Trường Tiểu học Xuân Phương ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, phụ huynh hối hả "tiếp tế" nhu yếu phẩm cho con

Ngày 31/01/2021 13:02 PM (GMT+7)

GiadinhNet – Trong ngày đầu trở thành nơi cách ly, trường Tiểu học Xuân Phương được bao vây bởi 3 vòng hàng rào. Phụ huynh lần lượt đến gửi đồ cho con em…

Trường Tiểu học Xuân Phương ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, phụ huynh hối hả amp;#34;tiếp tếamp;#34; nhu yếu phẩm cho con - 1

Sáng 31/1, ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, khu vực lối vào chính trường Tiểu học Xuân Phương được bao vây bởi 3 hàng rào sắt.

Trường Tiểu học Xuân Phương ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, phụ huynh hối hả amp;#34;tiếp tếamp;#34; nhu yếu phẩm cho con - 2

Phía bên ngoài 3 hàng rào, lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt. Người đến, người đi đều được yêu cầu giữ khoảng cách.

Trường Tiểu học Xuân Phương ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, phụ huynh hối hả amp;#34;tiếp tếamp;#34; nhu yếu phẩm cho con - 3

Trong buổi sáng đầu tiên, nhiều phụ huynh đã có mặt tại khu vực cổng trường từ rất sớm để gửi nhu yếu phẩm vào cho con.

Trường Tiểu học Xuân Phương ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, phụ huynh hối hả amp;#34;tiếp tếamp;#34; nhu yếu phẩm cho con - 4

Một trong số đó là chị Nguyễn Quỳnh Trang (36 tuổi, ở tổ 7, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm).

Trường Tiểu học Xuân Phương ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, phụ huynh hối hả amp;#34;tiếp tếamp;#34; nhu yếu phẩm cho con - 5

Chị Trang cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin bạn học của con gái tôi là con ruột của bệnh nhân N.Q.V (40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội), tôi và chồng đã mất ăn mất ngủ. Thực sự là lo lắng"

Trường Tiểu học Xuân Phương ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, phụ huynh hối hả amp;#34;tiếp tếamp;#34; nhu yếu phẩm cho con - 6

"Bởi đây là biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và có tốc độ lây nhiễm rất cao nên không thể không nghĩ ngợi được. Hơn nữa, con tôi còn nhỏ, đây là lần đầu tiên bạn ấy phải xa gia đình nhiều ngày như thế này", chị Trang cho hay.

Trường Tiểu học Xuân Phương ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, phụ huynh hối hả amp;#34;tiếp tếamp;#34; nhu yếu phẩm cho con - 7

Lực lượng chức năng hỗ trợ phụ huynh gói gọn đồ để chuẩn bị "tiếp tế" vào phía bên trong khu vực cách ly.

Trường Tiểu học Xuân Phương ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, phụ huynh hối hả amp;#34;tiếp tếamp;#34; nhu yếu phẩm cho con - 8

Sự hối hả, lo lắng nhân lên gấp bội khi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan đến 70%.

Trường Tiểu học Xuân Phương ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, phụ huynh hối hả amp;#34;tiếp tếamp;#34; nhu yếu phẩm cho con - 9

Để gửi thêm nhu yếu phẩm, quần áo vào bên trong khu cách ly, người nhà phải đặt đồ và giữ khoảng cách nhất định với người nhận.

Trường Tiểu học Xuân Phương ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, phụ huynh hối hả amp;#34;tiếp tếamp;#34; nhu yếu phẩm cho con - 10

Chị Trang hối hả đặt nhu yếu phẩm, hành trang gửi con gái lên chiếc bàn được kê sẵn ở bên trong khu vực hàng rào bảo vệ thứ 2, bên ngoài cổng trường.

Trường Tiểu học Xuân Phương ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, phụ huynh hối hả amp;#34;tiếp tếamp;#34; nhu yếu phẩm cho con - 11

Ngoài 3 vòng hàng rào phía bên ngoài cổng trường, bên trong khuôn viên trường cũng được thành lập hàng rào với nhiều vòng bảo vệ sự an toàn cho người phục vụ bên trong khu cách ly.

Trường Tiểu học Xuân Phương ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, phụ huynh hối hả amp;#34;tiếp tếamp;#34; nhu yếu phẩm cho con - 12

Anh Nguyễn Văn Định (phụ huynh học sinh lớp 3E) cho biết: “Từ khi bố của bạn N.Đ.N.K (lớp 3E) được xác định dương tính, tất cả phụ huynh đã nháo nhào rồi. Tôi ý thức được điều đó nên xin nghỉ làm luôn để ở nhà theo dõi sức khỏe của con và cũng là để quản lý cháu không chạy nhảy nhiều nơi”.

Trường Tiểu học Xuân Phương ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, phụ huynh hối hả amp;#34;tiếp tếamp;#34; nhu yếu phẩm cho con - 13

Một cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, nửa đêm qua, ngay khi cuộc họp khẩn tại UBND quận Nam Từ Liêm chưa kết thúc, lực lượng chức năng đã tiến hành các bước để sử dụng trường Tiểu học Xuân Phương để làm nơi cách ly. Mặc dù việc lấy mẫu xét nghiệm đã hoàn thiện trong đêm qua nhưng do nhiều F1 nên công tác truy vết vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Trường Tiểu học Xuân Phương ngày đầu trở thành nơi cách ly tập trung, phụ huynh hối hả amp;#34;tiếp tếamp;#34; nhu yếu phẩm cho con - 14

Khu vực dân cư bên cạnh trường Tiểu học Xuân Phương cũng vắng vẻ, người dân đi lại đều ý thức được việc phòng dịch.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Trường Sinh - Chủ tịch UBND phường Xuân Phương cho biết, trong chiều nay, quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và dịch tễ cho tất cả các F2 liên quan đến các học sinh đang cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương.

Theo đại diện lãnh đạo trường Tiểu học Xuân Phương, ngay trong đêm 30/1, rạng sáng 31/1, toàn bộ công tác lắp điều hòa, ổn định vị trí cho các con được khẩn trương hoàn thiện. Sau khi được thông báo, các phụ huynh đã chủ động mang chăn, màn cùng các nhu yếu phẩm đến để cách ly trong trường. Mỗi học sinh đều phải có một phụ huynh đi kèm theo quy định. Các phòng cũng rộng thoải mái nên đảm bảo cuộc sống cho các em học sinh và phụ huynh.

Chùm 5 ca bệnh mới công bố ở Hà Nội: Đi hội chợ, ra ngoại tỉnh, tiếp xúc nhiều người
Chùm 5 ca bệnh ở Hà Nội mới được công bố đều là F1 của bệnh nhân 1694 và có di chuyển ra ngoài Hà Nội.
Theo Bảo Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19