3h sáng chồng đi công tác về, nhìn anh mặc áo trái, tôi đau đớn biết mình đã bị phản bội

Thảo Nguyên - Ngày 09/07/2023 00:00 AM (GMT+7)

Chẳng hiểu sao ngay hôm đi công tác về nhìn thấy chồng mặc áo trái và thái độ của anh khiến tôi nghi ngờ.

Chồng là mối tình đầu của tôi nhưng tôi không phải là tình đầu của anh. Trước khi đến với tôi, anh từng yêu tha thiết một cô gái khác. Người này học cùng lớp thời Đại học với anh và rất xinh xắn, đáng yêu. Nghe nói bố mẹ cô gái kia chê anh nghèo nên bao năm cấm cản. Còn anh vì bị tổn thương lòng tự ái của bản thân cuối cùng quyết định đường ai nấy đi.

Tôi gặp anh ở thời điểm anh mới chia tay người yêu nên buồn bã. Thương anh, tôi ở bên động viên, chia sẻ rồi dần dần cảm mến anh từ bao giờ không hay. Hai đứa cứ thế gắn bó suốt 2 năm. Anh chưa bao giờ nói yêu nhưng luôn quan tâm tôi từ cái lớn đến cái nhỏ nhặt. Sau 2 năm anh cũng giục 2 đứa làm đám cưới.

Có mọi thứ trong tay nhưng thứ tôi khao khát nhất thì vợ chồng lại chưa làm được, đó là muốn có 1 đứa con để bế bồng. (Ảnh minh họa)

Có mọi thứ trong tay nhưng thứ tôi khao khát nhất thì vợ chồng lại chưa làm được, đó là muốn có 1 đứa con để bế bồng. (Ảnh minh họa)

Ngày về chung 1 nhà, tôi với anh đều hạnh phúc và háo hức lập kế hoạch cho cuộc sống của gia đình nhỏ mình. Anh bảo sẽ phấn đấu hết mình cho công việc để kiếm nhiều tiền cho tôi không phải khổ. Tôi tin những lời anh nói và suốt 5 năm qua anh đã làm được.

Nhờ phấn đấu hết mình trong công việc mà anh đã được thăng tiến liên tục và mức lương cải thiện rõ rệt. Anh mua được nhà, mua được xe và cho tôi cuộc sống sung túc. Có mọi thứ trong tay nhưng thứ tôi khao khát nhất thì vợ chồng lại chưa làm được, đó là muốn có 1 đứa con để bế bồng.

Nhiều lần thấy mãi chẳng có tin vui, vợ chồng tôi cũng đã dắt nhau đi khám. Nhưng cả 2 sức khỏe hoàn toàn bình thường, bản thân tôi cũng sốt ruột uống đủ loại thuốc nam, bắc mà vẫn không thể có 1 mụn con.

1 tháng trước đi làm về, chồng tôi thông báo với vợ là tuần sau sẽ đi công tác ở Nha Trang 3 ngày 2 đêm. Tôi chuẩn bị hết va ly quần áo cho chồng. Mấy ngày đó, sợ phiền chồng nên tôi chỉ gọi điện 1-2 lần hỏi thăm bình thường.

Sau 3 ngày 2 đêm đi công tác về, chồng tôi trở về nhà vào lúc 3h sáng. Thấy chồng về, tôi định trở dậy nấu cho bát mì ăn tạm nhưng anh bảo cứ ngủ đi, anh vừa ăn khuya ngoài đường rồi mới về nhà. Anh đi rửa tay chân rồi thay quần áo để đi ngủ.

Nhìn chồng lúc này, tôi chợt nhận ra anh mặc áo sơ mi trái. Chiếc áo sơ mi kẻ này tôi mua cho chồng với 2 mặt có màu sắc gần như nhau. Nếu vội vàng và không chú ý đường may sẽ dễ bị mặc trái.

“Anh đang mặc áo trái kìa!”.

Nghe vợ nhắc mà chồng tôi giật mình tái mặt luống cuống giải thích: “Ôi thế mà anh chẳng nhận ra suốt dọc đường”.

Chẳng hiểu sao ngay hôm đi công tác về nhìn thấy chồng mặc áo trái và thái độ của anh khiến tôi nghi ngờ. Sau hôm đó trở đi, tôi thuê thám tử theo dõi thì tá hỏa được biết anh ngoại tình với tình cũ. 

Đã vậy, anh còn giấu vợ thắt ống dẫn tinh để vợ chồng không có con cho mai này dễ bề ly hôn, vợ chồng không có gì ràng buộc. Thám tử kể anh nghe lén được cuộc nói chuyện giữa chồng tôi và tình cũ. Họ nói về cái hôm anh mặc áo trái chính là hôm anh đi nghỉ mát với cô ấy. Do trên đường về họ không nỡ rời nhau nên làm chuyện ấy ngay trên ô tô. Chắc do vội vã và đêm tối nên anh mặc vội áo trái về nhà mà không biết.

3h sáng đi công tác về, nhìn chồng mặc áo trái, tôi đau đớn thuê luôn thám tử và sự thật ghê người đã lộ mặt. (Ảnh minh họa)

3h sáng đi công tác về, nhìn chồng mặc áo trái, tôi đau đớn thuê luôn thám tử và sự thật ghê người đã lộ mặt. (Ảnh minh họa)

Nghe những đoạn ghi âm và các bức ảnh 2 người tình tứ với nhau mà tôi chết lặng. Thì ra bao lâu nay chồng chưa hề yêu và toàn tâm toàn ý với vợ. Nếu không muốn có con hay muốn quay lại với người cũ, anh có thể nói với tôi hay ly hôn tôi mà. Tại sao anh lại làm như vậy với tôi chứ? Tại sao anh còn âm thầm thắt ống dẫn tinh? Không biết thắt ống dẫn tinh như chồng tôi thì sau này có con lại được không?

Thắt ống dẫn tinh thì sau này nam giới có con lại được không?

Thắt ống dẫn tinh là một thủ thuật đơn giản nhằm cắt bỏ một phần ống dẫn tinh và bít 2 đầu ống dẫn lại bằng phương pháp đốt điện hoặc laser, mục đích là để ngăn chặn tinh trùng đi ra ngoài và tránh thai. Ống dẫn tinh đã bị thắt có thể nối lại được để tinh trùng có thể đi vào tinh dịch và khôi phục lại khả năng sinh sản. Thủ thuật này phức tạp hơn nhiều so với việc thắt ống dẫn tinh.

Mặc dù quý ông có thể nối lại ống dẫn tinh bất cứ lúc nào, nhưng thành công sẽ lớn hơn nếu làm thủ thuật này sớm hơn. Ví dụ, tỷ lệ mang thai thành công có thể lên đến 76% nếu việc nối lại ống dẫn tinh được thực hiện trong vòng 3 năm sau khi thắt ống dẫn tinh, nhưng giảm xuống còn khoảng 30% sau 15 năm hoặc hơn.

Có thể nói, việc nối lại ống dẫn tinh không đảm bảo 100% cho việc mang thai. Thực tế, có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến việc mang thai như tuổi của người vợ khi mong muốn có thai, tay nghề của bác sĩ, các vấn đề về khả năng sinh sản trong quá khứ trước khi thắt ống dẫn tinh của nam giới.

3h sáng chồng đi công tác về, nhìn anh mặc áo trái, tôi đau đớn biết mình đã bị phản bội - 3

Biết tôi ngoại tình vợ vẫn làm ngơ, lúc chìa đơn ly hôn em lật bài ngửa cho một vố đau điếng
Người ta nói lòng dạ đàn bà không thể ngờ được cấm có sai mọi người ạ. Vợ cũ của tôi là 1 ví dụ.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu