong nhà có mùi lạ (như khí gas), phải mở cửa, quạt tay cho bay ra ngoài sau đó, gọi công ty bảo hiểm gas đến kiểm tra.

Nếu nạn nhân bị đã bị bỏng, người nhà phải đưa ngay ra khỏi vực đang cháy nổ, làm lạnh vùng bị tổn thương, đưa đến cơ quan y tế gần nhất.

Theo Diệu Thu (Khampha.vn)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nổ ga kinh hoàng