Tin tức 24h: Bài văn khác lạ của HS lớp 3 cô giáo phê "lạc đề", CĐM cười ngặt nghẽo

HÀ ANH - Ngày 15/08/2020 19:13 PM (GMT+7)

Phá vỡ khuôn mẫu những bài văn thông thường, những câu từ "bá đạo" trong bài văn của học sinh lớp 3 khiến ai đọc cũng cười ngặt nghẽo.

Bài văn khác lạ của HS lớp 3 cô giáo phê "lạc đề", dân mạng cười ngặt nghẽo

Học sinh tiểu học luôn có sự ngây thơ khi làm các bài tập làm văn và những bài tập Tiếng Việt. Nhiều bài văn dùng câu từ "bá đạo" hoặc miêu tả thật như đếm khiến ai đọc cũng phải ôm bụng cười.

Mới đây, MXH xuất hiện bài văn của một bé lớp 3 viết về "Việc tốt để bảo vệ môi trường của em". Bài văn này đã phá vỡ những quy chuẩn của một bài văn thông thường, những câu từ "bá đạo" như: "Đầu tiên là... Ờ quên mình nói sai rồi! Bắt đầu thôi!"; "Còn loại pin thì chỉ là pin đã hết thôi, đơn giản! Hết!!!".

Tin tức 24h: Bài văn khác lạ của HS lớp 3 cô giáo phê amp;#34;lạc đềamp;#34;, CĐM cười ngặt nghẽo - 1

Bài văn của bé lớp 3, cô giáo phê "Lạc đề, viết lại"

Bài văn cụ thể như sau: "4 loại rác bảo vệ môi trường của nhà em như sau! (1 trong số đó). Đầu tiên là... Ờ quên mình nói sai rồi! Bắt đầu thôi! Nhà em có chia rác thành 4 loại (khác nhau), loại đầu tiên là loại thông thường bỏ tất, loại 2 là rác phân hủy, loại 3 là rác tái chế, còn cuối cùng là pin đã dùng xong! Chi tiết hơn nhé!

Rác thông thường còn được gọi là rác tổng hợp, nó là loại mà bỏ bất kỳ thứ gì không bao giờ dùng đến nữa. Loại phân hủy nó sẽ bỏ những gì đã qua sử dụng, thối, gây bẩn... (ví dụ: vỏ trứng, vỏ chuối). Rác tái chế là loại rác có thể dùng lại được (nếu như làm sạch...!!!). Còn loại pin thì chỉ là pin đã hết thôi, đơn giản! Hết!!!

Hoàng Minh”.

Bài văn này cô giáo phê "lạc đề, viết lại", sau đó bé đã viết lại 1 bài văn khác. Được biết, tác giả của bài văn này là cậu bé Hoàng Minh, học lớp 3 ở Long Biên, Hà Nội. Chị Phan Thúy Thảo, mẹ của Hoàng Minh, chia sẻ vì không muốn con tư duy theo khuôn mẫu nên mỗi khi được các con nhờ dạy Văn, chị Thảo luôn nói: "Con thấy thế nào, cảm nhận ra sao thì hãy cứ viết như vậy". Dù con không được điểm cao nhưng chị không thấy buồn. Chị thoải mái chia sẻ các bài văn hài hước của con lên mạng xã hội coi như một kỷ niệm đẹp trong quá trình học tập, trưởng thành của con.

Giá vàng hôm nay 15/8: Đua chốt lời vì sợ lỗ, giá vàng hạ nhiệt

Sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay thế giới đứng ở mức 1.944 USD/ounce, giảm khoảng 17 USD/ounce so với cùng giờ hôm qua.

Việc giá vàng tăng “sốc” rồi lập tức lao dốc không phanh đã khiến nhiều nhà đầu tư “trở tay không kịp”. Vì thế, giới đầu tư trở nên thận trọng hơn. Một làn sóng bán tháo kim loại quý đã diễn ra ngay khi vàng có dấu hiệu phục hồi.

Kể từ khi tụt xuống mức 1.863 USD/ounce vào hôm 12/8, tới nay, giá vàng vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng cản tâm lý 2.000 USD.

Diễn biến thị trường trong những ngày gần đây không khỏi khiến các nhà giao dịch vàng phải lo lắng. Thậm chí, việc bán tháo giá vàng đã khiến nhiều người từng luôn coi vàng là kênh đầu tư không thể thay thế cũng phải suy nghĩ lại về chiến lược đầu tư. 

Tin tức 24h: Bài văn khác lạ của HS lớp 3 cô giáo phê amp;#34;lạc đềamp;#34;, CĐM cười ngặt nghẽo - 2

Giá vàng cuối tuần giảm nhẹ

Thông tin Nga chế tạo thành công và đi vào sản xuất vắc-xin chống Covid-19 cùng việc phục hồi mạnh mẽ của đồng USD cũng là những yếu tố khiến giá vàng chưa thể tăng mạnh trở lại.

Tuy nhiên, việc giá vàng đi xuống này đã được các chuyên gia cảnh báo trước đó. Nhiều người vẫn tỏ ra tin tưởng rằng các hoạt động chốt lời sẽ không ảnh hưởng tới đà tăng giá của quý kim trong trung và dài hạn.

Theo giới chuyên gia, trong thời gian tới, nhiều nền kinh tế sẽ hạ lãi suất thấp hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 còn hoành hành. Ðiều này sẽ khiến nhu cầu tích trữ những tài sản mang tính phòng thủ như vàng càng tăng cao.

Phong tỏa khu phố, truy vết F1 và F2 trong trường học của nam sinh 15 tuổi mắc Covid-19

Chiều 15-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Hải Dương (Ban Chỉ đạo) có báo cáo nhanh về ca dương tính với SARS-CoV-2 mới. Đó là em T.V.Đ.T. (15 tuổi, trú tại phố Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, TP Hải Dương). Bộ Y tế chiều 15-8 cho biết em T. là bệnh nhân Covid-19 thứ 950 của nước ta (BN 950).

Theo Ban Chỉ đạo, ca dương tính với SARS-CoV-2 mới này có liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền. Hiện em T.V.Đ.T. đã được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách từ ngày 13-8.

Tin tức 24h: Bài văn khác lạ của HS lớp 3 cô giáo phê amp;#34;lạc đềamp;#34;, CĐM cười ngặt nghẽo - 3

Ổ dịch 36 Ngô Quyền

Ngay sau khi phát hiện nam sinh trên dương tính với SARS-CoV-2, chiều 15-8, Thường trực Ban Chỉ đạo đã họp nhanh tại Sở Y tế Hải Dương bàn biện pháp giải quyết. Đồng thời, chỉ đạo TP Hải Dương và huyện Nam Sách tiến hành phong tỏa ngay khu phố (nơi ở của nam sinh này) tại phố Trần Văn Giáp, Khu đô thị phí Tây Nam Cường và phố Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách.

Khẩn trương truy vết các trường hợp đã tiếp xúc với ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó có trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương), đề nghị nhà trường tiến hành rà soát ngay các trường hợp tiếp xúc F1, F2 trong buổi chiều nam sinh T.V.Đ.T. đến nhập học ngày 5-8; khử trùng toàn bộ nơi ở nam sinh trên. 

Hiện trung tâm y tế Nam Sách đang khẩn trương chuẩn bị phương tiện để đưa ca dương tính với SARS-CoV-2 mới lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Phá đường dây lô đề "khủng" ở Thanh Hóa: 4 phụ nữ điều hành, giao dịch 1,2 tỷ đồng/ngày

Ngày 15/8, theo tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn do Trần Thị Hà (SN 1973, trú ở phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) cầm đầu.

Khám xét nơi ở của Trần Thị Hà, lực lượng công an thu giữ 350 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ 3 người phụ nữ khác là "chân rết" trong đường dây đánh bạc của Hà gồm: Nguyễn Thị Nga (SN 1983; ngụ phường Đông Hương); Lê Thu Trang (SN 1981; ngụ phường Điện Biên) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1994; ngụ phường Tân Sơn), TP Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu tháng 8-2020, Trần Thị Hà đã lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề có quy mô lớn, hoạt tinh vi như cho "chân rết" sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hoá để tập hợp các bảng dãy số rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn Facebook hoặc Zalo với lượng tiền từ 500-700 triệu/lần.

Với thủ đoạn này, bình quân mỗi ngày Trần Thị Hà đã tổ chức cho các con bạc đánh lô, đề với số tiền giao dịch khoảng 1,2 tỷ đồng.

4 bài văn tả bố mẹ ai đọc cũng rưng rưng: Cô chấm 9,5 điểm kèm lời nhắn đặc biệt
Trong số những bài văn tả bố, mẹ gây "sốt" MXH có một bài văn tả bố đầy chân thực và sâu sắc của học sinh lớp 7, khiến bao người đọc xong cũng phải...
HÀ ANH (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài văn lạ