Vụ cháu bé 7 tuổi ở Kiên Giang bị dí sắt nung vào người: Đã khởi tố vụ án

Ngày 30/11/2017 09:04 AM (GMT+7)

Sau khi phân tích các chứng cứ, lãnh đạo Công an Kiên Giang, Châu Thành khởi tố vụ án hành hạ người khác. Quá trình đều tra nếu xác định người nào gây ra vết thương cho cháu gái thì bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để xử lý theo quy định pháp luật.

PV Infonet vừa cuộc trao đổi với ông Tô Hà Giang – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành để hiểu rõ hơn về vụ việc cháu Nguyễn Huỳnh Ngọc Thảo (7 tuổi, học lớp 2 - Trường tiểu học Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành.

Ông Tô Hà Giang cho biết: “Cơ quan Công an đã triệu tập cha và mẹ kế cháu Thảo tới cơ quan Công an để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan Công an không mời cha và mẹ kế cháu T. tới làm việc thì mới ai, vì cháu Thảo ở với 2 người này”.

Còn hỏi về thông tin đã khởi tố vụ án hay chưa, ông Tô Hà Giang cho biết: “Sáng 29/11, tôi nghe báo cáo từ cơ quan Công an thì vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra, chưa có kết quả cụ thể. Việc đưa cháu Thảo đi giám định đã được thực thi nhưng chưa biết kết quả thương tích là bao nhiêu”.

Vụ cháu bé 7 tuổi ở Kiên Giang bị dí sắt nung vào người: Đã khởi tố vụ án - 1

Vết thương trên mặt cháu thảo.

Ở một diễn biến khác cũng liên quan đến vụ việc, nhưng đó là thông tin của đại tá Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang với báo chí là cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh này và Công an huyện Châu Thành để bàn hướng xử lý vụ bé gái nghi bị dí sắt nóng vào mặt ở xã Vĩnh Hòa Phú.

Sau khi phân tích các chứng cứ, lãnh đạo Công an Kiên Giang chỉ đạo Công an Châu Thành khởi tố vụ án Hành hạ người khác. Quá trình đều tra nếu xác định người nào gây ra vết thương cho cháu gái thì chúng tôi sẽ khởi tố bị can, bắt tạm giam để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả giám định do Trung tâm Y khoa và Pháp y tỉnh Hậu Giang cung cấp cho thấy cháu Nguyễn Huỳnh Ngọc Thảo (7 tuổi, con anh Nguyễn Văn Hòa ở ấp Vĩnh Hội) bị thương tích 12%. Đối với việc tìm cơ chế hình thành vết thương, cơ quan y tế chưa xác định được vật gì gây ra.

Để xem có phải bé gái phải vấp dây điện dẫn đến té ngã vào lò nướng như gia đình trình bày hay không, chiều 30/11, cơ quan điều tra sẽ thực nghiệm hiện trường. Bước đầu chúng tôi xác định có đủ căn cứ khởi tố vụ án để điều tra việc hành hạ trẻ em.

Theo báo Tuổi trẻ, chị Huỳnh Thị Bích Vân (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang), mẹ ruột bé T. cho biết lúc ly hôn chồng, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xử cho Nguyễn Văn Hòa được quyền nuôi con.

Chị Vân giãi bày: Lúc đó không hiểu pháp luật, bị chồng liên tục hành hung, nói không cho nuôi con thì sẽ không ly hôn, rồi còn dọa sẽ giết cả nhà nên rất hoảng loạn, đành chấp nhận nhường quyền nuôi con cho chồng.

Nhà vợ chồng Nguyễn Văn Hòa chỉ cách nhà chị Vân một con sông nhỏ. Hàng đêm, gia đình chị Vân và bà con hàng xóm đều nghe tiếng bé T. la hét, kêu khóc. Hàng xóm cho hay từ lúc đi học lớp 1, gần như ngày nào bé T. cũng bị cha ruột và mẹ kế đánh đòn. Lúc đầu bé còn kêu khóc, nhưng sau này mọi người ít nghe bé khóc thành tiếng.

Những người có ý khuyên can đều bị Hòa lớn tiếng chửi rủa, thậm chí đòi đâm chết. "Không ít lần, mấy anh chị tôi tính sang nhà chồng cũ giành con lại nhưng tôi khóc lóc van xin vì sợ lỡ có chuyện gì xảy ra họ lâm cảnh tù tội" - chị Vân nói.

Vụ việc lên đến đỉnh điểm vào ngày 24/11, khi cô giáo chủ nhiệm và Ban giám hiệu Trường tiểu học Vĩnh Thành phát hiện trên 2 cánh tay và má phải bé T. có vết bỏng khá nghiêm trọng. Các thầy cô đã dùng điện thoại quay phim lưu lại để làm bằng chứng.

Khi được thầy cô hỏi, bé T. nói bị cha dùng thanh sắt nung đỏ rồi dí vào. Trên đỉnh đầu bé T. cũng có vết thương lõm khiến vùng xương sọ tại đây mềm bất thường.

Chị Vân cho hay ngay khi trường báo tin dữ, chị đã báo chính quyền xã Vĩnh Hòa Phú. Sau đó Công an xã mới mời Nguyễn Văn Hòa, bé T. cùng mẹ kế lên lấy lời khai.

Chi Vân khẳng định dù không được mời nhưng chị vẫn tới Công an xã chứng kiến. Tại đây, bé T. không dám hé răng nói bất cứ lời nào dù vết bỏng đã có dấu hiệu nhiễm trùng.

"Công an xã cho rằng do bé T. không chịu khai mình bị hành hung nên họ tiếp tục giao bé về cho cha đẻ và mẹ kế chăm sóc. Tôi rất lo bé sẽ bị bạo hành tiếp" - chị Vân bức xúc nói.

Theo PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé 7 tuổi bị bạo hành