Cả năm con dâu chỉ về quê 2 kỳ nghỉ lễ mà biếu bố mẹ mỗi 5 triệu, tôi chẳng thèm cầm

Thảo Nguyên - Ngày 30/04/2023 00:00 AM (GMT+7)

Mang tiếng ở phố có nhà cửa sẵn mà 2 con kiếm tiền còn chẳng bằng ông bà già ở quê buôn bán nhỏ.

Khi chưa có con dâu, tôi và ông nhà cứ ao ước con trai sớm lấy vợ để ổn định cuộc sống. Nhà có thêm người chắc chắn sẽ vui cửa vui nhà hơn. Nhưng có con dâu rồi, tôi chán ngấy vì cách cư xử trẻ con.

Thực tế, ngay từ khi có con dâu, vợ chồng già nhà tôi đều bảo nhau làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Bởi dù gì tôi cũng là mẹ chồng, là thông gia với người ta. Do đó, nhất cử nhất động tôi luôn cư xử phải phép. Còn tưởng con dâu phải nhìn vào mẹ chồng mà học cách ứng xử cho biết điều nhưng xem ra nó chẳng học được ½ của tôi.

Ngay từ khi có con dâu, vợ chồng già nhà tôi đều bảo nhau làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau. (Ảnh minh họa)

Ngay từ khi có con dâu, vợ chồng già nhà tôi đều bảo nhau làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau. (Ảnh minh họa)

Sau đám cưới, sợ các con ở thành phố đi làm thuê trọ vất vả nên vợ chồng tôi cũng cố chạy vạy cho 2 tỷ để mua nhà. Các con vay thêm ngân hàng 800 triệu nữa và mua 1 căn nhà 30m2 trong ngõ sâu với giá 2,8 tỷ đồng. Do hàng tháng phải trả ngân hàng tiền gốc và lãi mất đứt khoản lương của 1 đứa nên các con cũng thắt chặt và tiết kiệm chi tiêu.

Con trai tôi làm ở cơ quan nhà nước, lương tháng chưa đến 6 triệu đồng. Con dâu làm ngoài nhưng cũng chỉ được 12 triệu/tháng. Vì đang vay nợ ngân hàng nên 2 con kế hoạch chưa dám sinh con. Khi nào trả hết nợ tiền nhà, khi ấy các con mới sinh em bé. Chuyện con cái tôi cũng không có ý kiến, để các con tự quyết định tất cả.

Nhưng dù vợ chồng son chẳng bận rộn gì và không tiêu pha tốn kém mà gần 2 năm làm dâu, con dâu và con trai ở xa cả năm chỉ về nhà vào các kỳ nghỉ lễ dài như Tết Nguyên Đán, 30/4 và 1/5 nhưng lần nào về cũng chẳng biếu ông bà được đồng nào. Hoặc nếu có đưa thì cũng chỉ dè dặt được vài triệu. Nghĩ ít ỏi quá nên tôi chẳng bao giờ thèm cầm cho mang tiếng ra.

Nhiều lúc nghĩ tới 2 con mà tôi buồn. Mang tiếng ở phố có nhà cửa sẵn mà kiếm còn chẳng bằng 2 ông bà già ở quê buôn bán nhỏ. Đã vậy, tôi vẫn còn nuôi 2 đứa con đang học cấp 3 và cấp 2 ăn học nữa chứ.

Mỗi lần các con về, chúng cũng cho 2 em mỗi đứa vài trăm ngàn. Nhưng khi chúng lên thành phố, tôi còn dúi cho mang theo đủ thực phẩm ăn cả tuần chẳng hết. Chăm lo cho như mà con dâu có biết đâu. Về nhà thấy cái gì hết cũng chẳng bao giờ tự biết đường mua sắm hay biếu xén bố mẹ.

Như 30/4 và 1/5 năm nay, con dâu con trai về nhà chơi được 4 ngày liền. Cứ nghĩ nghỉ ở quê dài ngày, con sẽ cho được ông bà 1 khoản lớn vì Tết vừa rồi tôi đã không thèm cầm khi con đưa cho 3 triệu đồng. Song tận hôm sắp đi, con dâu mới thẽ thọt móc túi biếu mẹ chồng 5 triệu bạc rồi bảo:

“Tụi con về chơi, chẳng biết biếu bố mẹ thứ gì nên biếu bố mẹ ít tiền này để mua sách vở cho 2 em trong năm học mới sắp đến. Mẹ cầm cho con vui ạ”.

Bị mẹ chồng nói vậy nên con dâu cứ tần ngần và tủi thân. (Ảnh minh họa)

Bị mẹ chồng nói vậy nên con dâu cứ tần ngần và tủi thân. (Ảnh minh họa)

Nghe con dâu nói mà tôi lộn tiết liền trả nó số tiền ấy rồi nói:

“Chị đưa lèo tèo như này, tôi cầm làm gì cho mang tiếng ra. Không có số tiền này của anh chị, tôi vẫn lo liệu được cho các em ăn học đến nơi đến chốn”.

Bị mẹ chồng nói vậy nên con dâu cứ tần ngần và tủi thân nhưng tôi mặc kệ. Đấy, nghĩ mà bực quá, nhà người ta mát mày mát mặt với con dâu còn nhà này nghĩ có chán không. Không biết cứ như này bao giờ 2 đứa mới khấm khá được để còn sinh cháu cho tôi bế bồng đây? Không biết kế hoạch lâu có bị "tịt" không? Làm sao để con dâu tôi tránh thai lâu dài mà không lo vô sinh?

Những điều nên làm để tránh thai lâu dài mà không lo vô sinh

Nếu chưa muốn có em bé ngay thời điểm này thì bạn nên chọn một biện pháp tránh thai thích hợp. Bao cao su là một trong những biện pháp tốt nhất có thể lựa chọn.

Biện pháp này không những có tác dụng phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn mà còn có thể giúp bảo vệ, ngăn ngừa sự lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục.

Nhiều người cũng lo lắng, việc kế hoạch quá lâu dẫn đến khó có con thì bạn cũng đừng nên quá áp lực. Bởi thực tế độ tuổi thích hợp để sinh con là một vấn đề vô cùng quan trọng. Nếu sinh con quá sớm (trước 20 tuổi) hoặc sinh con quá muộn (sau 35 tuổi) đều gây nhiều tai biến cho cả mẹ và thai nhi.

Người phụ nữ ở độ tuổi từ 22-29 tuổi có sức khỏe sinh sản tốt nhất vì cơ thể đã phát triển toàn diện, chất lượng trứng cũng ở thời kỳ tốt nhất. Ở độ tuổi này người phụ nữ đã phát triển đầy đủ về cả tâm - sinh lý cho việc mang thai và làm mẹ.

Từ độ tuổi 24-29, các điều kiện về nghề nghiệp, kinh tế gia đình sẽ thuận lợi cho việc chăm sóc sức khỏe khi mang thai cũng như chăm sóc em bé khi ra đời để trẻ được phát triển toàn diện.

Những người kế hoạch quá lâu và khó có con sau đó có thể do hệ thống sinh sản gặp trục trặc trước đó hoặc trong thời gian kế hoạch đã không giữ gìn sức khỏe tốt, dẫn đến mắc các bệnh phụ khoa và ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản (chủ yếu là do viêm nhiễm dẫn đến viêm, tắc buồng trứng, ống dẫn trứng...).

Nếu chưa muốn sinh con ngay thì có thể tránh thai bằng cách dùng bao cao su. Bên cạnh đó, trong thời gian kế hoạch hãy giữ gìn sức khỏe tốt, giữ vệ sinh "vùng kín" cẩn thận, tránh mắc các bệnh phụ khoa, viêm nhiễm và thường xuyên đi khám phụ khoa theo định kì, khi cần thiết... Điều này giúp bạn đảm bảo sức khỏe sinh sản của mình tốt hơn.

Cả năm con dâu chỉ về quê 2 kỳ nghỉ lễ mà biếu bố mẹ mỗi 5 triệu, tôi chẳng thèm cầm - 3

Trước nhờ mẹ chồng trông cháu trả 3 triệu/tháng, giờ bà ốm bảo sang chăm, tôi cũng lấy công 3 triệu có được không?
Tôi vừa nêu ý kiến đã bị cả nhà chồng xúm vào xỉa xói, nhưng có ở hoàn cảnh của tôi thì mọi người mới thấu.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu