Sinh xong thấy mệt mỏi, bác sĩ nói chuyện thường, ai ngờ bà mẹ suýt mất mạng

Ngày 10/03/2019 09:32 AM (GMT+7)

Bà mẹ người Anh Charlotte Pennells đã chia sẻ câu chuyện của mình về việc cô phải chờ đến ba tháng để được bế con gái bởi sau khi sinh cô bị nhiễm trùng nặng.

Việc bế em bé ngay khi vừa lọt lòng là khoảnh khắc thật sự quý giá. Nhưng Charlotte Pennells (28 tuổi, sống tại Anh) đã phải chờ ba tháng để bế cô con gái Darcey. Nhiễm trùng đã khiến người mẹ 28 tuổi suy kiệt cơ thể sau khi sinh, cô đã hôn mê suốt ba ngày và bị liệt từ cổ trở xuống.

Charlotte chia sẻ: "Những tuần đầu tiên bên đứa con bé bỏng của mình thật đáng quý nhưng tôi đã bỏ lỡ tất cả và phải chiến đấu cho cuộc sống của mình. Tôi mong mỏi được ôm nó trong vòng tay nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là khóc. Thật vui mừng vì quãng thời gian tồi tệ ấy đã kết thúc nhưng tôi muốn các bà mẹ khác tin vào bản năng của họ nếu cảm thấy cơ thể có điều gì đó không ổn. Khi tôi nói với nhân viên y tế rằng mình bị đau thì có vẻ như không có ai để ý quá nhiều đến vấn đề này”. 

Sinh xong thấy mệt mỏi, bác sĩ nói chuyện thường, ai ngờ bà mẹ suýt mất mạng - 1

Charlotte chỉ có thể nằm ngắm nhìn cô con gái mới sinh của mình

Charlotte đã thuận lợi sinh Darcey, đứa con thứ hai của cô với vị hôn phu Phil Merrill tại Bệnh viện thành phố Peterborough vào ngày 27 tháng 1 năm ngoái. Nhưng cô cảm thấy không khỏe ngay sau đó. Cô kể lại: "Tôi đã rất hạnh phúc khi sinh em bé nhưng sau đó lại bị đau dạ dày và quá yếu để bế hay cho con ăn. Bác sĩ bảo đây là những tác dụng phụ của việc sinh nở tự nhiên và khuyên tôi nên uống thuốc giảm đau khi trở về nhà”.

Charlotte cho biết, với lần sinh trước, mọi thứ đều rất thuận lợi. Riêng trường hợp của Darcey, cô đã mất rất nhiều máu. “Thuốc giảm đau không hề có tác dụng. Tôi không có cảm giác thèm ăn và không thể bế hoặc cho con ăn nên phải để Phil làm điều đó”.

Chồng Charlotte đã phải gọi xe cứu thương vì sau 3 ngày ở nhà cô đã trở nên rất yếu. Đến bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán rằng cô bị nhiễm trùng nặng ở vùng bụng và không lâu sau thì bà mẹ trẻ rơi vào tình trạng hôn mê. "Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì xảy ra sau khi xe cứu thương đến. Tôi đã hôn mê suốt một tuần và khi tỉnh lại thì được biết mình đã bị suy đa tạng và cần phải cắt bỏ tử cung ngay lập tức”. 

Bác sĩ cho biết Charlotte bị nhiễm trùng nặng liên cầu khuẩn nhóm A (GAS). Trong một số trường hợp, GAS trở nên mạnh mẽ và dẫn đến nhiễm trùng nặng ở hầu hết mọi bộ phận trong cơ thể. Nó giải phóng độc tố khiến cơ thể bị sốc độc và có thể kích hoạt nhiễm trùng huyết, hay còn gọi là nhiễm độc máu. Nếu không được điều trị ngay lập tức, nhiễm trùng huyết sẽ dẫn đến suy nội tạng và tử vong.  Điều quan trọng là phải nhận ra tình trạng bất thường của bệnh nhân và bắt đầu điều trị từ sớm. Đây là một biến chứng hiếm gặp sau khi sinh và có thể khiến cơ thể bị sốc.

Trong trường hợp của Charlotte, cô đã phải nhờ đến một loại máy oxy hóa máu để giúp tim và phổi được nghỉ ngơi. Lúc đầu cô luôn mê sảng, nhưng khi tỉnh lại thì không thể cử động từ cổ trở xuống. Cô chỉ có thể chớp mắt và thậm chí không thể nói chuyện.

Sinh xong thấy mệt mỏi, bác sĩ nói chuyện thường, ai ngờ bà mẹ suýt mất mạng - 2

Charlotte phải ngồi xe lăn và chịu điều trị trong một thời gian dài. 

Suốt thời gian đó, mặc dù Phil luôn trấn an là mọi thứ vẫn ổn nhưng tất cả những gì bà mẹ 2 con suy nghĩ là: “Tôi sẽ chăm sóc con bằng cách nào?”. Cô đã phải trải qua hai tuần cách li tại bệnh viện Hoàng gia Papworth, Cambs và chỉ có một vài người thân đến thăm nhưng lại phải đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm. “Tôi đau đớn vì thương và nhớ con rất nhiều. Tôi đã phải trải qua ba tuần được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Thành phố Peterborough và bốn tuần nữa ở bệnh viện thận vì thận của tôi bị tổn thương. Darcey đã được hơn một tháng tuổi khi tôi được gặp lại con", Charlotte tâm sự. 

Bà mẹ này cũng bị bệnh nghiêm trọng về thần kinh, gây ra tình trạng suy yếu và tê liệt. Sau khi được chuyển đến bệnh viện thứ 3 ở quận Lincoln để phục hồi chức năng, cô dần dần có đủ sức để bế Darcey. 

Cô rời bệnh viện bằng xe lăn vào cuối tháng 5 năm ngoái cùng với mẹ mình. Charlotte chia sẻ: "Đó là một trận chiến lớn. Nếu không có Phil và mẹ, thì tôi không biết mình sẽ phải làm gì”. Tháng 7 năm đó, Charlotte đã tập bước những bước đầu tiên. Cô cho biết: “Hiện tại là chín tháng sau khi rời bệnh viện, tôi dần quay lại với việc tập những bài thể dục thông thường. Nhiều lúc tôi chập chững như một đứa trẻ mới biết đi, nhưng tôi vẫn rất hài lòng”.

Sinh xong thấy mệt mỏi, bác sĩ nói chuyện thường, ai ngờ bà mẹ suýt mất mạng - 3

Charlotte dần dần bình phục lại sau quãng thời dài điều trị.

Charlotte đã đưa ra lời cảnh báo đến các bà mẹ khác về những triệu chứng hay tình trạng mệt mỏi bất thường sau khi sinh.

"Bạn cần tự lắng nghe cơ thể mình và yêu cầu bác sĩ kiểm tra thêm nếu thấy cần thiết", Charlotte nhắn nhủ.

Đỡ đẻ cho bà mẹ trẻ, y tá hốt hoảng nhắc đi khám ngay khi nhìn vào vùng kín
Nữ hộ sinh đã phát hiện ra một điểm bất thường khi đỡ đẻ cho bà mẹ người Anh.
Quỳnh Dương (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhiễm trùng sau sinh