Valentine ấm áp dù mình cách xa nhau

Ngày 10/02/2013 17:00 PM (GMT+7)

Lúc nào em cũng cảm thấy hạnh phúc bởi có tình yêu của anh luôn ở cạnh mình.

Vậy là năm mới đã tới, một mùa xuân mới, một mùa hạnh phúc mới cũng chính thức bắt đầu. Em vẫn thường có thói quen ước một điều khi theo mẹ lên chùa lễ Phật trong ngày đầu tiên của năm mới, chỉ một điều ước chân thành duy nhất để dành cho người mà em cảm thấy quan trọng đối với cuộc đời mình. Năm nay, em dành trọn nó cho anh – người đàn ông mà em yêu thương nhất. Hãy ở bên em mãi giống như lúc này nhé, để không chỉ riêng mùa xuân mà cả bốn mùa trong năm đều là valentine, đều là mùa hạnh phúc của hai đứa chúng mình.

Valentine này tuy chẳng được ở cạnh anh giống như năm ngoái, nhưng không sao cả bởi chỉ cần có tình yêu của anh luôn bên cạnh thì bất cứ lúc nào em cũng cảm thấy sự ngọt ngào, ấm áp của valentine đang ở trong trái tim mình. Đâu phải lúc nào cũng ở kè kè bên cạnh nhau mới là hạnh phúc, đôi khi hạnh phúc thường đến từ những điều bình dị nhất, chẳng hạn như lúc này, khi em ngồi một mình và nghĩ về anh.

Mới ngày đầu tiên của năm mới mà em đã thấy nhớ anh, liệu như vậy có phải là “dông” không anh nhỉ? Mẹ vẫn bảo rằng mồng một Tết mà suy nghĩ hay làm việc gì thì cả năm cũng sẽ y như thế, vậy thì chắc chắn cả ba trăm sáu mươi tư ngày tiếp theo em sẽ luôn “bị” nhớ anh rồi. Bắt đền anh đó, chỉ tại anh khiến em yêu nhiều quá nên lúc nào đầu óc cũng thấy vương vương vấn vấn. Sau này nhất định anh không được cưới người con gái nào khác ngoài em đâu đấy, nếu anh làm vậy thì thế nào em cũng đến tận nơi để “cướp rể” cho xem.

Valentine ấm áp dù mình cách xa nhau - 1

Mình cứ mãi yêu nhau nhiều như lúc này anh nhé (Ảnh minh họa)

Nói nhỏ với anh thôi nhé, chẳng hiểu sao ngày đầu tiên của năm mới mà em lại nghĩ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” của riêng hai đứa chúng mình. Chỉ là những suy nghĩ vu vơ thôi, nhưng cũng khiến em cảm thấy vui vui đến lạ. Đi cùng bố mẹ tới nhà ông bà ngoại chúc Tết, bỗng dưng em lại cứ liên tưởng đến hình ảnh sau này em và anh cũng sẽ dẫn những thiên thần nhỏ xinh xắn của chúng mình về thăm bố mẹ em. May mà lúc này anh không ở đây, nếu không thế nào em cũng bị “xơi” một nhát cốc đầu.

Valentine năm nay lại rơi đúng vào kỳ nghỉ Tết, vậy nên chúng mình sẽ chẳng được đi chơi cùng nhau giống như năm ngoái rồi. Em thấy khoái chí lắm mỗi khi nghĩ rằng cũng bởi vậy nên năm nay sẽ không bị anh cốc đầu nữa nhưng cũng rất tiếc vì chẳng còn được tha hồ nũng nịu, vòi vĩnh và thậm chí là bắt nạt anh. Cho đến tận bây giờ em vẫn không thể hiểu được tại sao anh lại gọi em là “ngốc” bởi nếu như ngốc thật thì làm sao có thể nghĩ ra nhiều trò như thế để “hành hạ” và chọc tức anh.

Ngày hôm nay, em dành điều ước duy nhất của năm mới cho anh và tình yêu của hai đứa mình. Ước gì anh luôn ở bên em và ta cứ mãi yêu nhau nhiều như lúc này anh nhỉ, bởi chỉ cần như vậy là em đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Tuy mùa valentine này chẳng có anh ở cạnh nhưng không sao cả, bởi trước mắt hai ta còn vô số valentine nữa và chỉ cần tình yêu dạt dào của anh luôn ở cạnh là cuộc sống em lúc nào cũng ngọt ngào và ấm áp giống hệt valentine rồi.

nguyenhuonggiang@...

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lời chưa nói