Lỡ có bầu với con riêng của dượng, tôi lo nơm nớp sợ bố mẹ phản đối

Thảo Nguyên - Ngày 06/11/2023 11:00 AM (GMT+7)

Nhân chuyến nghỉ phép dài gần tháng nên tôi cũng tranh thủ bay về thăm bố mẹ và anh trai. Biết tôi sắp sửa về ra mắt người ta nên anh trai bối rối thấy rõ.

Lúc tôi lên 3 tuổi thì bố mất, mẹ ở vậy nuôi con. 3 năm sau mẹ tôi quen và đến với dượng bây giờ. Sau đám cưới nhỏ, họ chính thức về chung sống với nhau. Dượng cũng có một đứa con trai riêng hơn tôi 2 tuổi. Từ ngày sống chung, dượng và mẹ đều coi con riêng của cả 2 như con đẻ của chính mình mà nuôi dưỡng. Tôi bỗng dưng cũng có một người anh trai yêu thương mình.

Suốt 22 năm sống cùng dượng và anh trai, cuộc sống của tôi êm đềm lắm. Nhất là anh trai lúc nào cũng bảo vệ yêu thương em gái. Khi 2 anh em lên thành phố học đại học, dù phải đi ở trọ nhưng anh quan tâm em gái từng tí một, còn hết sức tâm lý với tôi. Điều này khiến tôi ngưỡng mộ anh trai, luôn cố gắng học giỏi, năng động để không phụ lòng chăm chút.

Anh trai lúc nào cũng bảo vệ yêu thương em gái. (Ảnh minh họa)

Anh trai lúc nào cũng bảo vệ yêu thương em gái. (Ảnh minh họa)

Sau khi học xong đại học, tôi ra nước ngoài làm cho một công ty ở bên đó còn anh trai làm ở Việt Nam. Anh em tuy xa nhau 1 vòng trái đất nhưng ngày nào cũng liên lạc chuyện trò. Nếu ngày nào đó anh bận hay đi công tác không gọi cho là tôi thấy nhớ đến phát điên. Tôi lờ mờ nhận ra thứ tình cảm tôi đối với anh còn hơn cả tình anh em trong nhà nhưng không dám nói ra. Dường như anh trai cũng nảy sinh tình cảm nam nữ với tôi nhưng cũng chỉ câm lặng.

Thời gian vừa rồi dượng và mẹ muốn mai mối tôi cho con một người bạn thân của họ ở thành phố. Nghe nói người này cũng làm việc bên nước ngoài về, gia đình tử tế và quý người. Cả nhà bảo tôi mau chóng về nước để 2 bên gặp mặt.

Nhân chuyến nghỉ phép dài gần tháng nên tôi cũng tranh thủ bay về thăm bố mẹ và anh trai. Biết tôi sắp sửa về ra mắt người ta nên anh trai bối rối thấy rõ. Ngay hôm ấy lúc đi đón tôi ở sân bay về, anh đã chẳng ngại ngần bày tỏ đã yêu tôi từ lâu mà chưa dám thổ lộ.

Thật lòng tôi cũng rất yêu anh và biết rõ tình cảm anh dành cho mình. Nhưng 2 đứa tôi đều chưa dám công khai đến với nhau sợ dượng và mẹ không đồng ý và sợ người đời dị nghị. Trên đời làm gì có nhà nào 2 mẹ con lại lấy 2 bố con.

Dù đã cố kìm nén lòng nhưng vì xa cách đã lâu nên khi gặp lại 2 đứa vẫn lén hẹn hò và gần gũi nhau. Để rồi hết kỳ nghỉ phép, ngày bay sang nước ngoài cũng là ngày tôi phát hiện mình có bầu. Tôi hoảng sợ chỉ dám cho anh biết mà chưa dám hé lộ cho gia đình tin này vì sợ họ sốc mặc dù anh trấn an:

“Phải nói cho bố mẹ biết sớm, chắc chắn họ sẽ tác thành cho 2 đứa. Bởi 2 đứa mình không phải anh em ruột thì sợ gì”.

Yêu anh 2 đứa bàn với nhau bằng mọi giá phải tìm cách nói chuyện với bố mẹ và giữ cái thai này lại. (Ảnh minh họa)

Yêu anh 2 đứa bàn với nhau bằng mọi giá phải tìm cách nói chuyện với bố mẹ và giữ cái thai này lại. (Ảnh minh họa)

Rồi anh còn bảo bằng mọi giá phải tìm cách nói chuyện với bố mẹ và giữ cái thai này lại. Tuyệt đối không được có suy nghĩ bỏ nó. Bản thân tôi cũng quyết tâm đến với anh nhưng sao lòng cứ rối như tơ vò. Nhất là hiện nay thai nhi được 7 tuần đã có tim thai rồi. Những lúc siêu âm nghe được nhịp đập thai nhi mà tôi vừa hạnh phúc vừa lo.

Hàng ngày anh cứ động viên tôi chăm lo dưỡng thai thật tốt để mọi việc đấy anh lo hết nên tôi chỉ biết nghe theo ý anh thôi. Không biết mẹ và dượng biết chuyện này sẽ có thái độ thế nào đây? Không biết sau khi biết thai nhi có tim thai, mẹ bầu cần làm gì để con mạnh khỏe?

Sau khi biết thai nhi có tim thai, mẹ bầu cần làm gì để con mạnh khỏe?

Việc biết được mấy tuần có tim thai giúp cho các mẹ biết rằng thai nhi vẫn đang phát triển tốt để có kế hoạch chăm sóc thích hợp. Có thể thấy rằng, thai nhi luôn phát triển và thay đổi liên tục suốt hơn 9 tháng trong bụng mẹ. Có nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của mẹ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con trong đó có bộ mã gen. Các mẹ hãy tham khảo những gợi ý sau đây để giúp thai nhi có một trái tim khỏe mạnh:

Bổ sung axit folic trước và trong quá trình mang thai giúp ngăn ngừa bệnh tim bẩm sinh cho con.

Nếu mẹ bầu bị bệnh đái tháo đường type 2 hoặc tiểu đường thai kỳ cần theo dõi và kiểm tra lượng đường trong máu suốt thời gian thai kỳ. Bởi tiểu đường có nguy cơ làm em bé mắc bệnh tim mạch.

Nếu có sử dụng bất kì loại thuốc nào cũng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để tránh làm ảnh hưởng đến thai nhi.

Không được sử dụng rượu và các chất kích thích có hại cho sự phát triển của thai nhi.

Mẹ bầu tuyệt đối không được hút thuốc lá. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu hút thuốc trong kỳ tam cá nguyệt đầu có nguy cơ khoảng 2% khuyết tật tim thai nhi kể cả bất thường ở van tim và các mạch máu.

Lỡ có bầu với con riêng của dượng, tôi lo nơm nớp sợ bố mẹ phản đối - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu