Sau sinh, bà mẹ bối rối quên sạch cả chồng lẫn hai con sinh đôi

Ngày 29/01/2018 05:51 AM (GMT+7)

Lẽ ra, khi được gặp con mình lần đầu tiên, Michelle đã cực kì hạnh phúc. Thế nhưng, tất cả những gì xuất hiện trong tâm trí cô chỉ là bối rối và trống rỗng, do cô đã gặp phải hội chứng hiếm gặp triệu người có một.

Khi Michelle Varley lần đầu tiên được nhìn thấy con mình, và chồng, đáng lẽ ra, đó phải là một thời khắc tuyệt diệu đầy xúc động. 

Nhưng không, tất cả những gì xuất hiện trong tâm trí cô là sự bối rối. Cô không thể nhận ra hai bé sinh đôi của mình, lẫn người đàn ông đang ở bên cạnh. Chẳng may rằng, Michelle đã gặp phải một căn bệnh hiếm gặp khiến cô mất toàn bộ trí nhớ sau khi sinh.

Sau sinh, bà mẹ bối rối quên sạch cả chồng lẫn hai con sinh đôi - 1

Michelle, mẹ của cặp sinh đôi đã gặp phải một hội chứng hiếm gặp, khiến cô mất hoàn toàn trí nhớ sau khi sinh.

Thực tế, vấn đề mà Michelle, một giáo viên tiểu học sống tại Shrewsbury gặp phải là Hội chứng rối loạn tuần hoàn não sau có khả năng hồi phục (Posterior reversible encephalopathy syndrome - PRES), liên quan đến huyết áp và tiền sản giật sau sinh với biểu hiện là đau đầu, co giật, thay đổi tâm thần và mất thị lực đi kèm với tổn thương chất trắng trên hình ảnh học. 

Ban đầu, thai kì của Michelle diễn ra hoàn toàn bình thường. Cô hạ sinh hai bé sinh đôi, Lexi, nặng 1,8kg và Sam, nặng 2,6kg vào sáng sớm ngày 20 tháng 9, năm 2011. Vài giờ sau khi sinh, cô bắt đầu đau đầu khủng khiếp và ngất đi. Huyết áp cô tăng đột ngột đến 212/100. Điều cuối cùng cô còn nhớ được đó là mình đang bước ra từ phòng vệ sinh khoa sinh sản, và hoàn toàn không nhớ được điều gì.

Sau sinh, bà mẹ bối rối quên sạch cả chồng lẫn hai con sinh đôi - 2

Hai bé Sam và Lexi đã chào đời hoàn toàn khỏe mạnh, dù vậy, điều không may đã xảy ra với mẹ hai bé chỉ vài giờ sau sinh.

Các bác sĩ tại bệnh viện Hoàng gia Shrewsbury đã gây mê bằng biện pháp y tế, để tạm thời giữ lại tính mạng của cô. Sau đó, họ đã chẩn đoán được tình trạng mà cô gặp phải, sau khi hội chẩn với các chuyên gia từ Mỹ. Được biết, tại Anh, số trường hợp mắc phải triệu chứng như Michelle chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Sau nhiều nỗ lực, cũng như sự trợ giúp của bác sĩ, chẳng hạn như dùng những bức ảnh để "nhắc" cô nhớ rằng mình đã làm mẹ, trí nhớ của Michelle mới bắt đầu trở lại sau ba ngày.

Sau sinh, bà mẹ bối rối quên sạch cả chồng lẫn hai con sinh đôi - 3

Căn bệnh này đã khiến Michelle phải bỏ lỡ mất thời khắc quý giá sau khi sinh hai bé.

Khi lần đầu tiên ôm hai em bé vào lòng, biết được rằng đây chính là con trai và con gái của mình, Michelle đã cực kì hạnh phúc. Dù vậy, cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tiếc nuối vì đã bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất sau khi sinh, thậm chí là không có được một bức ảnh nào chụp chung cùng hai con vào lúc đó.

"Sinh con đáng ra phải là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Thay vào đó, tất cả những gì còn sót lại trong tôi lại là những kí ức hỗn độn. Tôi đã rất bối rối khi không thể nhận ra chồng lẫn hai em bé của mình. Mọi thứ đã thật đáng sợ. Tôi đã phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt với sự lo lắng thấp thỏm rằng điều gì đó đã xảy ra với hai bé, trong khi chính mình không thể hình dung ra được khuôn mặt của chúng."

Sau sinh, bà mẹ bối rối quên sạch cả chồng lẫn hai con sinh đôi - 4

Trong những ngày đầu, anh Brent đã phải rất bận rộn chăm sóc cho 2 con nhỏ lẫn vợ mình.

Chồng cô, anh Brent, đã rất sợ hãi với ý nghĩ rằng vợ mình sẽ không thể nhớ lại được mọi thứ. 

"Cô ấy đã nhìn tôi với cái nhìn đầy trống rỗng, giống như một người lạ vậy. Trong lúc đó, tôi phải bận rộn chăm sóc hai con mới chào đời. Suốt cả ngày, tôi phải chạy đi chạy lại liên tục giữa khoa sơ sinh và khu vực chăm sóc đặc biệt.", anh cho biết.

11 ngày sau khi sinh, Michelle và Brent đã có thể cùng hai con trở về nhà. Tuy nhiên, lúc này, một điều bất hạnh khác lại đến khi Michelle không thể nhớ nổi căn nhà của mình, nghĩ rằng mình đã đến nhầm nhà.

Sau sinh, bà mẹ bối rối quên sạch cả chồng lẫn hai con sinh đôi - 5

Gặp vấn đề với trí nhớ trong suốt một năm đầu, Michelle đã phải dùng những bức ảnh để "ghi chép" lại kí ức của mình.

Bật khóc vì bất lực, Michelle đã phải học cách làm quen lại toàn bộ mọi thứ từ đầu, ngay cả những việc đơn giản như đi cầu thang. Không chỉ thế, cô còn gặp vấn đề trong việc ghi nhớ những thứ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, khó tập trung, dễ choáng váng và nói năng lộn xộn. Khi quay trở lại dạy học sau thời gian nghỉ sinh, cô cũng phải rất vất vả do thường nhầm lẫn tên học sinh.

Với Michelle, đây thực sự là trải nghiệm khó khăn, vì thông thường, ngay cả trong suốt thai kì, cô chưa từng gặp bất cứ rắc rối gì với việc ghi nhớ hay các lịch trình. "Hiệu ứng" của căn bệnh đã khiến cô không thể nhớ rõ được những khoảnh khắc đặc biệt của con mình trong suốt một năm đầu đời. Bởi vậy, cô chỉ có thể tự "ghi chép" lại kí ức của mình thông qua những bức ảnh. 

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Nam Phương (Dịch từ The Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu