Tưởng chị dâu hiếu thảo nhận chăm mẹ chồng ốm, lúc bà nhét mẩu giấy vào tay tôi mới biết sự thật

Thảo Nguyên - Ngày 08/07/2023 12:00 PM (GMT+7)

Chị dâu tôi dù bận công việc vậy mà vẫn thu xếp để nhân viên làm và xung phong về chăm mẹ. Thấy chị hiếu nghĩa, tôi và anh trai yên tâm toàn tập.

Bố mất từ khi tôi mới học lớp 5, từ đó mẹ một mình nuôi 2 anh em tôi khôn lớn. Biết mẹ vất vả, 2 anh em tôi lúc nào nghe lời và hiếu thuận với mẹ. Ngược lại, mẹ cũng luôn thoải mái, hết lòng động viên 2 con ăn học đến nơi đến chốn.

Thực tình mà nói, cùng một mẹ sinh ra mà anh trai tôi giỏi giang lắm. Lúc còn đi học, anh luôn là học sinh sinh viên xuất sắc của trường. Ra trường 2-3 năm, anh đã là phó phòng quảng cáo một công ty. Vì vậy, mấy năm đi làm ở Hà Nội, anh đã mua được nhà riêng, xe riêng và có sự nghiệp ổn định. Còn tôi chỉ là giáo viên dạy cấp 2 một trường ở cách nhà 70km nên phải ở nội trú ở trường.

Khi anh chị cưới nhau, mẹ tôi mòn mỏi đợi chị dâu sinh cháu mà anh chị không sinh. (Ảnh minh họa)

Khi anh chị cưới nhau, mẹ tôi mòn mỏi đợi chị dâu sinh cháu mà anh chị không sinh. (Ảnh minh họa)

Rồi cũng đến ngày anh trai đưa chị dâu về ra mắt, mẹ tôi vui lắm khi thấy con dâu tương lai xinh xắn, dễ thương, nhẹ nhàng. Bà cứ bảo tôi phải học tập chị dâu nhiều thứ. Chị dâu kém anh trai tôi chỉ 3 tuổi và cũng có sự nghiệp ổn định khi có 1 spa làm đẹp riêng. Chị ăn nói khéo léo nên được lòng cả nhà.

Kết hôn xong, vợ chồng chị dâu ở thành phố đi làm. Ở nhà chỉ có mình mẹ tôi sống. Biết bà ở nhà buồn nên tôi với anh trai thống nhất cứ tuần này tôi về nhà cuối tuần thì tuần sau anh phải về quê. Mỗi lần về nhà, chị dâu cũng biếu mẹ tiền để bà ăn quà. Anh trai cũng mua rất nhiều đồ ngon trong tủ lạnh để bà ăn dần.

Khi anh chị cưới nhau, mẹ tôi mòn mỏi đợi chị dâu sinh cháu mà anh chị không sinh. Bởi chị bảo cả 2 vẫn còn trẻ, phấn đấu thêm cho sự nghiệp ổn định hơn. Dù không mấy đồng tình nhưng mẹ tôi cũng không dám ý kiến vì mọi việc anh chị tự quyết định.

Có kinh tế khá nên anh chị hầu như chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của cải, đất cát sau này ở quê. Vài lần nghe mẹ tôi bảo mảnh đất đang ở sau này sẽ chia cho con trai 1 nửa, con gái 1 nửa, chị dâu còn bảo cứ để hết cho tôi. Anh chị ở ngoài phố cũng không có ý định về quê sống. Đã vậy đất ở quê không có giá trị nhiều nên để hết cho em chồng.

Cho tới 2 năm vừa qua, do có dự án lớn ở khu vực nhà tôi ở nên khu đất của mẹ bỗng trở nên có giá. Giá đất tăng lên chóng mặt, nhà tôi cũng có giá cả hơn chục tỉ đồng. Vì thế chị dâu lại có vẻ quan tâm đến chuyện đất cát thừa kế mặc dù mẹ tôi vẫn luôn dự định sẽ chia đều cho 2 anh em tôi.

Thời gian vừa rồi mẹ tôi không may bị ốm nặng khiến bà không đi lại và miệng không nói được. Chị dâu tôi dù bận công việc vậy mà vẫn thu xếp để nhân viên làm và xung phong về chăm mẹ. Thấy chị hiếu nghĩa, tôi và anh trai yên tâm toàn tập.

Hôm rồi, đưa học sinh đi thi nên tôi có dịp đi qua nhà. Sốt ruột mẹ ốm, tôi tranh thủ tạt qua 1 buổi. Nhìn chị dâu chăm mẹ chồng chu đáo, tôi còn thấy mình là con gái mà chẳng làm được như chị. Nhưng lạ cái dù được con dâu chăm như vậy ánh mắt mẹ tôi cứ nhìn chị lấm lét. Lúc chị ra ngoài lấy cháo thì bà run run nhét vào tay con gái mẩu giấy viết vài chữ nguệch ngoạc rồi ra hiệu cho tôi giấu đi:

 “Cái H (tên chị dâu) muốn mẹ sang tên hết sổ đỏ mảnh đất này cho một mình nó. Hai anh em con cẩn thận”.

Âm mưu của chị dâu đã bị tôi nắm thóp nhưng chị cứ cầu xin đừng nói cho anh trai tôi biết điều này, đổi lại chị sẽ mang bầu và sinh con như mẹ tôi mong muốn. (Ảnh minh họa)

Âm mưu của chị dâu đã bị tôi nắm thóp nhưng chị cứ cầu xin đừng nói cho anh trai tôi biết điều này, đổi lại chị sẽ mang bầu và sinh con như mẹ tôi mong muốn. (Ảnh minh họa)

Cầm mẩu giấy đọc những lời mẹ viết mà tôi ngỡ ngàng. Thì ra nhận về chăm mẹ chồng ốm là chị dâu có âm mưu cả. Sợ bà sang tên mảnh đất giá trị này cho 2 anh em tôi, chị dâu còn muốn ép mẹ sang tên sổ đỏ cho một mình chị. Lúc chìa mẩu giấy ra, chị dâu ban đầu chối cãi sau thì xanh mặt thú nhận. 

Hiện âm mưu của chị dâu đã bị lộ nhưng chị cầu xin đừng nói cho anh trai tôi biết điều này. Chị bảo bù lại sẽ uống thuốc bổ để lên kế hoạch mang bầu, sinh cho nhà này 1 đứa cháu như mẹ tôi mong muốn. Thấy chị biết điều vậy nên tôi cũng bỏ qua cho. Không biết nếu uống thuốc bổ thì chị dâu nên uống trước mấy tháng khi mang thai đây?

Nên uống thuốc bổ trước khi mang thai mấy tháng?

Để có một thai kỳ khỏe mạnh, em bé được phát triển tốt nhất ngay từ khi còn trong bụng mẹ, chị em nên bổ sung thêm các loại thuốc bổ ở thời điểm 3 tháng trước khi mang thai.

Nguyên nhân là vì theo cơ chế sinh học, thời gian để trứng trưởng thành trong buồng trứng của phụ nữ là 3 tháng, sau đó trứng sẽ chín và rụng. Ở thời điểm rụng trứng, nếu trứng gặp được tinh trùng thì sẽ thụ thai. Và muốn phôi thai khỏe mạnh, người mẹ phải có chất lượng trứng tốt. Vì vậy, phụ nữ cần có kế hoạch uống bổ sung các dưỡng chất trước khi mang thai để trứng phát triển khỏe mạnh.

Tưởng chị dâu hiếu thảo nhận chăm mẹ chồng ốm, lúc bà nhét mẩu giấy vào tay tôi mới biết sự thật - 3

10 năm đẻ 5 lần, Hằng Túi U40 vẫn khoe dáng hết nước chấm bên bạn trai mới
Hằng Túi dường như dành trọn thanh xuân để sinh nở. Nhưng đến hiện tại, dù đã bước sang tuổi 36 nhưng hot mom này vẫn giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Giảm cân sau sinh

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu