Suy sụp tưởng không có con sau khi cắt cổ tử cung, mẹ khóc nghẹn ngày thử thai

Ngày 19/03/2019 18:39 PM (GMT+7)

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ cổ tử cung, bà mẹ người Mỹ cho rằng mình sẽ không có cơ hội mang thai nữa nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.

Mang thai, sinh nở là mong muốn của hầu hết chị em phụ nữ. Tuy đã là mẹ một con nhưng Fay Rickett (32 tuổi, sống ở Birmingham, Anh) đã rất thất vọng khi nghe bác sĩ nói cô không thể sinh con nữa. Cô đã có con gái 2 tuổi nhưng đó là con với người chồng trước đã qua đời.

Năm 2014, khi đang sống với chồng mới và cô con gái Isla, 2 tuổi, cô được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn một. Rickett đã phải làm phẫu thuật cắt bỏ cổ tử cung để sống sót và bác sĩ thông báo cô không thể mang thai tự nhiên nữa. 

Suy sụp tưởng không có con sau khi cắt cổ tử cung, mẹ khóc nghẹn ngày thử thai - 1

Rickett và chồng cũ vào năm 2012

Nhưng sau đó kỳ tích đã xảy ra. Khi vượt qua cơn nguy hiểm, Rickett bất ngờ phát hiện mình mang thai.

"Tôi chưa từng nghe ai nói rằng có thể mang thai khi không có cổ tử cung, vì vậy chúng tôi thực sự rất phấn phích khi phát hiện tin vui bất ngờ này", Rickett chia sẻ.

Tuy nhiên, cô đã thực sự suy sụp khi nghe các bác sĩ chẩn đoán tình trạng xấu nhất của con sau khi chào đời. Cô tâm sự: “Tôi đã được nhìn thấy trái tim của con và nghe tiếng nó đập trong khi siêu âm và tôi không muốn bỏ cuộc. Từ đó trở đi, gần như là tôi sống luôn ở bệnh viện, cứ hai ngày một lần cho đến khi nhập viện ở tuần thứ 20”, Rickett kể lại. 

Vì cô vẫn khăng khăng muốn tiếp tục mang thai, các bác sĩ đã áp dụng phương pháp khâu vòng cổ tử cung để tạm thời "túm" tử cung của cô lại. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, túi nước ối bị vỡ, khiến mọi người đều lo sợ đứa bé không thể sống sót.

Suy sụp tưởng không có con sau khi cắt cổ tử cung, mẹ khóc nghẹn ngày thử thai - 2

Rickett và hai cô con gái đáng yêu của mình

Và rồi "phép màu" tiếp tục tiếp diễn khi em bé vẫn sống sót trong tử cung Rickett. Cô đã sinh mổ theo kế hoạch vào tuần thứ 35 và bé Seren được sinh ra nặng khoảng 2.2kg.

Seren đã không thở được vì vậy bác sĩ phải đặt máy thở. Và dần dần thì cô bé bắt đầu cứng cáp hơn. “Con bé bị viêm khớp, có nghĩa là tay chân của nó không thể duỗi thẳng ra. Seren đã phải dành khá nhiều thời gian vào điều chỉnh bằng khuôn và chúng tôi hy vọng tình hình có thể cải thiện theo độ tuổi. Vậy nhưng dù thế nào Seren là một cô bé vui vẻ và khỏe mạnh. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi có được con bé và gia đình nhỏ của mình”, Rickett tâm sự. 

Trải lòng của ông bố ung thư giai đoạn cuối chiến đấu từng ngày để được thấy con chào đời
Khi Minh Nhật ngỡ rằng mình đã bước đến trang cuối cuộc đời thì vợ anh báo tin đang mang thai, giúp anh có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật.
Diễm Quỳnh (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu