Mẹ bất tỉnh suốt 45 ngày sau sinh vì không tiêm phòng cúm trong thai kỳ

Ngày 11/07/2016 10:43 AM (GMT+7)

Tỉnh lại sau ca sinh, chị Melissa bàng hoàng phát hiện sinh linh bé bỏng mà trong ký ức của cô mới có 7 tháng tuổi thai giờ đã trở thành bé con một tháng tuổi.

Hãy tưởng tượng một ngày bạn tỉnh dậy và nhận ra rằng mình đã có một giấc ngủ dài trong suốt 45 ngày. Bạn phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật tại một bệnh viện mà bạn không hề biết mà bạn không thể nhớ và khi tỉnh dậy sinh linh bé bỏng mà trong ký ức của bạn mới có 7 tháng tuổi thai giờ đã trở thành bé con một tháng tuổi. Khi đó bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Melissa Bravels, bà mẹ của 2 cậu con trai và một cô con gái bé bỏng đã từng phải trải qua cảm giác đó, cảm giác tỉnh dậy, không thể đi lại, không thể nói và thậm chí không thể cử động được cơ thể. Câu chuyện được Melissa kể lại dưới đây sẽ giúp mọi người ý thức được phần nào tầm quan trọng của việc tiêm chủng phòng ngừa bệnh cúm trong thời gian thai kì.

Mẹ bất tỉnh suốt 45 ngày sau sinh vì không tiêm phòng cúm trong thai kỳ - 1

Melissa cùng chồng và con trai bé bỏng Scotty sau khi cô tỉnh dậy

"Ngày 20/10/2013, tôi đột nhiên bị ốm khi đang mang bầu được 25 tuần. Sốt cao, nhức mỏi và cảm thấy lạnh buốt sống lưng khiến tôi không thể ngủ nổi và dù đắp bao nhiêu chăn tôi vẫn cứ thấy lạnh như vậy. Sau khi xông hơi như bác sĩ yêu cầu, mọi triệu chứng không hề thuyên giảm và chỉ ít ngày sau đó tôi sụt 2.5kg. Đến lúc này, bác sĩ yêu cầu tôi phải nhập viện gấp. Tôi được chẩn đoán bị viêm phổi và nhập viện ngay trong kì lễ Noel và không thể đón Noel cùng gia đình, điều cuối cùng tôi nhớ là đã nhắn tin cho chồng mình, anh Scott: “Họ có gọi cho anh không?" và nhận được tin nhắn từ anh: “Có, anh đang tới”.

Và mọi ký ức chấm dứt từ đó. Sau đó tôi tỉnh dậy, lúc đó đã là ngày 05/02/2014. Bác sĩ hỏi tôi: “Cô có biết đây là ai không? - ông ấy chỉ vào anh Scott. Giờ là tháng mấy và cô đang ở đâu?” Và tôi vẫn nghĩ, tôi đang ở quê nhà Staten vào tháng 1. Tôi đã không hề hay biết mình được chuyển tới Manhattan và mình đã may mắn biết bao nhiêu khi được chuyển tới một trong những bệnh viện tốt nhất ở New York.

Mẹ bất tỉnh suốt 45 ngày sau sinh vì không tiêm phòng cúm trong thai kỳ - 2

Ảnh gia đình sau khi Scotty lên 2 tuổi

Bác sĩ hỏi tôi: “Cô có biết em bé đã được sinh rồi không?”. Tôi trả lời: “Có, dù rằng tôi thực sư không nhớ được tại sao tôi biết điều đó, đơn giản đó chỉ là linh cảm của người mẹ. Con trai của tôi, Scotty đã được sinh mổ khi mới được 28 tuần trước khi tôi lâm vào tình trạng nguy hiểm và bước vào liệu trình điều trị cúm H1N1. Thằng bé chỉ nặng 1kg.

Trong suốt 45 ngày đó, chính chồng tôi đã dành toàn bộ thời gian chăm sóc tôi trong bệnh viện. Anh đã ghi lại mọi thứ xảy ra, những chuyển biến cả tốt lẫn xấu của tôi. Chính những ghi chép ấy khiến tôi phần nào cảm nhận được mình tôi đã gần kề với cái chết như thế nào. Khi nhìn vào bức ảnh được chụp lại, đến giờ tôi vẫn không quên được khoảng thời gian đó. Anh đã không cho bất kỳ ai chăm sóc bế ẵm Scotty cho tới khi tôi tỉnh dậy. Vì anh muốn, tôi sẽ là người đầu tiên bế thằng bé. Vài giờ sau khi tôi tỉnh, các bác sĩ đã đem thằng bé đến bên cạnh tôi, đó là một khoảnh khắc kỳ diệu. Những kí ức ấy vẫn rất rõ ràng: một đội ngũ các bác sĩ, y tá, những người thân quen đã chăm sóc thằng bé trong lồng ấp trong suốt hai tháng đó. Tôi không di chuyển đươc, họ đã đặt bé vào vòng tay của tôi. Tôi ước gì mình có thể diễn tả cảm xúc vào giây phút đó. Tất cả mọi người mỉm cười hạnh phúc, và tôi chỉ muốn nói rằng, cơn ác mộng cuối cùng đã kết thúc.

Sự thật tôi đã mắc phải virus cúm H1N1. Dù một phụ nữ mang thai thường được khuyến khích tiêm chủng phòng ngừa cúm nhưng tôi đã không làm thế, tôi không nghĩ nó cần thiết vì tôi rất hiếm khi ốm, nhưng mọi chuyện đã xảy ra, câu chuyện thiếu chút nữa mang đi sinh mạng của cả hai mẹ con. Chỉ một liều chích ngừa cúm có thể đã làm thay đổi mọi thứ, tôi có thể tiết kiệm chi phí cho gia đình, không bị đau đớn vì bệnh tim và không khiến cả bạn và con mình trải qua những giây phút nguy hiểm như thế.

Giờ đây tôi chỉ thấy rằng, đó thật sự là một điều kỳ diệu, các bác sĩ đã làm nên điều thần kỳ không thể tin nổi để cứu cả hai mẹ con. Giờ đây sức khỏe của tôi ổn, chỉ là vết sẹo ở cổ luôn khiến tôi nhớ về khoảng thời gian đó, những ký ức lu mờ tôi không thể nhớ mà chỉ nghe chồng kể lại. Và điều kì diệu nữa lại đến, em gái của Scotty là Madison mới sinh vào ngày 25/05. Thật may, tôi đã đi tiêm chủng cúm và có thể chứng kiến khoảnh khắc Madison ra đời."

Mẹ bất tỉnh suốt 45 ngày sau sinh vì không tiêm phòng cúm trong thai kỳ - 3

Melissa đón con gái chào đời. 

Xu Xu (Lược dịch theo Babble)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu