Vợ mua nhà chồng không góp 1 xu nhưng lén lút chi 3 tỷ mua chung cư cho nhân tình

Thảo Nguyên - Ngày 07/08/2023 11:30 AM (GMT+7)

Biết mặt mà chẳng biết lòng dối trá của chồng mọi người ạ, bao năm anh ta giấu tiền riêng mua nhà cho người thứ 3 ở.

6 năm nay dù buôn bán ở chợ khó khăn vất vả là vậy nhưng tôi luôn cố gắng cáng đáng mọi việc không hề kêu ca than thở cho chồng yên tâm phấn đấu sự nghiệp. Mang tiếng là phó giám đốc công ty nhưng bao năm nay mức lương của anh mới chỉ được 13 triệu đồng, còn thấp hơn cả thu nhập tôi bán tôm cá ngoài chợ nhưng chưa bao giờ tôi than thở nửa lời.

Dù vất vả mưu sinh nuôi chồng con nhưng tôi nghĩ vợ chồng gắn bó với nhau không phải vì tiền mà vì những thứ khác. Anh kiếm được ít thì tôi vẫn có cơ hội kiếm được nhiều hơn là chuyện thường. Mỗi tháng lấy lương, anh chỉ đưa tôi 1 nửa số tiền đó để nuôi con nhỏ, nửa còn lại anh giữ để tiêu pha cá nhân.

Là phó giám đốc công ty nhưng bao năm nay mức lương của anh mới chỉ được 13 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Là phó giám đốc công ty nhưng bao năm nay mức lương của anh mới chỉ được 13 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Do bận rộn chăm con lại đi bán hàng tối ngày ở chợ nên chồng nói thu nhập bao nhiêu, tôi tin tưởng là vậy. Hơn nữa anh cũng có trách nhiệm cao khi đến ngày lấy lương là chuyển khoản cho vợ ngay. Dù thu nhập thấp nhưng chồng rất yêu thương vợ con, đi làm về là anh phụ giúp vợ việc nhà, đưa đón con đi mẫu giáo.

Để chi tiêu ra đình hợp lý, mỗi tháng tôi phải ăn uống chi li và tiết kiệm 1 khoản mua nhà. 5 năm sau đám cưới, tôi cũng cố gắng mua được căn nhà nhỏ 30m2 trong ngõ để ổn định cuộc sống. Ngày mua nhà, chồng tôi cũng không đóng góp được thêm bất cứ khoản nào. May mắn nội ngoại mỗi bên cho 2 vợ chồng thêm 1 ít.

Khi có nhà riêng xong, bản thân tôi mới quyết định có bầu con thứ 2. May mắn sau thả 4 tháng thì tôi cấn bầu. Nhưng từ tháng thứ 2 trở đi thỉnh thoảng tôi bị ra máu dù lượng máu sẫm không nhiều.

Lo sợ có dấu hiệu dọa sảy thai và sợ thai nhi gặp vấn đề bất thường, tôi đã đi thăm khám nhưng bác sĩ không phát hiện nguy hiểm gì. Bởi thế họ khuyến cáo phải lắng nghe cơ thể và nghỉ ngơi nhiều hơn. Nghe lời bác sĩ, sau khi khám về tôi nghỉ bán hàng ở chợ 1-2 tuần để có nhiều thời gian dưỡng thai.

Cuối tuần trước, tranh thủ quê ngoại có giỗ nên tôi đưa con về thăm ông bà. Chồng tôi bảo bận việc không về cùng 2 mẹ con được. Hôm ấy đưa con ra đầu ngõ đợi taxi tôi phát hiện quên mất túi quà mang về quê nên liền quay lại lấy. Khi vừa bước tới cửa nhà đã nghe tiếng chồng đang vừa sửa soạn quần áo đi làm vừa nói chuyện điện thoại với ai đó.

Anh nói với người ở đầu dây bên kia là cứ kiên nhẫn đợi thêm 2 tháng nữa sẽ nhận được nhà. Anh cũng bảo căn chung cư 3 tỷ đó anh mua tặng cho cô ấy ở để sau này hai người không cần phải lén lút gặp nhau ở nhà trọ nữa.

Nghe những gì chồng nói mà tôi chết lặng nhưng cố kiềm chế quay đầu đi coi như chưa hề biết bí mật tày trời này. Những ngày sau tôi dành thời gian điều tra thì được biết lương của anh không phải 13 triệu mà là hơn 40 triệu/tháng. Anh cũng đã ngoại tình suốt 3-4 năm nay. Từ đầu năm anh còn mua chung cư trả góp trị giá 3 tỷ cho bồ. Tất cả những bí mật này đến tận hôm nay tôi mới hay biết.

Lúc đang có bầu con thứ 2 thì tôi phát hiện bí mật của chồng. (Ảnh minh họa)

Lúc đang có bầu con thứ 2 thì tôi phát hiện bí mật của chồng. (Ảnh minh họa) 

Biết sự thật về chồng dối trá mà tôi căm hận và cay đắng quá. Bao năm vợ vất vả mưu sinh chắt chiu mua nhà anh không đóng góp được 1 đồng giờ lại vung tay hào phóng mua chung cư cho bồ.  

Nhưng càng nghĩ tôi càng căm hận và stress nên lại bị ra máu bất thường khi thai đang ở tháng thứ 5. Lần này tôi bị ra máu hồng dù đã cố ăn uống đồ ấm, đi lại nhẹ nhàng nên khá lo lắng. 

Ra máu khi mang thai tháng thứ 5 do đâu?

Đây là vấn đề lo lắng chung của khá nhiều mẹ bầu, dù đã đến tháng thứ 5 nhưng vẫn xuất hiện hiện tượng ra máu. Thực tế tùy theo cơ địa của mỗi người cũng như tình trạng sức khỏe mà thời điểm xuất hiện cũng khác nhau. Cụ thể sau đây là một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này.

Dọa sảy thai

Một trong những trường hợp ra máu khi mang thai tháng thứ 5 dẫn đến sảy thai nhiều nhất là do cổ tử cung của mẹ bầu mở ra mà không thể khép lại. Trường hợp không kịp thời can thiệp thì sảy thai là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mẹ bầu cũng không nên quá lo lắng. Vì trường hợp kịp thời can thiệp thì vấn đề hoàn toàn không còn đáng lo ngại.

Tử cung nhạy cảm

Do lượng máu lưu thông đến tử cung trong thời gian thai nghén tăng cao dẫn tới sự thay đổi hormone. Điều này gây nên một vài đốm máu nhẹ, xảy ra phổ biến nhất sau khi quan hệ tình dục hoặc thực hiện khám phụ khoa mặc dù không có nguy hiểm nhưng mẹ bầu vẫn cần chú ý.

Nguy cơ bị nhiễm trùng

Trong trường hợp mẹ bầu mắc phải một số căn bệnh nhiễm khuẩn cổ tử cung hoặc âm đạo cũng có thể gây nên ra máu khi mang thai tháng thứ 5. Tuy nhiên, lúc này mẹ bầu nên đến gặp bác sĩ, thăm khám và có giải pháp điều trị hợp lý và kịp thời nhất để phòng ngừa nguy cơ sảy thai hoặc sinh non.

Tụ máu dưới màng đệm

Khi thụ thai thành công, trứng đã bắt đầu làm tổ và bám chắc lên thành tử cung. Hiện tượng bầu 5 tháng bị ra máu cũng có thể do tụ máu dưới màng đệm; hay chính là một phần bị bong ra khỏi thành tử cung. Nếu vấn đề nhẹ có thể tự khỏi trong vòng 20 tuần. Nhưng các mẹ cũng nên lưu tâm trong trường hợp bệnh nặng hơn có thể gây bong nhau thai và sảy thai nữa nhé.

Nhau tiền đạo

Rau máu khi mang thai tháng thứ 5 có thể do hiện tượng bánh nhau bao phủ lấy một phần hay toàn bộ cổ tử cung. Đối với trường hợp này, mẹ bầu cần phải nằm thẳng tại chỗ để ngăn ngừa việc bị chảy máu quá nhiều dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng của thai nhi và cả người mẹ. Đến một giai đoạn hoặc thời điểm thích hợp nào đó, sản phụ sẽ được chỉ định mổ để giữ an toàn cho cả 2 mẹ con.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Đi tiểu thường xuyên khi mang thai là điều bình thường nhưng nếu bạn bị đau, nóng rát khi đi tiểu hoặc tiểu ra máu khi mang thai tháng thứ 5 thì có thể bị nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Lúc này, cần phải đi đến bệnh viện thăm khám ngay để được bác sĩ chẩn đoán chính xác.

Vợ mua nhà chồng không góp 1 xu nhưng lén lút chi 3 tỷ mua chung cư cho nhân tình - 3

Anh trai dẫn bạn gái về ra mắt, bố mẹ tôi tím mặt khi nhìn thấy con dâu tương lai
Lâu nay bố mẹ vẫn mong anh lấy vợ, sớm yên bề gia thất. Nhưng ngày gặp bạn gái của con trai, bố mẹ tôi lại sốc.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu