Vợ mang bầu 3 tháng tử vong, chồng biệt tăm: Giật mình lời khai người chồng sau khi bị bắt

Ngày 22/05/2018 16:43 PM (GMT+7)

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Hữu Cường đã bị công an bắt giữ sáng nay. Tại cơ quan điều tra, Cường đã khai nhận toàn bộ diễn biến sự việc.

Liên quan đến sự việc chị Đào Thùy D. mang bầu 3 tháng tử vong bất thường, sau đó người chồng mất tích bí ẩn, chiều ngày 22/5 ông Lã Hồng Phúc – Trưởng công an huyện Gia Viễn – Ninh Bình cho biết, cơ quan đã bắt được Nguyễn Hữu Cường (chồng chị D.) vào 10 giờ sáng nay.

Vào thời gian trên, khi Cường trở về nhà ở xã Gia Phú thì bị trinh sát công an huyện Gia Viễn ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Cường khai nhận do mâu thuẫn vì vợ đòi li dị nên Cường đã ra tay sát hại.  "Hiện chúng tôi đã bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền", ông Phúc cho hay.

Vợ mang bầu 3 tháng tử vong, chồng biệt tăm: Giật mình lời khai người chồng sau khi bị bắt - 1

Cận cảnh đối tượng Cường ra tay sát hại vợ.

Trước đó, ngày 18/5, khi mẹ chồng vào trong buồng gọi chị D. thì phát hiện con dâu đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, chồng chị D. đã mất tích tại địa phương.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện đã bị xáo trộn, còn chị D. nằm trong phòng đắp chăn, trên cổ có nhiều vết lằn tím, mắt thâm quầng. Lực lượng chức năng cũng phát hiện một sợi dây vải ở cuối giường nghi là công cụ gây án.

Vụ vợ mang bầu 3 tháng tử vong, chồng biệt tăm: Gia đình người chồng nói gì về con dâu?
Bà H. vào gọi con dâu dậy ăn cơm thì thấy D. nằm im mặt quay về phía trong, linh cảm chuyện chẳng lành xảy ra bà hô hoán mọi người, khi vào xem phát...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự