Cưu mang đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài cổng, 8 năm sau tôi chết lặng khi bí mật của vợ ngoan bại lộ

Thảo Nguyên - Ngày 26/08/2023 11:15 AM (GMT+7)

Vợ tôi cứ giục chồng báo chính quyền địa phương và bảo có nguyện vọng được nuôi dưỡng bé.

Vợ chồng tôi kết hôn từ khi em 25 còn tôi 28 tuổi. Dù khao khát có con nhưng mấy năm qua 2 đứa vẫn không có tin vui. Khi đưa nhau đi khám cả 2 đều gặp trục trặc. Tôi bị tinh trùng yếu nhưng bác sĩ bảo không cần điều trị, chỉ cần ăn uống, bồi bổ là sẽ tốt hơn. Còn vợ tôi bị vô kinh thứ phát, 1 năm chỉ có kinh nguyệt 3-4 lần nên khó thụ thai tự nhiên.

Khao khát có con nên mấy năm qua cả 2 đều tích cực đi khám chữa nhiều nơi song chưa may mắn được đón nhận hạnh phúc làm bố mẹ. Vợ tôi vì thế mà hay stress và nghĩ quẩn. Em còn muốn ly hôn nhưng tôi không bao giờ đồng ý với quyết định này vì nghĩ vợ chồng đến với nhau là cái duyên. Hơn nữa y học phát triển, sẽ có nhiều phương pháp giúp 2 đứa tìm con thành công. Nếu không thể tìm con được, chúng tôi sẽ nhận 1 đứa con nuôi. Do đó tôi động viên em rất nhiều và cấm vợ nhắc đến chuyện chia tay.

Vợ chồng lật đật chạy ra thấy ai đó đã đặt cái giỏ giữa cổng ngõ, bên trong là một đứa bé còn đỏ hỏn. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng lật đật chạy ra thấy ai đó đã đặt cái giỏ giữa cổng ngõ, bên trong là một đứa bé còn đỏ hỏn. (Ảnh minh họa)

Lúc vợ chồng đang cùng nhau nỗ lực chữa hiếm muộn như vậy thì tôi phải đi công tác nước ngoài 1 năm. Xa vợ, tôi nhớ lắm nhưng thấy vợ mỗi ngày ở nhà vẫn đi làm và sống vui vẻ là tôi an tâm.

Thậm chí khi về nước, tôi còn thấy vợ vốn thanh mảnh, khó tăng cân bỗng dưng tăng được lên 3-4kg so với ngày còn con gái và trở nên đầy đặn hơn mà tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi bí quyết thì em bảo may mắn gặp thầy gặp thuốc nên mới lên cân được.

Vừa về nhà được 1 ngày thì một đêm đang ngủ, tự nhiên vợ tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngoài cổng nên sợ quá gọi chồng dậy. Vợ chồng lật đật chạy ra thấy ai đó đã đặt cái giỏ giữa cổng ngõ, bên trong là một đứa bé còn đỏ hỏn và bình sữa cùng vài bộ quần áo, tã bỉm. Bên trong còn kèm một tờ giấy nói cháu sinh ngày tháng này nhưng mẹ không có khả năng nuôi nên để trước cửa nhà mong chúng tôi thương xót đón nhận cháu.

Vợ tôi cứ giục chồng báo chính quyền địa phương và bảo có nguyện vọng được nuôi dưỡng bé. Sau thời gian không thấy ai quay lại nhận con nên con được ở lại với chúng tôi. Điều kỳ lạ là tuy chẳng máu mủ gì nhưng con lại có nhiều nét giống vợ tôi và quấn cô ấy lắm. Vợ tôi thì nghiện con ra mặt, chăm sóc con chẳng chút bối rối cứ như thể cô ấy là mẹ của đứa trẻ.

Con gái được chúng tôi cưu mang nên càng lớn càng đáng yêu, kháu khỉnh. Từ ngày có con, nhà tôi luôn đầy ắp tiếng cười nói. Vợ tôi cũng quên luôn việc điều trị vô sinh mà tập trung chăm con ngày đêm. Bản thân tôi cũng coi con là món quà vô giá mà hữu duyên có được.

Cho đến 8 năm sau khi tôi đưa con đi lớp thì nhiều người thân, hàng xóm cứ bảo con càng lớn càng giống vợ tôi. Họ khuyên tôi làm xét nghiệm ADN. Lúc đầu tôi còn gạt đi nhưng sau cũng bí mật mang mẫu tóc của vợ và con gái đi xét nghiệm. Cầm kết quả mà tôi bàng hoàng vì họ có quan hệ mẹ con.

Tôi chết lặng đứng trước sự thật này và không hiểu tại sao con gái là con đẻ mà sao cô ấy phải giấu giếm, để con dưới thân phận con nuôi. Tức giận tôi đã lao về đập tờ giấy xét nghiệm ADN lên bàn khiến cô ấy tái mặt và vội xin tha thứ.

Vợ nói trong thời gian tôi vừa mới đi công tác, công ty cô ấy đi du lịch 3 ngày 2 đêm. Do quá chén trong bữa tiệc mà vợ đã qua đêm với một đồng nghiệp nam. Nghĩ bản thân không thể mang thai được khi bị vô kinh thứ phát nên cô ấy không uống thuốc tránh thai. Nào ngờ sau đó đã mang thai.

Do bị hiếm muộn nên khi có tin vui, dù đó là đứa con lỡ lầm nhưng cô ấy vẫn giữ con lại. (Ảnh minh họa)

Do bị hiếm muộn nên khi có tin vui, dù đó là đứa con lỡ lầm nhưng cô ấy vẫn giữ con lại. (Ảnh minh họa)

Tuy không qua lại với đồng nghiệp kia nữa và cũng không cho anh ta biết về sự tồn tại của cái thai nhưng vợ tôi vẫn quyết định giữ đứa bé lại. Do cơ thể gầy nên khi mang bầu vợ mặc quần áo rộng không ai nhận ra sự khác thường. Khi biết tôi sắp về nước, sợ chồng phát hiện, vợ mới nhờ người diễn màn kịch sắp xếp chuyện đem con đến bỏ trước cổng nhà.

Giờ vợ cứ xin tôi tha thứ cho lỗi lầm này. Cô ấy bảo trong đời chỉ 1 lần cô ấy lừa dối tôi. Do bị hiếm muộn nên khi có tin vui, dù đó là đứa con lỡ lầm nhưng cô ấy vẫn giữ con lại. Chính cô ấy cũng lạ vì bản thân bị vô kinh thứ phát bao năm chữa trị không thể có thai cuối cùng lại có thể mang thai tự nhiên được. Giờ tôi phải làm thế nào bây giờ đây vì vừa thương vừa giận vợ. Hơn nữa con gái nhỏ vô tội…

Phụ nữ bị vô kinh thứ phát có thể mang thai được không?

Vô kinh thứ phát là người phụ nữ đã từng có kinh từ một lần trở lên nhưng lại không có trong 3 chu kỳ liên tục (có thể là trên dưới 3 tháng) trở lên.

Với những người mắc vô kinh thứ phát thì chu kỳ rụng trứng sẽ bị rối loạn, ảnh hưởng tới việc thụ thai hay nói cách khác việc thụ thai tự nhiên là rất khó khăn so với người bình thường. Nhưng một số ít trường hợp vẫn có thể mang thai tự nhiên trong sự ngỡ ngàng của chính người trong cuộc và bác sĩ điều trị.

Chính vì thế, khi có biểu hiện vô kinh, phụ nữ nên sớm đến các trung tâm y tế, cơ sở chuyên khoa phụ sản để được thăm khám và chẩn đoán chính xác, từ đó có những phương pháp điều trị thích hợp.

Cưu mang đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài cổng, 8 năm sau tôi chết lặng khi bí mật của vợ ngoan bại lộ - 3

Khen chị hàng xóm bầu đẹp, chồng nhìn vợ bĩu môi: Như hà mã, đi đẻ khéo tròn trăm cân
Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng chị hàng xóm, chồng lại thở dài thườn thượt rồi hất hàm bảo tôi “vợ nhìn mà học tập”.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu