Người đàn ông bị sát hại trước cổng bệnh viện: Sống lang thang, đêm ngủ ngoài đường

Ngày 18/05/2021 00:08 AM (GMT+7)

Theo lời kể của nhân chứng xung quanh hiện hiện trường vụ người đàn ông mặc áo GrabBike bị sát hại ngay trước cổng bệnh viện, nạn nhân đã ly thân với vợ nên sống lang thang, chạy xe ôm tự do, tối thì mắc võng ngủ trước một con hẻm trên địa bàn.

Người đàn ông bị sát hại trước cổng bệnh viện: Sống lang thang, đêm ngủ ngoài đường - 1

Hiện trường vụ người đàn ông mặc áo GrabBike bị sát hại ngay trước cổng bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: Vietnamnet 

Nhiều người dân sống trên đường Lý Thái Tổ (quận 10) chứng kiến sự ra đi của người đàn ông sống lang thang, chạy xe ôm quen thuộc trước bệnh viện.

Nạn nhân được xác định là ông B. (SN 1975, hành nghề xe ôm)

Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời bà Nguyễn Thu C. (62 tuổi, ngụ phường 9, quận 10), bán nước trước cổng bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết nhiều người thường gọi nạn nhân với tên là B..

Ông B. có vợ và 3 người con (2 trai, gái). Trước đây, gia đình ông sống cùng bà ngoại ở khu vực phường 9, quận 10. Sau khi bà ngoại mất, căn nhà trên cũng được dì và cậu bán đi, ông B. về ở nhà mẹ vợ trên đường Dương Bá Trạc, quận 8.

Sau một thời gian, ông ly thân với vợ và quay lại khu vực bệnh viện Nhi Đồng 1 sống lang thang, chạy xe ôm.

Người đàn ông bị sát hại trước cổng bệnh viện: Sống lang thang, đêm ngủ ngoài đường - 2

Công an có mặt tại hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Ảnh: Công an Nhân dân 

Cũng theo người phụ nữ này, hơn 2 năm trước ông làm nhân viên giao hàng cho một hãng xe ôm công nghệ. Được một thời gian thì ông nghỉ và chuyển sang chạy xe ôm tự do, tối mắc võng ngủ trước hẻm 399 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10.

“Cách đây 2 hôm, con gái có đến thăm và mang thức ăn cho ông. Ông ta sống hiền lành”, bà C. nói.

Theo lời kể của nhân chứng, trong sáng ngày xảy ra sự việc, bà nghe mọi người kể nam tài xế mâu thuẫn với người đàn ông ngụ tại khu vực nên bị đuổi đánh. Khi bỏ chạy qua tới bên kia đường Lý Thái Tổ thì ông bị đâm chết.

Cùng nói về sự việc, bà Y. (50 tuổi), chủ quán cà phê trước bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, ông B. ngồi uống nước tại quán của bà.

Lúc này, có một người đàn ông khác cầm dao lao đến đâm ông B. nhưng bất thành. Người này lận con dao vào người rồi rời đi.

Khoảng 15 phút sau, nghe tiếng la hét, bà chạy sang thì thấy ông B. đã nằm trên lề đường Lý Thái Tổ rồi tử vong sau đó.

Người đàn ông bị sát hại trước cổng bệnh viện: Sống lang thang, đêm ngủ ngoài đường - 3

Chiếc xe của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Thông tin về sự việc trước đó, Công an Nhân dân cho hay, chiều 16/5, Công an quận 10 đã tiến hành khám nghiệm xong hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 4h15 cùng ngày, ông B. dừng xe uống cà phê tại một quán nhỏ đối diện bệnh viện Nhi Đồng 1. Trong lúc anh B. đang cầm tô bún bò ăn sáng thì một người đàn ông tên T. cầm hung khí tiến tới chỗ anh B. vung dao lên đâm.

Anh B. né được và bỏ chạy qua bên đường đối diện. T. cầm hung khí đuổi kịp anh B., giữa 2 xảy ra xô xát, T. đã dùng hung khí đâm anh B. gục tại chỗ. Sau khi gây án T. bỏ trốn, người dân phát hiện định đưa anh B. vào bệnh viện nhưng anh B. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận 10 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, chiếc xe gắn máy của anh B. vẫn còn nhiều đồ đạc bên trên, tô bún bò anh B. đang ăn dở vẫn còn.

Một số người dân ở đây cho hay, anh B. hành nghề xe ôm truyền thống nhưng lại thường xuyên mặc áo xe ôm công nghệ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tin tức 24h: Tài xế GrabBike bị đâm tử vong trước cổng bệnh viện, nhân chứng nói gì?
"Nạn nhân trước đây có nhà tại khu vực phường 9, quận 10. Họ đã bán nhà đi nơi đâu tôi không rõ. Người này hay về trước công bệnh viện chạy xe ôm kiếm...
Theo Thủy Tiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự