Tưởng vô sinh do uống thuốc giảm béo, mẹ Hải Phòng ngỡ ngàng khi biết muộn con là do chồng

Ngày 18/06/2019 05:58 AM (GMT+7)

Sau nhiều năm chậm có con, chị Nguyệt nghĩ do bản thân uống thuốc giảm béo nên bị tắc kinh. Mãi về sau đi khám bác sĩ chị mới ngỡ ngàng khi biết trước đó chồng uống thuốc đặc trị bệnh gút nên tinh trùng bị ảnh hưởng.

Chị Đinh Thị Ánh Nguyệt (SN 1987) và anh Nguyễn Thế Lộc (SN 1983) ở Hải Phòng có lẽ cùng giống như bao cặp vợ chồng cùng cảnh ngộ khác. Sau ngày kết hôn vào năm 2013, hai anh chị đằng đẵng mong con nhưng tin vui vẫn chưa cập bến.

Tưởng vô sinh do uống thuốc giảm béo, mẹ Hải Phòng ngỡ ngàng khi biết muộn con là do chồng - 1

Sau ngày kết hôn vào năm 2013, hai anh chị đằng đẵng mong con nhưng tin vui vẫn chưa cập bến.

Vì nghĩ thương vợ, biết bản thân mình lại khó có con, anh Lộc đã không ít lần đưa ra các phương án với hy vọng người mình yêu thương có được hạnh phúc vẹn tròn. Sau tất cả bằng sự kiên trì, chịu đựng và nỗ lực thuốc thang, hạnh phúc đã thực sự mỉm cười với vợ chồng anh chị vào một ngày “giết sâu bọ” năm 2019 là bé gái Nguyễn Trang Anh rất ngoan và bụ bẫm.

Nghĩ tắc kinh do uống thuốc giảm béo

Năm năm kể từ ngày về chung một nhà, anh Lộc và chị Nguyệt ngóng con đến mòn mỏi. Vô vàn những lần thất bại nhưng hai anh chị vẫn kiên nhẫn bên nhau đi hết thầy lang này đến phương thuốc khác, song đều quay về trong vô vọng. Càng chữa lại càng không có kết quả, gia đình hai bên nội ngoại càng quan tâm hỏi thăm thì tâm lý như đè nặng lên đôi vai của cặp vợ chồng trẻ.

Những ngày đầu chị Nguyệt mặc định nghĩ do bản thân uống thuốc giảm béo nên nội tiết thay đổi dẫn đến kinh nguyệt không đều, nhiều tháng bị tắc kinh. Đến bác sĩ nhờ tư vấn, chị được sử dụng thuốc nội tiết giúp cân bằng lại các hormone. Sau khi uống thuốc chị tiến hành kiểm tra, kết quả cho thấy hoạt động của buồng trứng trở lại bình thường, tuy nhiên chị lại có dấu hiệu buồng trứng đa nang điển hình.

Sau một thời gian được các bác sĩ tích cực điều trị, sức khỏe sinh sản của chị Nguyệt đã dần ổn định. Lúc này chị mới bắt đầu ngồi lại trao đổi thẳng thắn với ông xã về chuyện động viên chồng đến bệnh viện kiểm tra.

Ngày anh Lộc đi khám bệnh, các sĩ tiến hành kiểm sức khỏe nam khoa và xét nghiệm tinh dịch đồ. Qua kết quả thu được từ xét nghiệm, bác sĩ cho biết tinh trùng bị thiểu năng, khả năng sinh sản tự nhiên của anh Lộc bị hạn chế.

Tưởng vô sinh do uống thuốc giảm béo, mẹ Hải Phòng ngỡ ngàng khi biết muộn con là do chồng - 2

Năm năm kể từ ngày về chung một nhà, anh Lộc và chị Nguyệt ngóng con đến mòn mỏi

Nhắc nhớ lại thời điểm hai vợ chồng cùng nhau đi kiểm tra sức khỏe, chị Nguyệt tâm sự: “Mình vẫn còn nhớ như in hôm đó đến khác, sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ có hỏi chồng mình trước đó có sử dụng bất cứ loại thuốc kích thích gì không? Với tính cách của anh thì mình hiểu từ trước đến giờ anh ấy không hút thuốc hay chơi bời bia rượu gì cả. Tuy nhiên, mãi đến lúc chuẩn bị rời bệnh viện trở về nhà, hai vợ chồng mới nhớ ra rằng trước đó anh có uống thuốc đặc trị bệnh gút nên sức khỏe sinh sản bị ảnh hưởng”

Biết được nguyên do dẫn đến việc chậm có em bé, anh chị quyết định chọn bác sĩ để điều trị. Sau khi uống hết thuốc do bác sĩ chuyên môn kê đơn nhưng tỉ lệ % tinh trùng tiến tới vẫn không có tiến triển. Tái xét nghiệm, các chỉ số cũ vẫn không hề thay đổi.

Ý định can thiệp khoa học hiện đại bắt đầu le lói trong đầu anh chị, thế nhưng cứ nghĩ đến tài chính chị lại chưa đủ can đảm để tiến hành can thiệp. Vì chưa có điều kiện thụ tinh hiện đại, hai vợ chồng tiếp tục lặn lội đến các tỉnh với hy vọng tìm được thầy hay thuốc tốt, kết hợp Đông – Tây y để chữa trị.

Tưởng vô sinh do uống thuốc giảm béo, mẹ Hải Phòng ngỡ ngàng khi biết muộn con là do chồng - 3

Thành quả của bao nhiêu năm trời nỗ lực cố gắng là em bé bụ bẫm chào đời khỏe mạnh

Biết khó có con, chồng từng muốn ly hôn để “giải thoát” cho vợ

Những tưởng phối kết hợp các phương pháp sẽ nhanh chóng cho kết quả, thế nhưng ngày này qua tháng khác, tin con về vẫn bặt vô âm tín. Thất vọng với chính bản thân, anh Lộc buông xuôi tất cả, phó mặc cho trời đất mặc cho những lời thúc giục, hỏi han cứ bủa vây xung quanh.

Chị Nguyệt kể lại: “Trong quá trình chữa trị đó mình buồn nhất là khi chồng nói rằng, “Cứ thuốc men như thế này không có kết quả, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, hay vợ chồng mình ly hôn để em đi bước nữa kiếm đứa con, vì em là phụ nữ đi đâu người ta cũng dị nghị, họ đâu biết nguyên nhân chậm con là do anh”. Nghe chồng nói xong mình chảy nước mắt, vừa thương vừa giận chồng lắm!”.

Gạt nước mắt an ủi người bạn đời, anh chị gắng gượng đứng lên tiếp tục “tìm con”. Mặc dù muộn có con nhưng không vì thế mà hai vợ chồng tự ti mặc cảm, chị sẵn sàng chia sẻ tâm sự với những người xung quanh. Như được trải lòng mình sau những tháng ngày vất vả ngược xuôi mong được nghe thấy tiếng “bi bô” của con trẻ.

Và rồi cơ duyên cũng đã đến nhờ công việc bán hàng của chị trong một bệnh viện đa khoa. Tại đây chị gặp một người em cũng là khách quen hay mua hàng, một lần hai chị em ngồi tâm sự mới biết việc chị hiếm muộn suốt 5 năm qua, đặc biệt hơn là tình trạng sức khỏe của anh Lộc lại tương tư sức khỏe chồng của người em đó.  

Sau những câu chuyện khó nhọc trên hành trình đi tìm nụ cười con thơ được giãi bày, chị Nguyệt được giới thiệu đến bệnh viện chuyên khoa sản của tỉnh. Tại bệnh viện, sau khi kiểm tra, bác sĩ khuyên anh chị nên tiến hành thụ tinh ống nghiệm (IVF) để sớm có kết quả. Tuy nhiên, vì chưa sẵn sàng kinh tế nên chị Nguyệt bàn bạc với chồng xin bác sĩ được kê đơn thuốc uống làm thụ tinh nhân tạo (IUI).

Tưởng vô sinh do uống thuốc giảm béo, mẹ Hải Phòng ngỡ ngàng khi biết muộn con là do chồng - 4

Bé Trang Anh chào đời bằng phương pháp sinh mổ với cân nặng 3.0kg khóc to, phản xạ tốt.

Trải qua 4 tháng kiên trì uống thuốc, chị đặt trọn niềm tin vào bác sĩ, lên dây cót chuẩn bị sẵn sàng cả tâm lý và kiến thức để tiến hành IUI. Sau quy trình chọn lọc tinh trùng khỏe nhất, các bác sĩ tiến hành bơm vào buồng tử cung của người vợ ở thời điểm rụng trứng.

Ngay lần bơm IUI đầu tiên, gia đình anh chị đã nhanh chóng đón tin vui là bào thai giới tính nữ trong sự vui sướng khôn siết của cả dòng tộc. Không giấu được cảm xúc, chị Nguyệt nói: “Mặc dù nhiều lần tìm con thất bại nhưng ngày thụ tinh nhân tạo thành công, hai vợ chồng mình cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng. Lúc thử que lên 2 vạch mà mình sung sướng đến bật khóc”.

Theo lời mẹ bỉm sữa, chị may mắn mang thai khỏe mạnh, suốt thai kỳ diễn ra suôn sẻ. Bước vào ngày thứ 6 của tuần thai thứ 38, chị dự định đi khám thai định kỳ, vì vài ngày trước đó chị thấy người khó chịu, mất ngủ. Tuy nhiên, khi đến gặp bác sĩ, chị bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu cơn co chuyển dạ và hạ sinh thành công bé Trang Anh bằng phương pháp sinh mổ với cân nặng 3.0kg khóc to, phản xạ tốt.

Đã hơn một tuần nay gia đình chị Nguyệt rôm rả tiếng cười kể từ ngày đón em bé về nhà. Một thành viên mong chờ lâu nay đã chính thức xuất hiện, nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, chị không giấu được hạnh phúc: “Mỗi khi nhìn thấy con tôi lại thấy mình thật quá may mắn và hạnh phúc. Có được con yêu là bao hờn tủi trôi đi hết. Giờ đây chỉ còn lại hạnh phúc và tình yêu thương vô bờ bến mà cả gia đình dành cho con”.

14 năm mong mỏi tìm con, vợ 8x Thái Bình rơi nước mắt vì thái độ của người chồng
Nếu như với nhiều cặp đôi không có con thường nghĩ đến chuyện chia tay hay người chồng chán nản, ngoại tình thì suốt 14 năm, anh Bình luôn chăm sóc,...
Như Loan - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh