Anh hứa sẽ yêu một người con gái khác

Ngày 23/07/2014 23:55 PM (GMT+7)

Anh không còn nghĩa vụ nào để thực hiện lời hứa năm xưa nữa… Mọi thứ đã thuộc về quá khứ, giờ anh hứa với một người con gái khác ngoài em…

Anh đã từng hứa sẽ cùng em đi suốt cuộc đời, sẽ luôn ở bên em, động viên và che chở cho em… Nhưng giờ đây, anh chỉ biết đứng lặng nhìn em đau đớn và tủi hổ vì người đàn ông khác. Anh còn có thể làm gì khi đấy là quyết định của riêng em. Em đã tự tước đi quyền được bên em của anh, vì thế lúc này, hãy can đảm và đối diện với mọi chuyện một mình em nhé. Dù rằng, anh rất thương em nhưng cả hai chúng ta đều đã lớn và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Ngày mới bắt đầu yêu, em bắt anh thề thốt đủ điều. Em yêu cầu anh phải mãi mãi bên em, phải chung thủy và không bao giờ được phép rời xa em. Tất nhiên là anh hứa. Đó không phải là những lời hứa hão huyền mà xuất phát từ trong tâm. Anh đã không muốn nói những điều đó ra đầu môi mà muốn dùng cách yêu để chứng minh cho em thấy. Nhưng vì em nhõng nhẽo, vì em muốn có một lời nói để yên lòng nên anh hứa để em vui. Còn với anh, lời hứa không quan trọng bằng cách thực hiện lời hứa đó.

Những gì anh hứa anh còn nhớ như in và luôn tâm niệm nó trong đầu để sống sao cho đúng. Quãng thời gian yêu nhau tuy không quá dài nhưng chẳng hề ngắn ngủi. Đã có những lúc chúng ta giận hờn và phải thú thật rằng có đôi lúc anh đã tự hỏi: “Liệu có đúng là chúng ta hợp nhau?”. Và rồi anh không cho phép mình nghĩ về những điều xa cách như thế. Với anh, một người đàn ông khi đã nói ra lời yêu thì cần phải có trách nhiệm với lời nói của mình.

Anh hứa sẽ yêu một người con gái khác - 1

Anh đã cố gắng níu kéo nhưng em nhất mực muốn chia tay (Ảnh minh họa)

Anh cố gắng hàn gắn những vết xước trong chuyện tình cảm của hai đứa. Anh thu hẹp những khoảng cách về sự khác nhau trong tính cách, suy nghĩ và nhận thức. Anh tin rằng chỉ cần chúng ta cố gắng, chỉ cần chúng ta luôn xác định dù có chuyện gì xảy ra, cái mà chúng ta hướng tới là ở bên nhau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thỏa đáng nhất. Nhưng cuối cùng, trong khi anh vẫn một mực bước về cái đích đã đặt ra của tình yêu này thì em nói lời chia tay.

Chính em là người đã muốn rẽ sang một con đường mới. Em rung động với người khác và từ bỏ tình yêu này không thương tiếc. Những cảm giác mới mẻ làm em thích thú và quyết định chia tay anh. Em bắt anh phải hứa sẽ yêu em mãi nhưng cuối cùng chính em lại là người làm trái những lời hứa đó.

Khi em muốn chia tay, cảm giác trong anh không phải là sự tức tối mà là sự thương cảm. Anh biết em còn nông nổi và khờ khạo lắm. Em vẫn ngây thơ nên em đang bước lầm đường. Anh đã níu kéo, đã mong em nghĩ lại để cho anh cơ hội thực hiện tất cả những lời anh hứa. Nhưng cảm xúc nhất thời của em lúc đó quá mạnh mẽ. Em quyết từ bỏ tất cả những gì với anh để chạy theo chàng trai ấy dù lần này, người đó không hề hứa sẽ bên em mãi mãi…

Anh hứa sẽ yêu một người con gái khác - 2

Ngày hôm nay, em lại bị người đó bỏ rơi giữa cuộc đời. Em bơ vơ chẳng biết bấu víu vào đâu và em đau khổ. (Ảnh minh họa)

Anh là người có trách nhiệm với những lời nói ra nhưng anh cũng là một người đàn ông. Anh sẽ làm đúng nhũng gì đã hứa nhưng đó là khi đối phương luôn chờ đón. Còn khi em đã khước từ, anh sẽ cất những lời hứa đó vào quá khứ và bắt đầu sống cho thực tại. Anh đã sống với em quá chân thành, anh không có gì phải hối tiếc vì thế anh thanh thản để em ra đi tìm một hạnh phúc mới mong manh.

Ngày hôm nay, em lại bị người đó bỏ rơi giữa cuộc đời. Em bơ vơ chẳng biết bấu víu vào đâu và em đau khổ. Em gọi cho anh như tìm đến một người duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau cho em. Anh đến nhưng không phải thực hiện lời hứa năm nào. Anh giờ chỉ còn là một người bạn và chia sẻ cùng em nỗi đau này. Anh không còn nghĩa vụ nào để thực hiện lời hứa năm xưa nữa… Mọi thứ đã thuộc về quá khứ, giờ anh hứa với một người con gái khác ngoài em…

(namkhanh@...)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan