Về nhà chồng ra mắt thấy cháu gái anh giống hệt mình, càng nói xuất thân của bé tôi càng lo sợ

Thảo Nguyên - Ngày 01/04/2023 00:00 AM (GMT+7)

Tôi chẳng bao giờ ngờ được trái đất lại tròn đến vậy, quá khứ lầm lỗi đã bao lần tôi tưởng ngủ yên giờ lại sống dậy ngay trước mắt mình.

Khi mới học năm nhất đại học, tôi đã lỡ có bầu với bạn trai. Do cả 2 đứa đều là sinh viên nên ngay khi biết tin “2 vạch”, 2 chúng tôi đều sợ hãi. Cứ tưởng đã lỡ rồi bạn trai sẽ làm đám cưới nhưng anh lại một mực bảo:

“Giờ nhỡ rồi thì phải bỏ thôi em. Anh không thể vì đứa bé này mà làm lỡ tương lai của anh được”.

Mặc tôi van xin thế nào, anh cũng không đồng ý cho giữ lại. Thấy tôi kiên quyết không bỏ con, anh nói lời chia tay thẳng thừng:

“Nếu cô cố tình giữ cái thai này lại thì sinh ra tự đi mà nuôi, tôi không có liên quan đến 2 mẹ con cô”.

Từ đó, tôi chịu bao cay đắng và những lời xì xào ở khu trọ để mang bầu. Tất nhiên tôi giấu bố mẹ và mọi người ở quê không ai biết tôi mang thai. Đến ngày vào viện sinh nở, bên cạnh tôi cũng chỉ có duy nhất cô bạn thân. Sau sinh cô ấy khuyên tôi nếu hoàn cảnh không nuôi được con gái thì nên cho vào 1 trại trẻ mồ côi hay để trước một ngôi chùa nào đó.

Từ đó, tôi chịu bao cay đắng và những lời xì xào ở khu trọ để mang bầu. (Ảnh minh họa)

Từ đó, tôi chịu bao cay đắng và những lời xì xào ở khu trọ để mang bầu. (Ảnh minh họa)

Nghe lời bạn thân, đúng ngày đầy tháng con thì tôi mang tới bỏ trước cổng một trại trẻ mồ côi cách đó 20km. Tôi cũng để lại mẩu giấy nói rõ hoàn cảnh mình không nuôi con được và để lại thông tin về tên, ngày giờ sinh của con gái cùng chiếc mũ len hồng tôi móc rất xinh để lại cho con làm kỷ niệm.

Mới đó 5 năm trôi qua tôi đã ra trường đi làm và có bạn trai. Nhìn tôi xinh xắn đáng yêu lại có công ăn việc làm ổn định, chẳng ai nghĩ được tôi lại từng có bầu và vứt bỏ đứa con đẻ của mình.

Nhiều lần day dứt, tôi đã tìm đến trại trẻ mồ côi năm xưa hỏi xin lại đứa bé nhưng các cán bộ ở đây nói ít lâu sau khi tiếp nhận bé vào trại trẻ, có 1 gia đình đã đến làm thủ tục xin nhận bé làm con nuôi. Và tất nhiên họ không tiết lộ thông tin về gia đình này, chỉ bảo vợ chồng hiếm muộn và không phải người địa phương quanh đây.

Yêu nhau hơn năm thì tôi với bạn trai xác định làm đám cưới. Ngày về nhà anh ra mắt đi hơn 100 cây số, tôi được bố mẹ anh và cả nhà rất yêu quý. Nhà anh ngoài bố mẹ chồng còn có cả vợ chồng anh trai, chị dâu sống chung rất đầm ấm. Nghe nói, anh trai anh bị hiếm muộn nên 7 năm kết hôn họ chưa có em bé. 5 năm trước, vợ chồng họ phải xin 1 đứa con nuôi.

Lúc gần ăn cơm trưa thì tôi thấy chị dâu đi đón con gái nhỏ của chị đi học mẫu giáo lớn về. Nhìn thấy cháu bước vào nhà mà tôi điếng người vì thấy cháu giống hệt tôi ngày nhỏ. Vừa thấy bạn trai tôi về, bé gái đã chạy tới sà ngay vào lòng chú hỏi có mua quà về cho cháu không. Còn chồng chưa cưới của tôi kể đó là cô cháu gái mà anh hay nhắc tới đó. Nó là con nuôi của anh chị chồng. Họ xin nó từ trại trẻ mồ côi ở địa chỉ X và có ngày giờ sinh thế này.

Nghe anh nói mà tôi đứng không vững. Đây đúng là trại trẻ mồ côi mà tôi đã bỏ con. Tôi còn hỏi con tên gì thì chồng tôi bảo con tên Hà – đúng cái tên ngày bé mà tôi đã đặt và viết trong giấy.

Suốt cả ngày hôm đó, chẳng hiểu sao con bé cứ quấn lấy tôi, còn gọi tôi là thím rất thân thiết. Người nhà anh ai cũng bảo nhìn tôi với con bé như 2 giọt nước, chẳng có máu mủ gì mà giống nhau quá.

Người nhà anh ai cũng bảo nhìn tôi với con bé như 2 giọt nước, chẳng có máu mủ gì mà giống nhau quá. (Ảnh minh họa)

Người nhà anh ai cũng bảo nhìn tôi với con bé như 2 giọt nước, chẳng có máu mủ gì mà giống nhau quá. (Ảnh minh họa)

Từ hôm ở nhà chồng tương lai về, tôi trở nên bối rối và ám ảnh. Trong khi con bé cháu anh suốt ngày gọi cho thím kể đủ thứ chuyện khiến tôi chột dạ. Tôi muốn kể với anh bí mật 5 năm giấu kín này nhưng lại sợ cuộc sống của tôi và vợ chồng chị dâu anh bị xáo trộn.

Hơn nữa 2 chúng tôi cũng vừa mới biết có bầu. Anh vui lắm đang giục tôi đi thăm khám và nhắc phải tiêm phòng đầy đủ đây để mẹ khỏe con khỏe. Tiêm phòng đầy đủ trước khi mang thai lần 2 gồm những mũi tiêm gì các chị em nhỉ?

Những ngày này tôi đang sợ hãi lắm chưa dám mở miệng nói cho bạn trai biết. Tôi sợ nghe xong bí mật của tôi, anh và cả nhà có tha thứ cho không? Lúc ấy tôi phải đối mặt thế nào đây?

Lịch tiêm phòng khi mang thai lần 2  

Trong lần đầu mang bầu bạn sẽ được đề nghị tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin phòng các bệnh có thể ảnh hưởng đến trẻ trong quá trình mang thai: cúm, thủy đậu, viêm gan B, sởi - quai bị - rubella, uốn ván, ...

Tuy nhiên, trong lần mang thai thứ 2 bạn không phải tiêm phòng lại tất cả các loại vắc-xin này. Vì một số vắc-xin có thời gian hiệu lực kéo dài như sởi - quai bị - rubella, thủy đậu. Cách phòng bệnh tốt là bạn nên kiểm tra lại nồng độ vắc-xin trong cơ thể bằng xét nghiệm kiểm tra kháng thể để chắc chắn những vắc-xin vẫn còn hiệu lực.

Vắc-xin cúm có rất nhiều chủng loại và thời gian hiệu lực không cao nên được tiêm phòng trước khi tất cả các lần mang thai để dự phòng bệnh hiệu quả.

Bạn nên lưu ý một số loại vắc-xin có thời gian hiệu lực ngắn mà bạn đã tiêm trong lần có thai đầu tiên. Bạn nên làm các xét nghiệm kiểm tra kháng thể với các vắc-xin phòng bệnh viêm gan B, rubella, ... để đảm bảo lượng kháng thể vẫn nằm trong ngưỡng bảo vệ hay đã xuống dưới mức có tác dụng phòng bệnh. Với vắc-xin cúm, các bác sĩ khuyên bạn nên tiêm hàng năm để dự phòng bệnh hiệu quả. Vắc-xin phòng uốn ván cũng không thể thiếu trong danh sách các loại vắc-xin cần tiêm lần 2, cụ thể:

- Nếu là mang thai lần 2 mà trong vòng 5 năm chưa tiêm nhắc vắc-xin uốn ván, thai phụ cần tiêm một mũi vào 3 tháng giữa thai kỳ.

- Nếu thai phụ đã được tiêm chủng mở rộng 3 mũi bạch hầu, ho gà, uốn ván từ nhỏ thì nên tiêm thêm 1 mũi vào tháng thứ 4 hoặc thứ 5 của thai kỳ.

- Nếu thai phụ đã được tiêm phòng 3 - 4 mũi uốn ván từ trước, lần tiêm cuối cùng đã trên 1 năm thì tiêm nhắc lại thêm một mũi để đảm bảo hiệu quả phòng bệnh.

- Nếu thai phụ đã tiêm đầy đủ 5 mũi uốn ván thì không cần phải tiêm bổ sung khi mang thai lần sau. Vì sau 5 mũi thì khả năng bảo vệ là trên 95%. Nhưng nếu mũi thứ 5 đã tiêm trên 10 năm thì các mẹ nên tiêm nhắc lại 1 mũi.

Về nhà chồng ra mắt thấy cháu gái anh giống hệt mình, càng nói xuất thân của bé tôi càng lo sợ - 3

Ngày mẹ chồng đưa bố dượng về nhà ra mắt, tôi bủn rủn nhớ lại đêm ám ảnh 3 năm trước
Cho tới thời gian vừa rồi, đột nhiên bà gọi các con về nói chuyện rất nghiêm túc bảo sẽ đi bước nữa vì tìm được người đàn ông yêu thương và phù hợp để cả 2 sống với nhau lúc về già.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu