Vì em che giấu tình yêu mà mỗi ngày anh xa cách

Ngày 08/02/2015 10:28 AM (GMT+7)

Dù đã trao cho anh tất cả nhưng em vẫn giấu bố mẹ chuyện tình yêu của hai đứa. Có lẽ vì điều đó mà anh dần xa em.

Chị Thanh Bình thân mến!

Em có một câu chuyện buồn trong tình cảm. Em mong chị cho em lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn chị!

Em năm nay 22 tuổi, bạn trai em 24 tuổi. Em và anh ấy đều đã đi làm và có công việc ổn đinh. Nhà 2 đứa rất gần nhau nhưng chuyện hai đứa yêu nhau chỉ có gia đình anh biết còn bố mẹ em thì không. Nguyên nhân cũng là bởi vì em muốn khi nào lớn tuổi thêm xíu nữa rồi sẽ ra mắt luôn.

Em rất yêu anh ấy. Em nghĩ anh ấy cũng rất yêu em. Nhưng từ khi em nói em có ý định học thêm, định vào thành phố làm thì anh ấy lại nói chia tay. Chuyện ấy cũng xảy ra nhiều lần rồi. Anh luôn nói lí do là quen anh, em sẽ khổ, hoặc em quen anh ấy thì em phải hi sinh tương lai của mình.

Rồi anh ấy nói ba mẹ em sẽ không chấp nhận chuyện tình cảm của hai đứa vì nhà anh ấy nghèo khổ hơn nhà em. Em biết lòng tự trọng của con trai rất cao nên khi ở bên anh ấy, em đã làm hết tất cả mọi thứ cho anh. Em cũng nói em sẽ làm tất cả vì anh. Em không học lên cũng được vì em cũng đã có công việc rồi. Anh cũng hứa nếu em đi học xa sẽ chờ em về.

Vì em che giấu tình yêu mà mỗi ngày anh xa cách - 1

Em cố gắng gần anh, nhưng anh dường như càng lúc càng muốn xa em (Ảnh minh họa)

Chúng em cũng đã đi quá giới hạn với nhau. Em trao đời con gái cho anh nhưng em hoàn toàn không hề hối tiếc về điều đó. Tuy nhiên, gần đây em cảm thấy anh không còn như trước nữa. Hiện giờ em đang rất mệt mỏi. Em thì cố gắng làm mọi cách còn anh ấy lại giống như làm cho chúng em ngày càng xa nhau.

Em mong chị cho em lời khuyên vào lúc này. Em chân thành cảm ơn chị. (Em gái)

Trả lời:

Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy bế tắc với tình yêu của mình khi mà người bạn trai em yêu thương dường như đang muốn xa dần với em. Em không biết phải làm cách nào để cả hai có thể yêu thương mặn nồng như xưa.

Chị nghĩ rằng, trong câu chuyện tình của em, em đã có một số thiếu sót khiến bạn trai em có cảm giác bị tổn thương. Hãy hình dung các em yêu nhau đủ lâu, tình cảm cũng sâu đậm tới mức trao cho nhau tất cả, gia đình anh ấy biết chuyện của hai em nhưng… em lại che giấu điều đó với gia đình. Với một chàng trai yêu em thật lòng, mặc cảm về việc hoàn cảnh gia đình mình có phần kém hơn so với gia đình bạn gái, vậy mà em lại có vẻ như không tự tin công khai tình yêu của mình, chắc chắn điều đó sẽ làm cho anh ấy cảm thấy bị tổn thương. Anh ấy sẽ có cảm giác em dường như không tự hào về người mình yêu, không đủ can đảm để công khai với bố mẹ chuyện yêu anh ấy… Chính những điều đó làm anh ấy thiếu niềm tin vào em và vào tình yêu này.

Vì em che giấu tình yêu mà mỗi ngày anh xa cách - 2

Những khó khăn phía sau đấy hai em có thể cùng giải quyết nhưng ngay cả việc công khai yêu anh ấy em còn không làm, còn không cho anh ấy một danh phận thì chuyện anh ấy dường như muốn xa em cũng không phải là điều khó hiểu. (Ảnh minh họa)

Em cần hiểu rằng, em đã 22 tuổi, đã có công việc ổn định, em đủ trưởng thành để công khai chuyện tình yêu. Em không cần phải đợi thời gian mà nên thẳng thắn chia sẻ chuyện tình cảm của mình với gia đình. Đó là cách em chứng minh sự nghiêm túc cũng như chân thành của em dành cho anh ấy. Cách đó chính là điều khiến bạn trai em ấm lòng hơn, cảm thấy được tôn trọng hơn.

Những khó khăn phía sau đấy hai em có thể cùng giải quyết nhưng ngay cả việc công khai yêu anh ấy em còn không làm, còn không cho anh ấy một danh phận thì chuyện anh ấy dường như muốn xa em cũng không phải là điều khó hiểu. Hãy đưa anh ấy về, giới thiệu với gia đình. Còn sau đó, hai người hãy ngồi lại bên nhau và chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ, những muộn phiền và điểm còn chưa hài lòng về người kia để cùng sửa chữa và khắc phục để tình yêu được bền vững hơn và ngọt ngào như những ngày đầu.

Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!

Dịch vụ cắt khóa tình yêu cho người cô đơn ngày Valentine

Hình ảnh đau lòng của cô dâu bị ung thư

Lễ cưới ngọt ngào trên đỉnh sông băng

Chi 85 triệu cầu hôn trên bầu trời mà vẫn bị từ chối

Hôn lễ trì hoãn tới 11 năm vì cô dâu... giảm béo

Đại gia Việt mua bông hồng 200 triệu tặng vợ

Chị Thanh Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan