Tin tức 24h: Bi kịch cuộc đời của 2 người trúng số độc đắc ở miền Tây

Ngày 06/07/2018 18:06 PM (GMT+7)

Cầm trên tay số tiền lớn sau khi trúng số độc đắc, nhiều người cứ tưởng sẽ đổi đời nhưng vì tâm lý thụ hưởng nên tay trắng lại về trắng tay.

Bi kịch cuộc đời của hai người trúng số độc đắc ở miền Tây

Nguyễn Văn Vương (Ba Vương, 55 tuổi, Tiền Giang) nhà có 4 anh em, thì 3 người lớn lên phiêu dạt khắp nơi, họa hoằn lắm mới trở về nhà. Ba Vương thương cha mẹ cố bám trụ lại mảnh vườn nhỏ, hết việc nhà, ông nhận vé số bán dạo quanh khu chợ nổi. Nhưng cuộc sống quá túng quẫn, Ba Vương lên TP HCM làm ăn.

Đang buồn lòng vì một ngày rã rời đi bộ, đói khát mà bị lỗ, chợt Ba Vương giật thót mình khi nghe đài thông báo kết quả số. Ông nhớ mang máng trong dãy số mình đang giữ có 2 tờ trùng với giải đặc biệt. Giá trị giải thưởng 2 tờ độc đắc  năm 2010 là 3 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Để tận hưởng đầy đủ sự sung sướng của cuộc đời, Ba Vương đi bar, vũ trường, khao bạn bè, vung tiền không kiểm soát. Tuy nhiên, Cuộc sống tỷ phú của gia đình Ba Vương kéo dài được khoảng 5 năm thì lụi dần. Ông Ba Vương thất thần, ngồi co ro một xó trong nhà không dám bước ra đường. Mấy ngày sau, ông bàn với vợ bán bớt chiếc xe máy lấy vốn rồi lại theo nghề cũ, vợ đi đường vợ, chồng đi đường chồng.

Tỷ phú thứ hai trong bài viết này là vợ chồng anh Lê Văn Chiên (37 tuổi, quê An Giang). Vào buổi chiều cuối năm 2012, chị Loan thở dốc gọi cho chồng về nhà ngay. Anh Chiên chưa kịp hiểu rõ sự tình thì chị Loan thét trong điện thoại: “Về ngay, trúng số rồi”. 

Từ ngày có tiền, anh thường mặc những bộ vest bóng loáng, chạy xe tay ga và đi cà phê máy lạnh rung đùi hút thuốc.

Tin tức 24h: Bi kịch cuộc đời của 2 người trúng số độc đắc ở miền Tây - 1

Ông Ba Vương ngày ngày đi bán vé số, không dám trở về quê vì xấu hổ.

Gái thấy chất hào hoa, lịch thiệp của anh cứ sà vào. Thế là phải lòng rồi dấm dúi cặp bồ. Anh Chiên thường giấu tiền của vợ mua đồ tặng người yêu. Có khi còn rủ nhau ra Phú Quốc tâm sự. Thấy chồng có biểu hiện lạ, chị Loan theo dõi và bắt quả tang. Thuộc hàng gái “chẳng phải dạng vừa”, chị Loan gào thét lên, dọa giết cô tình nhân.

Buồn quá, anh Chiên bỏ nhà đi lang thang. “Ông ăn chả thì bà cũng ăn nem”, còn ít tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng, chị Loan rút ra hết. Một phần mua sắm đồ nghề cho tiệm may, phần khác chị theo mấy bà đầm đi ăn chơi cho biết thiên hạ.

>> Xem thêm: Hai người trúng số độc đắc ở miền Tây và bi kịch có thật

“Hot girl” được đưa đến bệnh viện tâm thần kiểm tra

Trưa 6/7, ông Nguyễn Văn Quảng – PGĐ Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội cho biết, phía trung tâm đã làm thủ tục bàn giao, di lý hai mẹ con "hot girl" Bella (tên thật là Đoàn Thúy Hà, SN 1986) về Sở LĐTB&XH Hải Dương.

Thời điểm bàn giao, hai mẹ con Bella sức khỏe bình thường. Tuy nhiên trong quá trình ở trung tâm, Bella có tính khí thất thường, khả năng chăm sóc con rất kém. “Những ngày ở đây, Bella luôn ôm ấp con bằng chiếc áo dạ trong tiết trời nắng nóng như hiện tại”, ông Quảng nói.

Tin tức 24h: Bi kịch cuộc đời của 2 người trúng số độc đắc ở miền Tây - 2

"Hot girl" Bella đã được di lý về địa phương và đưa vào bệnh viện tâm thần.

Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương xác nhận Sở đã tiếp nhận trường hợp mẹ con Bella.

Sở đã làm việc với chính quyền địa phương nơi Bella cư trú, phía gia đình cũng cam kết đưa Bella vào bệnh viện tâm thần để kiểm tra. “Hiện tại, Bella đang trong bệnh viện tâm thần. Con trai cũng có người trong gia đình nhận nuôi”, ông Tùng nói.

>> Xem thêm: “Hot girl” Bella rời Trung tâm bảo trợ xã hội, được đưa đến bệnh viện tâm thần kiểm tra

Diễn biến mới vụ mẹ chồng dẫn con dâu đi đánh ghen

Liên quan đến vụ mẹ chồng cùng con dâu lột đồ đánh ghen nhân tình của con trai, sáng 7/6, Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tiến hành điều tra, xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Bước đầu, Công an TP.Hạ Long xác định vào khoảng 18h30 ngày 4/7, chị Trần Thị G. (26 tuổi, trú tại xóm 4, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và anh Phạm Quang V. (29 tuổi, trú tại tổ 5, khu 7, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) ở trong một nhà trọ tại tổ 8, khu 1, phường Cao Thắng.

Tin tức 24h: Bi kịch cuộc đời của 2 người trúng số độc đắc ở miền Tây - 3

Mẹ chồng và con dâu đánh ghen, lột đồ nhân tình con trai (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó, chị G. bị chị Đinh Thị Hồng T. (25 tuổi, vợ V.) và bà Trương Thị Th. (62 tuổi, mẹ đẻ V.) cùng một số người nhà bên vợ anh V. tìm đến phòng trọ đánh ghen. Thậm chí, nhóm người này còn xé quần và kéo lê chị G. từ phòng trọ ra ngoài cổng.

Sau khi tiền hành điều tra, Công an TP. Hạ Long xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc do chị T. ghen tuông khi thấy chồng mình ở trong nhà trọ với mộ

Diễn biến mới vụ mẹ chồng dẫn con dâu đi đánh ghen, con trai bênh bồ đánh lại mẹ đẻ
Công an TP.Hạ Long đã xác định được nguyên nhân vụ việc mẹ chồng cùng con dâu lột đồ đánh ghen nhân tình của con trai.
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h