Mẹ ngất xỉu khi mang thai tháng cuối, 3 tuần sau tỉnh dậy bụng "xẹp lép" nhưng không thấy con

Ngày 30/04/2019 19:00 PM (GMT+7)

Gần đến ngày sinh, bà mẹ trẻ người Anh đã mất cả 2 con và phải ghép nội tạng sau khi mắc một biến chứng thai kỳ.

Trên bụng bà mẹ trẻ Louise Prashad (25 tuổi, sống tại York, Anh) hiện tại có 2 vết sẹo mổ. Đó là lời nhắc nhở khiến cô không bao giờ quên ngày mình đã cận kề cửa tử và thời khắc được hồi sinh. 

Năm 21 tuổi, Louise từng mang thai đôi ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học. Nhưng trong lúc cô và chồng háo hức chờ đời ngày cặp song sinh chào đời thì một biến cố đã xảy ra khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn. 

Mang thai đến gần ngày dự sinh, Louise bắt đầu thường xuyên mệt mỏi và đau bụng. Một hôm cô nôn ra 2 bình máu và bất tỉnh nên được đưa đi cấp cứu. 

Mẹ ngất xỉu khi mang thai tháng cuối, 3 tuần sau tỉnh dậy bụng amp;#34;xẹp lépamp;#34; nhưng không thấy con - 1

Louise sau 2 ca mổ quan trọng của cuộc đời.

3 tuần sau Louise mới tỉnh lại và thấy bụng bầu của mình xẹp lép. Đau đớn hơn, mẹ cô thông báo tin dữ rằng cặp song sinh đã "chào đời trong im lặng", có nghĩa là cả 2 đã ra đi từ trong bụng mẹ.

Nguyên nhân là bởi Louise bị mắc một biến chứng hiếm gặp có tên là gan nhiễm mỡ cấp tính thai kỳ với tỉ lệ mắc là 1/10.000 ca. May mắn là Louise đã nhận được nguồn gan hiến tặng kịp thời nên được mổ ghép tạng ngay trong khi bất tỉnh và sống sót trở về. 

Sau cái chết của cặp song sinh, Louise nghĩ rằng mình không thể làm mẹ được nữa vì các bác sĩ cảnh báo cô có nguy cơ tái phát biến chứng nguy hiểm trên nếu tiếp tục mang thai. 

Nhưng sau đó, bà mẹ trẻ quyết tâm thử lại một lần nữa và đã mang thai sau hơn 1 năm cố gắng. Suốt thai kỳ, cả Louise và gia đình đều sống trong thấp thỏm, lo âu. 

Mẹ ngất xỉu khi mang thai tháng cuối, 3 tuần sau tỉnh dậy bụng amp;#34;xẹp lépamp;#34; nhưng không thấy con - 2

Ava chào đời là món quà bù đắp cho sự mất mát của gia đình.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể có con một lần nữa. Khi quyết định muốn thử lại, tôi đã phải chờ hơn 1 năm vì thuốc dùng sau ghép tạng có thể gây độc hại. 

Cuối cùng tôi cũng có thể mang thai nhưng đó là thai kỳ căng thẳng nhất tôi từng biết. Cho đến tận khi nghe thấy tiếng con khóc và được ôm con trong tay, tôi mới dám tin mình đã làm được", Louise tâm sự. 

Cô bé Ava chào đời khỏe mạnh như một món quà bù đắp cho những đau thương, mất mát Louise phải chịu đựng trong thai kỳ trước đó. Để cảm ơn người hiến tạng cho mình, một phụ nữ ngoài 50 tuổi, cô đã viết một lá thư cho gia đình bà và kể về những gì cô có được nhờ sự tử tế của họ. 

Hiện tại, gia đình Louise cũng thành lập một quỹ quyên góp để tưởng nhớ 2 đứa trẻ sinh đôi thiếu may mắn và giúp đỡ những ca bệnh cần hiến tạng khác.

Gan nhiễm mỡ cấp tính thai kỳ (GNMCTTK) là một biến chứng nghiêm trọng trong giai đoạn mang thai thường xảy ra trong 3 tháng cuối., do rối loạn chức năng ty thể trong quá trình oxy hóa acid béo dẫn đến sự tích tụ mỡ trong các tế bào gan. 

Sự xâm nhập của các acid béo gây ra suy gan cấp tính, dẫn đến hầu hết các triệu chứng xuất hiện trong tình trạng này. 

Bệnh thường biểu hiện trong ba tháng cuối của thai kỳ, nhưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong nửa cuối của thai kỳ, hoặc giai đoạn hậu sản. Các triệu chứng thông thường ở người mẹ là: nôn mửa, buồn nôn, chán ăn và đau bụng. Vàng da và sốt có thể xảy ra ở 70% số bệnh nhân. 

Ở những bệnh nhân nặng, có thể kèm theo tiền sản giật, trong đó bao gồm tăng huyết áp và phù. Điều này có thể dẫn đến các biến chứng như suy thận cấp, bệnh não gan, và viêm tụy.

Xót xa mẹ trẻ 18 tuổi bị ung thư khi vừa mang bầu, con sinh non rồi ra đi mãi
Một cô gái người Úc phát hiện ra mình mắc ung thư máu khi đang mang thai 4 tháng, đã lựa chọn nguy hiểm để giữ thai và sinh con.
Ngọc Linh (Dịch từ Metro)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Biến chứng thai kỳ