Vợ cũ là oan gia (Phần 9)

Ngày 28/08/2018 18:58 PM (GMT+7)

Hiệp im lặng, nhiều khi sự im lặng của anh ta khiến cô cảm thấy như anh ta đang tuyệt vọng. Có phải anh ta đang cảm thấy đau khổ không? Hồng Nhung không biết tại sao bản thân mình cũng thấy khó chịu vứi sự im lặng này.

Cô là gái một đời chồng còn anh là trai một đời vợ, hai người gặp nhau tại sân bay. Nhưng trớ trêu thay, cả hai đều là vợ - chồng cũ của nhau. Anh đã có bạn gái mới, còn cô vẫn sống một mình. Một mối nhân duyên mới nảy mầm trên mối nhân duyên cũ khi cô phát hiện ra người phụ nữ của anh đang ngoại tình.

Đón đọc phần 1 truyện: Vợ cũ là oan gia vào 19h00 từ ngày 20/8 tại mục Eva Yêu.

Thời trước còn yêu nhau, Hồng Nhung lúc nào cũng tỏ ra là một kẻ yếu đuối trước Hiệp. Đương nhiên lấy nhau về rồi thì mọi chuyện đều thay đổi. Anh nói cô giống như một con mèo tiến hoá thành con hổ, nhưng chưa tiến hoá hết. Hiệp gọi cô là mèo cho dễ thương, nhưng cô tự động đổi lại là “Miao”, như một tiếng mèo kêu lúc chuẩn bị chiến đấu với kẻ thù. Hồng Nhung nghĩ lại và tự thấy nực cười. Sao lại có thời cô bánh bèo đến mức ấy kia chứ?

- Làm cái gì mà nghệt mặt ra thế?

Ai đó gõ lên đầu cô một cái khiến cô suýt nữa đã đánh đổ cà phê ra người. Hồng Nhung quay sang, thấy Thuý đang cầm trên tay hai chiếc vé ca nhạc của Diva Hồng Nhung.

Thuý chỉ đợi có thế đã kể trôi vèo vèo:

- Anh họ mình làm đạo diễn hình ảnh cho buổi biểu diễn này, có hai vé nên mình mời cả Chung đi cùng. À, Chung là anh chàng dược sĩ đó. Anh ấy đã đồng ý liền, còn bảo là sẽ đến đón mình nữa.

Ánh mắt của Thuý trở nên long lanh:

- Cậu nói xem? Mình nên mặc màu gì? Váy đuôi cá? À không, váy đuôi cá sẽ tự biến mình thành kẻ lố bịch. Nhưng anh ta nói thích phụ nữ ăn mặc đơn giản, trông vẫn không nhàn mắt….

Tiếng nói của Thuý dần dần nhỏ đi trong thế giới của Hồng Nhung. Xem ra bạn cô đã tìm được ý trung nhân thật rồi. Cô với Tiến liệu có cơ hội không nhỉ? Kể ra cô không ghét anh ta, nhưng cô chỉ thấy mình không có hứng thú cho lắm. Tình yêu nhiều khi khiến cho con người ta phát sợ nhiều hơn.

“Kiss me hard before you go…” Giọng hát não nề của Lana Del Rey vang lên khiến Hồng Nhung bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Hiệp ư? - Hồng Nhung tự hỏi.

Vợ cũ là oan gia (Phần 9) - 1

Tình yêu nhiều khi khiến cho con người ta phát sợ nhiều hơn. (Ảnh minh hoạ)

Thuý liếc mắt thấy số điện thoại không tên trên màn hình rồi lại nhìn Hồng Nhung. Cô hích mông vào người Nhung rồi nói bằng giọng như thể “tôi biết tỏng rồi nhé.”

- Định nối lại tình xưa đấy à?

Hồng Nhung không do dự ấn nút từ chối cuộc gọi, sau đó cô mỉm cười rất tử tế:

- Nghe giống như một bộ phim kinh dị vậy.

- Haizz, hôm nọ tôi tuy không biết anh ta là người thế nào, nhưng mà tôi cũng nói trước đừng có ăn lại bãi nôn của mình.

- Cậu bắt đầu giống một quân sư tình yêu rồi đấy.

Thuý đặt tay lên ngực mình:

- Vì tôi đang yêu mà.

Sau đó cô ta cất giọng hát của mình lên một bài của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì kiểu của ca sĩ Hồng Nhung.

Hồng Nhung lắc đầu, đúng là kẻ chưa vấp ngã trong tình yêu thì trong mắt vẫn còn màu hồng.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, bởi vì ngay sau cuộc gọi của Hiệp là cuộc gọi của Mỹ.

- Rảnh không đi cà phê nhé? - Mỹ thẳng thắn nói. Cô ta đang ở ngoài đường, vọng vào trong điện thoại toàn tiếng còi xe inh ỏi.

- Hiện tại tôi đang trong giờ làm.

- Thế quyết định trưa đi ăn rồi cà phê nhé. Đừng có từ chối.

Cô ta đúng là đi guốc trong bụng của Hồng Nhung. Hồng Nhung cất vội câu nói "Không" vào trong lòng. Cười từ tốn:

- Vậy thì… quyết định như vậy đi.

Đôi lần Hồng Nhung cũng muốn thắt cổ chính mình vì cái tính cả nể. Cô đi gặp người tình của chồng cũ trên phương diện là một người bạn mới. Sợ rằng đến lúc hai người đó cơm không lành canh không ngọt mọi chuyện lại bị đổ sang cô.

Giờ thì Hồng Nhung đã hiểu được cuộc gọi của Hiệp, cô vội vàng ra bên ngoài gọi điện lại cho anh ta.

- Cô làm cái quái gì thế hả? - Vừa mới nhấc máy anh ta đã đánh cho cô một đòn phủ đầu.

Hồng Nhung váng vất đáp lại:

- Tôi làm gì có trách nhiệm phải nghe điện thoại của anh chứ? Dù gì tôi cũng gọi lại rồi.

- Thế cô gọi làm gì?

Người đàn ông này thích chấp vặt với cô quá. Hồng Nhung không thèm đôi co với anh ta.

- Mỹ gọi điện cho tôi, cô ấy rủ tôi đi…

- Nhận lời đi.

- À, hoá ra anh biết rồi hả?

- Tôi nhờ cô việc này đó. Hãy nhận lời đi ăn với Mỹ.

Hồng Nhung dựa người vào lan can, đúng lúc đó Bảo đi qua nói lớn:

- A Nhung, dạo này không gặp xinh ra nhiều đấy. Lúc nào rảnh đi nhà nghỉ nhé.

Mới hôm qua cô và anh ta còn đi cùng nhau xuống hầm gửi xe, và hơn hết anh ta cũng nói câu này với một ai đó bên phòng kế toán.

Nhung lườm Bảo một cái rồi phất tay đuổi anh ta đi.

Có vẻ Hiệp đã nghe thấy điều đó, anh ta cười nhạt:

- Cuộc sống phóng khoáng quá nhỉ?

- Anh ghen à? - Hồng Nhung cũng không chịu thua.

- Cô uống thuốc chưa vậy?

- Tôi uống cùng giờ với anh mà.

Đột nhiên Hiệp bật cười, không hiểu vì sao nữa. Hồng Nhung cũng cười theo anh. Đã lâu rồi hai người mới thoải mái như thế này, hồi mới quen nhau cô với anh cũng hay đùa cợt kiểu vậy. Nhưng cả hai lại chỉ nhớ được khoảng thời gian căng thẳng. Mọi chuyện cũng chẳng khác thế này, cô nói một câu anh lại nói một câu, không ai chịu thua ai. Nhưng sự nghiêm trọng của nó lại bị cả hai nhân lên gấp nhiều lần.

Vợ cũ là oan gia (Phần 9) - 2

Đã lâu rồi hai người mới thoải mái như thế này, hồi mới quen nhau cô với anh cũng hay đùa cợt kiểu vậy. Nhưng cả hai lại chỉ nhớ được khoảng thời gian căng thẳng. (Ảnh minh hoạ)

- Được rồi, tại sao anh lại muốn tôi nhận lời đi ăn với Mỹ?

- Theo dõi cô ta giúp tôi.

- Theo dõi?

- Mọi chuyện này là do cô gây ra đấy. Chính cô đã bảo cô ta ngoại tình, vậy thì chứng minh đi.

Vừa mới thấy dễ chịu với anh ta vài giây, bây giờ lại cảm thấy khó chịu.

- Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi không cần anh phải tin cơ mà.

Hiệp im lặng, nhiều khi sự im lặng của anh ta khiến cô cảm thấy như anh ta đang tuyệt vọng. Có phải anh ta đang cảm thấy đau khổ không? Hồng Nhung không biết tại sao bản thân mình cũng thấy khó chịu vứi sự im lặng này.

- Vậy tôi nhờ cô giúp tôi.

- Anh có yêu Mỹ thật không đã?

- Tôi…

Cô ta quan tâm đến điều này làm gì? Hiệp cũng không biết mình có yêu Mỹ thật không. Cô và anh quen nhau trong chớp nhoáng, đến bây giờ cũng được một thời gian khá dài rồi. Cả hai đều mang tư tưởng phóng khoáng và không thích ràng buộc, nhưng anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô ta sẽ phản bội anh.

- Tôi nghĩ là tôi yêu Mỹ.

Hồng Nhung lặng đi, giống như ai đó đem một hòn đá thả vào lòng khiến mọi thứ trong cô đều nặng trĩu xuống.

- Được, vậy tôi sẽ giúp anh. Nhưng tôi sẽ không theo dõi cô ta theo kiểu một thám tử đâu. Tôi sẽ chỉ nói những gì mà tôi nghĩ về cô ấy và những thứ tôi nhìn thấy.

- Tôi cũng chỉ cần có vậy. Nếu cô ta ngoại tình thật, tôi sẽ chia tay.

Hồng Nhung cười nhạt. Đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời. Anh ta vẫn còn đó sự lạnh lùng và quyết đoán. Tình yêu với anh nói có là có, từ bỏ là từ bỏ. Không bao giờ có một chút lưu tình.

Cảm xúc của Hồng Nhung giống như một mê cung, cô còn có tình cảm với Hiệp hay chỉ là một chút tình nghĩa vợ chồng còn sót lại? Liệu Mỹ có biết được người tình của mình nhờ chính vợ cũ anh ta để theo dõi cô?

Đón đọc phần 10 truyện dài kỳ: Vợ cũ là oan gia vào 19h00 ngày 29/8 tại mục Eva Yêu.

Vợ cũ là oan gia (Phần 8)
Hiệp thở dài, anh lấy điện thoại và tìm số của Hồng Nhung. Hy vọng cô ta vẫn chưa đổi số. Chợt nhiên anh giật mình, anh vẫn chưa đổi tên trong điện...
Hồng Hạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình