Nghi ngờ em trai ngoại tình, tôi lập mưu đi bắt gian để rồi sửng sốt trước câu nói của em

Phương Huệ - Ngày 09/04/2023 18:50 PM (GMT+7)

Nghĩ rằng em dâu hiền lành bị phản bội, tôi rất giận em trai mình. Tôi quyết tâm phải đi bắt gian tại trận, rồi dạy dỗ em lẫn ả tiểu tam kia 1 bài.

Nhà có 2 chị em, tôi và Thành từ bé đã rất thân thiết. May mắn hơn, sau này trưởng thành, mỗi đứa đều có cuộc sống riêng, gia đình nhỏ riêng nhưng vẫn giữ được tình cảm khăng khít. Gia đình tôi và gia đình Thành thường xuyên tụ tập, ăn uống. Tôi quý em dâu, vợ chồng nó cũng mến anh rể. Tôi thật sự luôn biết ơn và trân trọng điều đó!

Gần đây vì bận rộn, tôi cũng ít nói chuyện với 2 em. Phải hơn tháng trời không tụ tập, tuần trước tôi mới sang thăm chú thím ấy sau chuyến công tác dài ngày ở Hàn. Tới nơi cũng đã 8h hơn, nhưng có mỗi em dâu ở nhà, rầu rĩ ngồi ăn cơm 1 mình.

Hỏi han 1 hồi thì thím ấy bảo phải vài tháng nay rồi, Thành bận bịu công việc toàn 10h, 11h mới mệt mỏi trở về. Vợ hỏi chẳng buồn trả lời, lăn phịch lên giường rồi ngủ luôn không thèm tắm gội. Chẳng hiểu sao, tôi có một linh cảm lạ… Thế nên, thay vì thương em trai làm việc ngày đêm, tôi lại thương em dâu vô cùng. Chắc thím ấy cũng buồn, cũng cô đơn, cũng thấy tủi thân lắm khi chồng chẳng đoái hoài.

Nhìn gương mặt hiền lành đang ủ rũ, nén tiếng thở dài mà lòng tôi cũng quặn lại. Tôi quyết định phải tìm em trai nói chuyện cho ra lẽ. Sao có thể bỏ bê vợ trẻ như thế trong khi chú thím ấy còn chưa cả con cái gì!

Tôi động viên em dâu rồi ra về. Suốt chặng đường, tôi chỉ nghĩ cách để lật tẩy được việc em trai mình vờ bận bịu mà ngoại tình, làm sao để xử đẹp cả nó lẫn ả tiểu tam kia. Nghĩ là làm, ngay hôm sau tôi bắt đầu theo dõi hành trình của em mình.

Thấy em trai lạnh lùng, thiếu quan tâm vợ tôi nghĩ em đang ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Thấy em trai lạnh lùng, thiếu quan tâm vợ tôi nghĩ em đang ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Hết ngày đầu tiên, chẳng có gì bất thường. Thằng em tôi ở công ty từ sang tới tận 7h, sau đó đi đá bóng và ngồi uống bia, 11h mới phi về nhà. Ngày thứ hai, rồi ngày thứ 3, tôi bắt đầu nản khi không tìm được manh mối gì. Ngày thứ 4, đang tính bỏ cuộc thì thấy em trai tôi tan làm từ sớm, chạy vào nhà nghỉ gần chỗ làm.

Tôi vừa mừng thầm trong lòng vì hành trình theo dõi đã có kết quả, vừa giận tím mặt khi hóa ra em trai của mình lại cũng là đứa không có đạo đức! Chờ Thành vào được tầm 20 phút vẫn không thấy có thêm cô gái nào, tôi mới bước vào hỏi phòng của nó. Do tôi đọc đúng cả số căn cước, rồi ngày tháng năm sinh và bảo có hẹn nên lễ tân cũng không nghi ngờ mà cho lên. Trong lòng tôi sục sôi, tôi quyết tâm sẽ bắt tại trận và cho cặp đôi này 1 bài học.

Ấy thế nhưng khi Thành mở cửa, nó sửng sốt hỏi:

Sao chị lại ở đây? Sao chị biết em ở đây mà tìm?

Tôi lao vào túm tóc, mắng nhiếc em trai chẳng buồn nghe giải thích, nó càng phản kháng tôi lại càng đánh mạnh vào người. Nhưng khi thấy trong phòng chẳng có bóng dáng người con gái nào, tôi mới chịu dừng tay.

Ơ, cô ta đâu? Em giấu cô ta ở đâu? Sao em ngu muội thế hả Thành? Sao bỏ vợ trẻ hiền thục ở nhà đi tìm những cái thứ này?

Cô ta nào, chị hay nhỉ? Tự dưng ở đâu xồng xộc xông vào đánh em túi bụi, rồi còn hỏi câu hỏi kì quái!

Không phải em có hẹn bồ nhí ở nhà nghỉ à? Nếu không thì tại sao phải lén lén vào nơi này mặc vợ ở nhà chờ đợi mòn mỏi chứ?

Thành trầm mặc hồi lâu, rồi mới nói với tôi về việc em vào nhà nghỉ chỉ đơn giản… để nghỉ, tránh mặt vợ.

Em bị áp lực khi về nhà gặp Thư. Cô ấy thèm khát có con quá!

Biết nguyên nhân em trai tránh mặt vợ, tôi càng thêm xót xa. (Ảnh minh họa)

Biết nguyên nhân em trai tránh mặt vợ, tôi càng thêm xót xa. (Ảnh minh họa)

Tôi sửng sốt, lắp bắp mãi không nói nên lời. Sau đó, hai chị em tôi mới ngồi xuống nói chuyện, Thành mới chịu trải lòng. Em nói rằng em bị áp lực khi vợ đòi quan hệ mỗi ngày, lại còn lấy chuông báo thức quan hệ sớm để dễ thụ thai.

Thế nhưng, sau cả năm trời không có, Thành đi khám thì phát hiện bị thắt giãn tĩnh mạch thừng tinh. Mặc dù bác sĩ nói cần theo dõi và điều trị thêm nhưng có lẽ cũng vì thế nên hai vợ chồng Thành khó có.

Có lẽ vì thế nên gần 2 năm rồi, vợ em chẳng có gì. Cô ấy mong quá, tuần nào cũng bắt em quan hệ 5-6 lần. Em thấy mệt, kiệt sức và ám ảnh. Em cũng thương vợ, lại càng thấy tự trách mình. Càng thế, em lại càng không muốn về nhà và tránh mặt vợ.

Tôi nghe xong mà thương vô cùng. Thương em trai, thương cả em dâu. Nhưng tôi nghĩ nên nói rõ ràng rồi hai vợ chồng nên đi khám thêm, nếu cần thì sớm can thiệp các biện pháp khoa học để có con.

Giãn mạch thừng tinh có gây vô sinh?

Giãn mạch thừng tinh là tình trạng của đám rối tĩnh mạch sinh tinh và tĩnh mạch thừng tinh trong. Đây là một trong những nguyên nhân làm suy giảm chức năng của tinh hoàn, giảm chức năng sinh sản khiến cho gần 40% trường hợp mắc bệnh có khả năng cao vô sinh.

Tuy nhiên thực tế, một số nghiên cứu về bệnh này cho biết giãn tĩnh mạch thừng tinh không gây vô sinh vì nhiều nam giới bị giãn tĩnh mạch thừng tinh độ 3 từ khi còn nhỏ nhưng vẫn có con bình thường. Con số chứng minh cho biết 85% đàn ông trưởng thành bị giãn tĩnh mạch thừng tinh không liên quan đến vấn đề vô sinh.

Tùy vào tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân, mức độ giãn cụ thể ở mỗi bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa sẽ có những tư vấn, chỉ định phù hợp hiệu quả nhất cho bệnh nhân giãn tĩnh mạch thừng tinh.

Nghi ngờ em trai ngoại tình, tôi lập mưu đi bắt gian để rồi sửng sốt trước câu nói của em - 3

Chồng ngoại tình và cuộc thương lượng 10 tỷ anh ngã giá chỉ để đổi lấy tờ giấy ly hôn
Hơn 1 năm nay, kể từ khi ông bà nội mất đi thì chồng tôi càng ham chơi và ngang ngược hơn. Anh không coi vợ con ra gì.

Tâm sự bà bầu

Theo Phương Huệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu