Anh trai mới mất, bụng chị dâu đã lùm lùm khiến cả họ xì xào

Thảo Nguyên - Ngày 10/08/2023 00:00 AM (GMT+7)

Bẵng đi vài tháng cả nhà tôi tái mặt khi thấy bụng chị dâu mỗi ngày một to ra.

Nhà tôi chỉ có 2 anh em nên rất được bố mẹ quan tâm và yêu thương. Ngay cả với con dâu, bố mẹ cũng thương hệt như con gái trong nhà. Chị dâu làm giáo viên dạy cấp 1 nên thường xuyên bận rộn với công việc ở trường và các lớp học thêm. Bố mẹ tôi mỗi chiều đi làm về vẫn làm đỡ hết việc nhà, cơm nước cho các con mà không 1 lời than thở.

Sau kết hôn, anh trai và chị dâu tôi thống nhất kế hoạch để tập trung lo cho sự nghiệp ổn định. Bố mẹ tôi dù mong cháu nội nhưng không can thiệp nửa lời. Ông bà còn ủng hộ vợ chồng trẻ thì lo công việc, sau đó sẽ sinh con để lo cho con tốt nhất.

Khi có con dâu, bố mẹ tôi cũng thương như con gái trong nhà. (Ảnh minh họa)

Khi có con dâu, bố mẹ tôi cũng thương như con gái trong nhà. (Ảnh minh họa)

Tuy vậy, bố mẹ tôi cũng khuyên anh chị nên trữ trứng và tinh trùng để phòng sau này khi sức khỏe gặp trục trặc vẫn có thể sẵn sàng được làm cha mẹ. Nghe lời và để bố mẹ yên tâm, anh trai và chị dâu cũng thực hiện trữ trứng và tinh trùng.

3 năm sau khi lập gia đình thì một biến cố đau lòng xảy đến với chúng tôi. Đó chính là anh trai bị tai nạn điện giật ngay ở công trường phụ trách. Mất đi một thành viên trong gia đình, cả nhà tôi đều suy sụp. Trong đó người đau đớn nhất có lẽ là chị dâu.

Rất nhiều lần tôi thấy chị ngồi nhớ chồng mà rơi nước mắt. Chị bảo điều ân hận nhất là đã kế hoạch để giờ anh nhắm mắt xuôi tay rồi vẫn không thể cho anh 1 đứa con. Bố mẹ và tôi phải động viên rất nhiều thì chị mới vượt được qua mất mát này nhưng kể từ đó chị dâu trở nên trầm tính và ít nói hơn hẳn. Đi dạy về là lặng lẽ trên phòng soạn giáo án, đọc sách, xem phim…

Thương con dâu bố mẹ tôi bảo chị về bên ngoại một vài tháng cho khuây khỏa nhưng chị không đi. Chị bảo ở lại bên nội để hàng ngày chăm lo hương khói cho chồng.

Có 1-2 lần chị đề cập đến chuyện muốn có em bé bằng tinh trùng lưu trữ của chồng đã mất nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Họ bảo không muốn con dâu phải trói buộc trong cái nhà này hết cuộc đời. Chị dâu còn có tương lai, rồi sẽ có một người đàn ông làm chồng và chị sẽ sinh con đẻ cái cho người ta. Những lúc như vậy chị lại im lặng khiến cả nhà nghĩ chị nghe lời.

Bẵng đi vài tháng cả nhà tôi tái mặt khi thấy bụng chị dâu mỗi ngày một to ra. Đặc biệt chị còn ốm nghén rất khổ sở. Bán tín bán nghi chị dâu cố tình mang bầu nhưng sợ chị buồn tủi nên cả nhà không ai dám hỏi kỹ càng, chị cũng không nói cho biết. Nhưng dù là cháu của mình hay không, mẹ tôi bảo điều đó không quan trọng nên vẫn hết lòng chăm sóc, bù đắp cho con dâu bầu.

Khi bụng bầu của chị khoảng được 5 tháng thì lùm lùm thấy rõ. Lúc này mỗi khi chị đi dạy thì bà con hàng xóm và những anh em trong họ nhìn thấy lại xì xào chị có bầu với người đàn ông khác vì chồng mất đã hơn 1 năm. Điều này khiến họ khinh thường chị ra mặt. Thậm chí những bác lớn tuổi trong họ còn đến tận nhà yêu cầu bố mẹ tôi đuổi con dâu bầu khỏi nhà.

Chị dâu thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng lưu trữ của anh trai tôi. Do sợ bố mẹ chồng ngăn cản nên chị giấu mọi người. (Ảnh minh họa)

Chị dâu thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng lưu trữ của anh trai tôi. Do sợ bố mẹ chồng ngăn cản nên chị giấu mọi người. (Ảnh minh họa)

Lúc mọi người trong họ đang bàn tán gay gắt thì chị dâu mới chịu nói cho mọi người biết bí mật về cha của thai nhi trong bụng. Chị bảo thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng của anh trai tôi. Do sợ bố mẹ chồng ngăn cản không cho làm vậy nên chị giấu mọi người. Giờ bầu được 5 tháng, thai kỳ đã ổn định chị mới cho cả nhà biết.

Nghe chị nói xong, các bác trong họ xấu hổ cúi gằm mặt và cứng họng không nói được gì. Bố mẹ tôi vừa mừng vừa lo cho chị dâu. Họ sợ anh tôi đã mất, chị dâu sinh con ra vất vả và thiếu thốn tình cảm. Nhưng khi biết chị dâu sẵn sàng làm mọi biện pháp để có con với anh trai, bố mẹ tôi cũng cảm động. Cả nhà chỉ đang lo ngại, không biết tinh trùng trữ đông có tốt và khỏe mạnh như tinh trùng thường không?

Tinh trùng đông lạnh có tốt như tinh trùng thường?

Kỹ thuật đông lạnh tinh trùng có thể được sử dụng trong một số trường hợp như dùng tinh trùng của người hiến tặng, nam giới muốn bảo tồn khả năng sinh sản hoặc bị ung thư... Với IVF (thụ tinh trong ống nghiệm), trứng được lấy ra khỏi buồng trứng của phụ nữ sẽ được thụ tinh cùng tinh trùng của người đàn ông, sau đó đặt phôi vào tử cung của phụ nữ. Phương pháp IUI (thụ tinh trong tử cung) được thực hiện bằng cách bơm tinh trùng trực tiếp vào tử cung người phụ nữ. Một phương pháp khác là ICSI, tiêm tinh trùng vào bào tương trứng, có tỷ lệ thành công cao hơn.

Nhiều người lo ngại tính toàn vẹn của tinh trùng có thể bị tổn hại sau khi rã đông. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy, tinh trùng đông lạnh có thể mang tới hiệu quả như tinh trùng thường trong việc mang thai, ít nhất là khi sử dụng IVF và ICSI.

Bác sĩ Kenan Omurtag, đồng thời là trợ lý giáo sư sản phụ khoa tại Trường Đại học Y khoa Washington, cùng các đồng nghiệp đã phân tích các ca thực hiện thụ tinh nhân tạo trong vòng 15 năm từ Trung tâm Y học Sinh sản và Vô sinh thực hiện tại đây.

Trong số 136 nam giới sử dụng ICSI, có tới 84% số người sử dụng tinh trùng đông lạnh, số còn lại sử dụng tinh trùng thường. Những người tham gia nghiên cứu này đã trải qua quá trình sinh thiết tinh hoàn ở phòng phẫu thuật bên cạnh phòng thí nghiệm IVF, số khác thực hiện tại một tòa nhà khác cách phòng thí nghiệm khoảng 2 km, 15 km.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng, tinh trùng đông lạnh hoạt động tốt như tinh trùng thường trong ICSI và tỷ lệ mang thai thành công cũng tương đương nhau. Họ cũng nhận thấy, khoảng cách từ nơi sinh thiết tinh trùng đến phòng thí nghiệm IVF không ảnh hưởng đến tỷ lệ mang thai.

Anh trai mới mất, bụng chị dâu đã lùm lùm khiến cả họ xì xào - 3

Từ hôm được anh hàng xóm đưa đi đẻ, tôi về chỉ muốn bỏ chồng
Từ lúc đẻ xong, tôi cứ nghĩ đến chuyện ly hôn chồng. Càng nhìn anh tôi càng thấy chán ghét.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu