Vác bụng bầu đi đánh ghen, đến nơi nhìn mặt bồ của chồng tôi quay về luôn

Thảo Nguyên - Ngày 02/11/2023 11:10 AM (GMT+7)

Ngoài tần suất yêu thưa, mỗi lần gần nhau của 2 đứa cũng được chồng tiến hành chớp nhoáng cho xong.

Sau 3 năm cưới nhau vợ chồng tôi cũng có tin vui bầu bí. Cả hai không ai có vấn đề gì về sức khỏe nhưng mãi mới có tin vui. Biết tin tôi có bầu, gia đình nội ngoại 2 bên đều mừng. Nhất là chồng tôi, dù trước đó tính cách rất khô khan, ít thể hiện tình cảm với vợ mà giờ biết quan tâm hơn hẳn.

Trước đây chồng tôi thuộc tuýp đàn ông có nhu cầu cao chuyện chăn gối. Trước khi tôi bầu, dù vợ chồng cưới nhau cả 3 năm nay nhưng mỗi khi gần vợ, kiểu gì anh cũng đòi hỏi. Trừ những hôm anh đi công tác xa hay mệt mỏi trong người. Vậy mà từ ngày vợ bầu, sợ ảnh hưởng đến con, chồng không dám chạm vào người vợ nhiều. Số lần yêu của 2 vợ chồng ngày một thưa thớt, đếm chưa hết đầu ngón tay.

Từ ngày vợ bầu, sợ ảnh hưởng đến con nên chồng không dám chạm vào người vợ nhiều. (Ảnh minh họa)

Từ ngày vợ bầu, sợ ảnh hưởng đến con nên chồng không dám chạm vào người vợ nhiều. (Ảnh minh họa)

Ngoài tần suất yêu thưa, mỗi lần gần nhau của 2 đứa cũng được chồng tiến hành chớp nhoáng cho xong. Lúc thì chồng bảo:

“Dạo này việc nhiều nên mệt phờ người ra, chẳng thiết tha chuyện ấy”.

Có lúc anh tỉ tê:

“Anh sợ vợ chồng gần nhau thế này sẽ làm tổn thương em bé. Nhỡ lại bị sảy hoặc sinh non thì vợ chồng ân hận suốt đời”.

Tôi thường bảo, việc vợ chồng gần nhau không tăng nguy cơ nhiễm trùng hay tổn thương cho em bé được, cũng không làm tăng khả năng sảy thai hoặc sinh non. Điều này tôi đã hỏi bác sĩ chuyên khoa mỗi lần đi khám nhưng anh vẫn không yên tâm, bảo cố kiêng cho lành.

Chồng nói vậy thì tôi cũng biết thế. Lo ngại anh đi làm mệt, tôi luôn tẩm bổ cho anh. Bản thân còn nghĩ anh yêu vợ, lo cho con nên mới hạn chế chuyện ấy khi vợ đang bầu bí.

Một hôm chồng vội đi làm mà quên không tắt máy tính ở nhà. Anh cũng chưa thoát các tài khoản cá nhân khiến tôi tò mò vào xem. Đúng lúc đó có tin nhắn Zalo của 1 phụ nữ gửi đến. Cố giữ bình tĩnh xem thì thấy 2 người toàn nói chuyện giường chiếu khiến tôi phát hoảng. Đọc hết lịch sử tin nhắn mới biết họ qua lại mấy tháng nay. Hôm nay họ còn hẹn gặp nhau tại nhà của cô gái kia nữa.

Biết địa chỉ và giờ hẹn hò của 2 người, tôi hùng hổ vác bụng bầu lao đến đánh ghen. Tôi tò mò muốn biết người phụ nữ kia như nào mà chồng lại có gan phản bội vợ đang bầu bí.

Đến đúng nhà thì tôi gõ cửa. Người ra mở cửa là nhân tình của chồng. Cánh cửa vừa mở thì tôi xông vào. Trông thấy nhân tình của chồng vừa béo vừa xấu mà tôi phá lên cười. Cứ tưởng chồng phản bội vợ vì phải lòng mĩ nữ nào, nào ngờ lại xấu xí như kia.

Tất nhiên tôi đến để lật tẩy bộ mặt lừa dối của chồng mà chẳng buồn đánh ghen nữa. Ngay sau đó, tôi quay về nhà viết đơn ly hôn luôn dù đang bầu 7 tháng.

Nhìn thấy nhân tình của chồng, tôi quay về nhà viết đơn ly hôn luôn dù đang bầu 7 tháng. (Ảnh minh họa)

Nhìn thấy nhân tình của chồng, tôi quay về nhà viết đơn ly hôn luôn dù đang bầu 7 tháng. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi liên tục van xin tha thứ cho sai lầm này của anh. Anh nói chẳng qua sợ gần gũi vợ ảnh hưởng đến thai nhi nên không dám đòi hỏi. Vì thế anh đi “ăn vụng” nhưng không có cảm xúc gì.

Nghe chồng giải thích mà tôi càng thấy nực cười và ngụy biện hết sức nhưng anh khẳng định đó là sự thật. Tôi nên xử chồng ngoại tình khi vợ đang bầu bí như thế nào đây?

Vợ chồng có phải "kiêng" quan hệ trong thai kỳ?

Khi mang bầu, nhiều chị em lo lắng vì sợ vợ chồng "yêu" khi mang thai có hại cho em bé, tinh trùng có thể xâm nhập vào tử cung làm nhiễm bẩn bào thai, làm tổn hại đến sự phát triển của thai... nhất là kiêng quan hệ trong 3 tháng đầu (sợ sảy thai) và 3 tháng cuối (sợ nhiễm trùng tử cung, sợ thai phải tiếp xúc với tinh dịch và tinh trùng, sợ đẻ non)...

Tuy nhiên theo các bác sĩ sản khoa, nếu thai nghén bình thường, một thai thì cuộc yêu không chạm đến được thai, không thể gây hại cho em bé và tinh dịch cũng không vào tử cung được..

Vì vậy đừng lo lắng, quan hệ tình dục sẽ không làm tổn thương em bé, cũng không tăng nguy cơ nhiễm trùng. Và những cảm giác hưng phấn khi "yêu" không làm tăng khả năng sảy thai hoặc sinh non. Thậm chí việc quan hệ tình dục khi mang thai còn giúp tâm lý mẹ bầu thoải mái, hạnh phúc vợ chồng nhân đôi và phần nào đó giúp mẹ bầu dễ đẻ.

Vác bụng bầu đi đánh ghen, đến nơi nhìn mặt bồ của chồng tôi quay về luôn - 3

Sau ly hôn thấy vợ cũ bán hải sản vỉa hè, định đến dè bỉu thì đối tác của tôi khúm núm: Chào giám đốc!
7 năm hôn nhân, vợ chồng chẳng có bất cứ tài sản nào chung nên ra khỏi nhà, cô ấy chỉ đem theo chiếc xe tay ga cà tàng và vài bộ quần áo.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu