Bác sĩ nói thai sống không quá 16 tuần, mẹ Đà Nẵng quyết giữ và cái kết rớt nước mắt

Ngày 13/02/2019 10:26 AM (GMT+7)

Khi đang háo hức chờ đợi đứa con đầu lòng thì chị Lan nhận "tin dữ" rằng bé có thể sẽ không sống được quá 16 tuần.

Xem thêm video: Những việc mẹ bầu làm khiến thai nhi sợ

Với mỗi người phụ nữ, mang thai, sinh nở lại là một cuộc hành trình khác nhau. Có những người may mắn trải qua thai kỳ nhẹ nhàng, suôn sẻ nhưng cũng có những người 9 tháng mang thai là 9 tháng sống trong lo sợ, thấp thỏm. Chị Phan Thị Lan (26 tuổi, sống tại Đà Nẵng) là một bà mẹ đã trải qua thai kỳ như vậy. 

Bác sĩ nói thai sống không quá 16 tuần, mẹ Đà Nẵng quyết giữ và cái kết rớt nước mắt - 1

Gia đình hạnh phúc ở thời điểm hiện tại là kết quả của "tinh thần thép" của hai vợ chồng.

Khóc hết nước mắt khi nhận "tin dữ" nhưng vẫn quyết giữ con 

Hơn 4 tháng sau khi kết hôn, vợ chồng chị Lan vui mừng đón nhận tin chị đang mang thai con đầu lòng. Giống như bao bà mẹ khác, chị Lan háo hức mong chờ đến ngày được gặp con. 

Vậy nhưng "cơn ác mộng" bất ngờ ập xuống khi chị đi kiểm tra độ mờ da gáy của con lúc 11 tuần. 

"Bác sĩ nói độ mờ da gáy của con ở mức 7.2, không ổn và có khả năng bị down. Mình ôm hy vọng đi hết các bệnh viện lớn nhỏ ở Đà Nẵng rồi vào tận bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để kiểm tra nhưng kết quả còn đáng sợ hơn. Bác sĩ nói thai phù toàn thân, khả năng cao sẽ lưu trong bụng mẹ, cơ hội sống quá 16 tuần là rất thấp", chị Lan nhớ lại. 

Bác sĩ nói thai sống không quá 16 tuần, mẹ Đà Nẵng quyết giữ và cái kết rớt nước mắt - 2

Chị Lan có "tin vui" ngay sau khi kết hôn hơn 4 tháng.

Từng lời chẩn đoán của bác sĩ như tiếng sấm giội ngang tai bà mẹ trẻ. Chị Lan chỉ biết khóc vì thương con và thương cho gia đình nhỏ của mình. Rời bệnh viện Từ Dũ về nhà mà chị như người mất hồn, trong đầu lúc nào cũng hoang mang, suy nghĩ không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. 

Cuối cùng, chị Lan đi đến quyết định sẽ cố giữ con dù thế nào đi nữa. 

"Con đang sống trong người mình, con vẫn đạp, vẫn phát triển nên chỉ nghĩ đến chuyện lấy con ra là mình đã không sống nổi rồi. Vậy nên mình quyết định giữ con lại, cố gắng lo cho con đến hết khả năng, hết sức lực thì thôi. Mình muốn sinh con ra và dù con có thế nào cũng vẫn cố nuôi con đến ngày con bỏ cuộc thì mình mới bỏ cuộc", chị Lan chia sẻ.

Bác sĩ nói thai sống không quá 16 tuần, mẹ Đà Nẵng quyết giữ và cái kết rớt nước mắt - 3

Dù bác sĩ nhiều lần chẩn đoán con có vấn đề nhưng vợ chồng chị vẫn quyết tâm giữ con.

Quyết tâm là vậy nhưng rồi lần siêu âm 30 tuần lại tiếp tục mang đến một tin dữ khác. Bác sĩ chẩn đoán em bé trong bụng chị Lan bị bệnh chân tay ngắn và tim bẩm sinh nặng. Nếu bé chào đời cũng khó sống quá 72 giờ đồng hồ. 

"Người ta mang bầu mỗi lần đi siêu âm vui mừng còn mình thì cứ thấp thỏm, lo âu. Hết tin dữ này đến tin chẳng lành khác ập xuống nhưng mình vẫn mặc kệ hết. Chỉ cần thấy con vẫn lên cân mỗi tháng và vẫn đạp hàng ngày là mình có thêm niềm tin, hy vọng", chị Lan nói. 

Ngày đi sinh sợ mướt mồ hôi, nhìn người ta nằm ôm con mà rơi nước mắt 

Và rồi 9 tháng sống trong thấp thỏm, lo âu cũng dần trôi qua. Chị Lan đã đến ngày sinh nở. Vậy nhưng không như người ta hồi hộp, vui vẻ chờ gặp con, chị Lan vẫn ám ảnh mãi chẩn đoán bé sống không quá 72 tiếng của bác sĩ. 

"Vì thai bất thường nên mình phải nhập viện trước 10 ngày để bác sĩ theo dõi. Tới ngày dự sinh vẫn chưa chuyển dạ nên bác sĩ quyết định cho mổ. 

Mình vẫn nhớ như in ngày 27/6/2017, mình lên bàn mổ mà bên cạnh bác sĩ nhi, bác sĩ phòng chăm sóc đặc biệt đã túc trực bên cạnh để con vừa chào đời là đưa đi cấp cứu ngay", chị Lan tâm sự. 

10 giờ 45 phút ngày hôm đó, cô "công chúa" đầu lòng của vợ chồng chị Lan chào đời. Vậy nhưng bé không thể cất tiếng khóc chào đời nên chị Lan cũng chẳng kịp nhìn mặt con thì bác sĩ đã bế bé đi cấp cứu. 

Bác sĩ nói thai sống không quá 16 tuần, mẹ Đà Nẵng quyết giữ và cái kết rớt nước mắt - 4

Sau 9 tháng vất vả, chị Lan mừng rỡ vì em bé chào đời không bệnh nặng như chẩn đoán trước đó.

"Sau khi khâu vết mổ, mình được đẩy xuống phòng hậu phẫu nằm nghỉ ngơi. Nhìn người ta nằm ấp con mà mình rơi nước mắt vì vòng tay lạnh lẽo chỉ có một mình. Vừa nghĩ lo vừa thương con chào đời chưa được gặp mẹ đã phải đối mặt với dây dợ, lồng kính", chị Lan ngậm ngùi nhớ lại. 

Không lâu sau, bác sĩ thông báo em bé đã ổn định, chị Lan mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ cho biết sẽ tiến hành khám sàng lọc cho bé, nếu tình trạng bệnh nặng như khi siêu âm thì hai vợ chồng phải đưa con vào Sài Gòn hoặc Huế để mổ gấp mà hiệu quả cũng chưa biết sẽ được đến đâu. 

Vậy nhưng cuối cùng phép màu đã đến với bà mẹ trẻ luôn nuôi hy vọng. Bé bị tim bẩm sinh nhưng nhẹ hơn chẩn đoán và vẫn phẫu thuật được. 3 ngày sau sinh, chị Lan mới được chạm vào thiên thần bé nhỏ mà chị mong chờ suốt bao ngày. 

Đến nay, cô công chúa nhỏ nhà chị Lan đã được 2 tuổi. Bé đã được phẫu thuật tim khi được 10 tháng tuổi và sức khỏe hoàn toàn ổn định. Vậy nhưng mỗi khi kể lại hành trình mang thai của mình, chị Lan phải tự cảm thán bởi đó là những tháng ngày dài đằng đẵng mà anh chị trải qua đủ các loại cảm xúc từ lo lắng, đau khổ đến quyết tâm và cuối cùng là hạnh phúc. 

Bác sĩ nói thai sống không quá 16 tuần, mẹ Đà Nẵng quyết giữ và cái kết rớt nước mắt - 5

Cô công chúa nhỏ hoàn toàn khỏe mạnh là "món quà" tuyệt vời nhất cho những nỗ lực của anh chị.

Chia sẻ câu chuyện của mình, chị Lan hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho những ông bố, bà mẹ có cùng hoàn cảnh. 

Chị nói: "Mình kể lại câu chuyện của bản thân để mẹ nào có thai bất thường thì cứ hi vọng biết đâu cũng may mắn như mình. Mong mọi người lấy đó làm động lực để vượt qua vì trước đó cũng nhờ những người từng chia sẻ câu chuyện tương tự, mình đọc được rồi mới cố gắng mạnh mẽ và giờ được ôm con trong tay. 

Chỉ có những người cũng cảnh ngộ mới hiểu được sự lo lắng và áp lực đáng sợ khi nghe tin con có vấn đề. Mình đã cố gắng và may mắn nhận được quả ngọt nên hy vọng những gia đình khác cũng vậy". 

Thai dị tật, mẹ Sài Gòn đau đớn sinh con rồi nhìn bé từ từ ra đi mãi mãi
"Hộ lý đẩy mẹ vào phòng hồi sức, mẹ nhìn xung quanh bà mẹ nào cũng đang áp con vào ngực, riêng mẹ thì không. Mẹ khóc đến hết nước mắt!"
Minh An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai