Nuôi vợ ở cữ ngày nào cũng mất đứt 150 ngàn tiền ăn, tốn kém quá nên tôi tống về ngoại 6 tháng mới đón

Thảo Nguyên - Ngày 18/10/2022 19:02 PM (GMT+7)

Đấy cứ tống vợ về ngoại ở cữ như vậy tôi vừa nhẹ thân lại chẳng tốn kém 1 đồng mọi người nhỉ?

Tôi là con trai nên từ nhỏ đã được dạy dỗ phải sống tiết kiệm để có tiền phòng khi biến cố xảy ra. Bố mẹ tôi cũng không giàu có gì, nhà lại tận 4 anh em trai nên từ khi học đại học đến lúc lập gia đình, chúng tôi phải xác định tự lập hoàn toàn, không trông chờ vào gia đình.

Ngay khi học đại học năm nhất, ổn định xong việc học là tôi đã đi làm thêm kín lịch. Tiền kiếm được, tôi tự trang trải những năm sinh viên. Nếu để dư được khoản nào, tôi gửi về phụ giúp bố mẹ một chút.

Khi ra trường đi làm, tôi vẫn luôn chăm chỉ cày cuốc nhặt nhạnh và dè xẻn chi tiêu. Vì thế mà tôi sớm mua được chung cư dù chỉ 55m2 trước cưới để ổn định cuộc sống. Vì xác định tự lập nên khi yêu tôi cũng khá kén chọn mà không tặc lưỡi xô bồ như nhiều thanh niên khác. Cuối cùng tôi chỉ chốt chọn yêu và cưới một phụ nữ giản dị, biết vun vén cho gia đình.

Vợ tôi bây giờ không xinh đẹp đâu nhưng em ngoan ngoãn, nghe lời và đặc biệt là cũng tiết kiệm, thu vén cho gia đình nhỏ. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi bây giờ không xinh đẹp đâu nhưng em ngoan ngoãn, nghe lời và đặc biệt là cũng tiết kiệm, thu vén cho gia đình nhỏ. (Ảnh minh họa)

Thật sự mà nói, vợ tôi không xinh đẹp đâu nhưng em ngoan ngoãn, nghe lời và đặc biệt là cũng tiết kiệm, thu vén cho gia đình nhỏ. Sau cưới, lương tháng của 2 vợ chồng cộng lại mỗi tháng cũng được khoảng 30 triệu nên tôi để dành được 22-23 triệu tiết kiệm mỗi tháng. 2 vợ chồng chỉ tiêu trong khoảng 7-8 triệu là đủ tiền ăn và xăng xe đi lại. Ngoài ra chẳng mua sắm gì nữa vì trong nhà đã đầy đủ hết.

Mỗi khi vợ muốn biếu ông bà ngoại tiền hay gửi về cho ông bà nội dù chỉ 1 triệu cô ấy cũng phải nói qua với tôi 1 câu. Tôi có gật đầu vợ mới dám chuyển khoản. Khoản gì không chính đáng và lãng phí là tôi cắt. Vợ tôi cũng chẳng dám hó hé một câu vì biết tôi tiết kiệm cũng vì cái nhà này, vì mẹ con cô ấy.

Tiêu pha tiết kiệm là vậy mà khi vợ có bầu tôi vẫn hoảng hồn vì tiêu tốn kém quá. Sau thời gian ốm nghén, vợ ăn khỏe như thuồng luồng, ngày nào cũng chén 3-4 bát cơm. Đã vậy, thức ăn cũng phải nhiều hơn. Rồi còn đủ thứ vitamin, tiêm phòng, khám thai định kỳ nữa chứ.

Cứ nghĩ mang bầu tốn kém nhưng để vợ có đủ dinh dưỡng cho con trong bụng nên tôi đành cố. Nào ngờ sau sinh, dù mẹ ăn vào mẹ, con ăn vào con mà nuôi vợ đẻ vẫn tốn kinh khủng. Ngày nào tằn tiện lắm, tiền thịt cá cho vợ ăn ngày 3 bữa đã tốn mất cả trăm ngàn. Đã vậy còn hoa quả cho bữa phụ và viên uống bổ sung canxi, sắt hàng ngày nữa, tất tật cũng tầm 150 ngàn đồng/ngày.

Nhiều lần thấy vợ ăn tốn cơm tốn gạo mà chỉ đủ sữa cho con ti, tôi sốt ruột quát:

“Ăn ngập miệng mà con vẫn bé tẹo là sao, cô có biết bao tiền thức ăn của nhà này ở hết trong bụng cô đấy?”.

Sau 10 ngày ở cữ, thấy nuôi vợ đẻ tốn quá nên tôi bảo thẳng em về ngoại (Ảnh minh họa)

Sau 10 ngày ở cữ, thấy nuôi vợ đẻ tốn quá nên tôi bảo thẳng em về ngoại (Ảnh minh họa)

Sau 10 ngày ở cữ, thấy nuôi vợ đẻ tốn quá nên tôi bảo thẳng: “2 mẹ con cô về bên ngoại mà ở cữ đi. Về đấy ông bà mới kham nổi. Cứ ở đó cả 6 tháng sau sinh đến khi đi làm lại thì về”.

Hôm ấy tôi gọi xe đưa 2 mẹ con cô ấy về quê ngoại cách đó gần 200km ở cữ luôn. Đuổi vợ về quê ở cữ mà cô ấy thì vui lắm vì được về đó thoải mái. Còn ông bà ngoại khỏi phải nói hạnh phúc như nào khi thấy con gái và cháu ngoại về. Đấy cứ tống vợ về ngoại ở cữ như vậy tôi vừa nhẹ thân lại chẳng tốn kém 1 đồng mọi người nhỉ?

Mạnh tay chi 66 triệu đồng thuê siêu bảo mẫu chăm ở cữ: Được cơm bưng nước rót, mẹ chỉ việc chơi với bé
Để có thể được nghỉ ngơi hoàn toàn và phục hồi sức khỏe sau sinh, em bé sinh ra được chăm sóc tốt nhất, sản phụ này đã mạnh tay bỏ ra số tiền 66 triệu...

Chăm sóc sau sinh

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc sau sinh