Chồng ngoại tình khi vợ ở cữ, cách xử lý của mẹ chồng khiến con dâu cả đời kính nể

Thy Dung - Ngày 11/05/2024 18:00 PM (GMT+7)

Nhớ lại những ngày ở cữ, chồng tôi thường về nhà rất muộn, thậm chí có những hôm đi qua đêm tới tận sáng hôm sau mới về.

Nếu không có sự nỗ lực của bố mẹ chồng thì chắc chắn rằng hôn nhân của tôi đã tan vỡ từ lâu, và con gái của tôi đã lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tình thương của người cha.

Ở nhà chúng tôi, hiện tại chồng tôi đứng ở vị trí thấp nhất, còn tôi đứng ở vị trí cao nhất. Tôi rất kính trọng bố mẹ chồng, hiếu thảo với họ, và tôi luôn biết ơn họ vì bất kỳ việc gì cũng được bố mẹ chồng xem xét và ủng hộ ý kiến của tôi, điều này khiến chồng tôi đôi khi cảm thấy không thoải mái.

Nói về quá khứ, tôi và chồng tôi đã quen nhau thông qua việc sắp đặt hôn nhân, và sau hơn một năm hẹn hò, chúng tôi kết hôn. Lễ cưới được tổ chức theo phong tục địa phương, gia đình tôi không đặt ra bất kỳ yêu cầu nào, tất cả mọi thứ đều tuân thủ theo phong tục thông thường.

Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi sinh được một cô con gái, mẹ chồng đã chăm sóc tôi trong suốt thời gian tôi ở cữ. Mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy khoảng thời gian này nếu không chuẩn bị trước tâm lý thì sẽ dễ bị trầm cảm vì tôi không có thời gian dành cho bản thân mình.

Con gái tôi thuộc kiểu thức đêm ngủ ngày nên tối nào tôi cũng không chợp mắt được quá 30 phút, chưa kể cứ cách 3 tiếng là phải đi hút sữa một lần nên tôi mệt bơ phờ. Tôi còn chẳng muốn ngó ngàng tới việc chải chuốt tóc tai, quần áo thì mặc tạm bợ để dễ chăm con. Nói chung bản thân tôi nhìn mình trong gương còn thấy chán chứ nói gì đến chồng tôi. Và tôi nghĩ đây cũng có thể là nguyên nhân của sự phản bội của chồng mình mà đến sau này tôi mới biết.

Tôi không còn thời gian dành cho mình sau khi sinh con. (Ảnh minh họa)

Tôi không còn thời gian dành cho mình sau khi sinh con. (Ảnh minh họa)

Nhớ lại những ngày nằm cữ, chồng tôi thường về nhà rất muộn, thậm chí có những hôm đi qua đêm tới tận sáng hôm sau mới về. Tôi hỏi anh ấy ra ngoài làm gì, anh ấy luôn lảng tránh tôi, đôi khi nói rằng làm thêm giờ, đôi khi nói là có tiệc, đôi khi lại nói là đi chơi với bạn bè và các lý do khác. Tôi cảm thấy ngày càng không ổn nên đã cãi nhau với anh ấy, anh ấy liền nói rằng tôi đã sinh con nên tâm sinh lý cũng khác ngày xưa nhiều.

Nhưng sau khi tôi hết thời gian ở cữ 3 tháng, chồng tôi đột ngột trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn đi ra ngoài mỗi ngày nữa. Lúc đó tôi rất lạ, thắc mắc không biết có phải chồng tôi không thích tôi ở cữ nên trong thời gian đó anh ấy luôn viện cớ để đi ra ngoài.

Sau hơn nửa năm, tôi mới tình cờ biết được rằng, trong thời gian tôi nằm cữ, chồng tôi đã tìm kiếm một người phụ nữ khác bên ngoài. Khi tôi cãi nhau với chồng vì chuyện giờ giấc của anh ấy, mẹ chồng đã nghe thấy nên đã gặng hỏi con trai bà tại sao về nhà muộn.

3 tháng sau, tôi đến nhà một người bạn và biết rằng chồng tôi đã lừa dối tôi. Hóa ra là trong thời gian đó mẹ chồng tôi đã theo dõi anh ấy, bà phát hiện ra chồng tôi có những người phụ nữ khác ở bên ngoài.

Nhưng mẹ chồng tôi đã không hành động ngay lập tức, mà về nhà để thảo luận với bố chồng. Sau đó, cả hai ông bà đi theo dõi và bắt gặp họ đi vào khách sạn. Bố chồng và mẹ chồng tôi tát chồng tôi 2 cái, bắt anh ấy ra quán cà phê, giáo huấn rất nhiều khiến chồng tôi cũng phải sợ xanh mặt.

Tôi nhớ rằng khi chồng tôi về nhà vào ngày hôm đó, tôi đã hỏi anh ấy tại sao lại có vết hằn trên mặt, và chồng tôi nói với tôi rằng anh bị té xe. Bây giờ tôi mới biết rằng dấu vết đó là do anh bị bố mẹ chồng dạy bảo. Còn người tình của chồng tôi thì bị bố mẹ chồng tôi đến thẳng công ty để gặp trực tiếp, trao đổi nếu còn tìm gặp chồng tôi một lần nữa thì ông bà sẽ thông báo chuyện này với cấp trên nên cô ta đã phải xin lỗi và kết thúc mọi chuyện với chồng tôi.

Mẹ chồng đến gặp nhân tình của chồng tôi để nói chuyện. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng đến gặp nhân tình của chồng tôi để nói chuyện. (Ảnh minh họa)

Tình cờ bạn tôi tôi và người tình của chồng cùng làm một công ty nên mọi chuyện cô ấy đều nắm rõ. Bạn tôi nói rằng bố mẹ chồng đã bảo vệ tôi rất nhiều, không có gì ngạc nhiên khi tôi không ly hôn và chọn cách tha thứ cho chồng mình.  

Trong thời gian ở cữ sản phụ nên làm gì để khỏe mạnh và hồi phục nhan sắc?

- Chăm sóc da: Dù bận rộn nhưng các bà mẹ cần dành thời gian hàng ngày để làm sạch da mặt và sử dụng các sản phẩm chăm sóc da như kem dưỡng ẩm và mặt nạ. Điều này giúp da bạn trở nên tươi sáng và mịn màng hơn.

- Luyện tập thể dục: Thực hiện các bài tập vừa phải để duy trì sức khỏe và cơ thể săn chắc. Đi bộ, tập yoga hoặc tham gia các lớp thể dục như aerobic hoặc zumba đều là những hoạt động giúp cơ thể lấy lại vóc dáng nhanh hơn.

- Ăn uống lành mạnh: Hãy tập trung vào việc ăn những thực phẩm giàu dinh dưỡng như rau xanh, trái cây, thực phẩm chứa nhiều chất xơ và protein. Hạn chế đồ ăn nhanh, thức ăn có nhiều đường và chất béo.

- Nghỉ ngơi đủ giấc: Đảm bảo bạn có đủ giấc ngủ hàng đêm để da và cơ thể có thời gian phục hồi.

- Chăm sóc tóc: Sử dụng dầu gội và dầu xả phù hợp với tình trạng tóc của bạn.

Chồng ngoại tình khi vợ ở cữ, cách xử lý của mẹ chồng khiến con dâu cả đời kính nể - 3

Mẹ chồng muốn tái hôn cả nhà đều ủng hộ nhưng vừa thấy chú rể, vợ chồng tôi tái mặt
Sau khi biết chuyện rắc rối tôi gặp phải, Quân đã đứng ra giúp bằng cách giả nhận làm bạn trai tôi. Lúc ấy, người đàn ông kia mới chịu buông tha.

Tâm sự bà bầu

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu